Bài Thơ Cuối Vẫn Là Bài Thơ Cuối Tôi đã viết trọn bài thơ rồi đó Gấp kín bìa, mượn gió…
Chút Nữa Thôi – Thơ Nỗi Niềm
Chút Nữa Thôi Chút nữa thôi, bình tâm nghĩ kỹ Đừng mau quên dầu chỉ một lần Thì nay đâu phải…
Lão Dưới Bóng Chiều – Thơ Nỗi Niềm
Lão Dưới Bóng Chiều Thong thả lão ngồi xuống nghỉ chân Dàu dàu, ngước mặt hướng xa xăm Dòng thơ, hai…
Dòng Tâm Sự – Thơ Tình Buồn
Dòng Tâm Sự “Thơ liền âm cuối” Ngang trái tơ duyên đã lỡ rồi Cam đành chấp nhận thế mà thôi…
Cất Giữa Túi Hồn Thơ – Thơ Nỗi Niềm
Cất Giữa Túi Hồn Thơ “Thơ liền âm cuối” Lặng lẽ anh ngồi, chạnh ngẩn ngơ Chứa chan ảm đạm tự…
Nhưng Đừng Bất Chợt – Thơ Tình Buồn
Nhưng Đừng Bất Chợt “Thơ liền âm cuối” Sáng mai em sẽ bước theo chồng Ôi hỡi! Còn gì đợi với…
Đành Âm Thầm Dừng Bước – Thơ Nỗi Niềm
Đành Âm Thầm Dừng Bước Chiều hôm ấy tình cờ trên bãi vắng Ta gặp nhau dưới nắng rụng lưng đồi…
Vạt Bóng Lững Lờ Trôi – Thơ Tình Buồn
Vạt Bóng Lững Lờ Trôi Gió vùn vụt thổi ngược sát bên tai Cảnh u ám kéo dài vào xa thẳm…
Dưới Bầu Sương Lạnh – Thơ Nỗi Niềm
Dưới Bầu Sương Lạnh Ta ngồi đây chầm chậm thả hồn bay Vào diệu vợi tìm ai? tìm ai nhỉ? Để…
Tình Hoài Vọng – Thơ Tình Buồn
Tình Hoài Vọng “Đêm sương lạnh, lạnh cả bầu tâm sự Ý sương buồn, buồn cứ mãi theo ta” Có phải…