CỐ TRÈO LÊN KHỎI VỰC Ta trượt rong bị ngã rơi đáy vực Mạng sống còn nhưng chấm dứt liền thân…
Tâm Tình Vợ Chồng Già – Thơ Nỗi Niềm
Tâm Tình Vợ Chồng Già Này bà ơi! Chi đó ông?… Bà hãy lại ngồi xuống gần đây đi Rồi cảm…
Vĩnh Biệt Tình Yêu – Thơ Tình Buồn
VĨNH BIỆT TÌNH YÊU Còn gì nữa để giờ đây phải nói Hãy tìm quên, đừng tới chỗ gần tôi Hết…
Dòng Thắm Thiết Còn in Dấu
Dòng Thắm Thiết Còn in Dấu Có phải chăng khung trời đà chuyển tối Nên nhẹ nhàng em khép lối vườn…
Em Đang Nhớ Còn Tôi Sao Cũng Nhớ
Em Đang Nhớ Còn Tôi Sao Cũng Nhớ Bên song cửa em từng hồi nhung nhớ Nét sương buồn, trăn trở…
Nỗi Niềm Thầm Lặng – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Thầm Lặng Bầu dần nhạt mà sao như hụt hẫng Cứ quay tròn, luẩn quẩn ở tâm tư Để…
Nỗi Niềm Dưới Hoàng Hôn – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Dưới Hoàng Hôn Ông tìm gì? Tìm ai? Mà mấy lượt Đảo lòng vòng phía trước lại ra sau…
Ý Nghĩa Gì Đâu – Thơ Cảnh Đời
Ý Nghĩa Gì Đâu Cạnh lề cỏ em gục đầu ngồi đó Mái nhung huyền buông xõa, mặc tình buông Tận…
Em Đi Trong Mưa – Thơ Cảnh Đời
Em Đi Trong Mưa Trời nặng hạt sao em không ghé đụt Lại lang thang cho đẫm hết thân ngà Phải…
Vầng Dương Ló Dạng – Thơ Nỗi Niềm
Vầng Dương Ló Dạng Con tim khẽ ngân nga lời nhung nhớ Gợi nỗi niềm một thuở thắm tình ai Cõi…








