Đôi Mắt Của Em Đôi mắt này, đôi mắt của ngày xưa Loang nỗi nhớ nhẹ đưa vào sâu thẳm Cho…
Thổn Thức Dưới Đêm Đơn
Thổn Thức Dưới Đêm Đơn Trời khuya nay cánh ngàn vun vút thổi Đẩy mây về cảnh tối, tối đùn thêm…
Nỗi Niềm Một Thuở
Nỗi Niềm Một Thuở Có một khoảng tôi vào bao xóm vắng Với nỗi niềm nằng nặng nhớ hương xưa Chân…
Mất Em Rồi Tôi Sống Với Ai Đây
Mất Em Rồi Tôi Sống Với Ai Đây Mất em rồi tôi sống với ai đây Khi ngày tháng mang đầy…
Dưới Bóng Thời Gian – Thơ Nỗi Niềm
Dưới Bóng Thời Gian “Anh đừng cố đứng chờ em nữa nhé Em chẳng còn trẻ nữa để đợi anh” Ôi!…
Vững Lòng Em Nhé
Vững Lòng Em Nhé Anh cũng lắm chuỗi dài vương khổ hận Trước nẻo đời lận đận gió mây đưa Để…
Thấm Đau Dần
Thấm Đau Dần Ta nốc cạn chén men tình mộng ái Say khướt rồi đứng dậy, hướng ngoài đi Đường chạng…
Ta Với Xuân Này
Ta Với Xuân Này Trời xuân này cũng dập dìu ngọn gió Vuốt ve cành nụ nở, phả lam treo Cũng…
Một Chút Cũng Hé Tầm Trông
Một Chút Cũng Hé Tầm Trông Khung tĩnh mịch hoàng hôn dần nhạt nắng Con sông buồn chầm chậm lững lờ…
Thổn Thức Dưới Màn Đông Cõi Sum Họp
Thổn Thức Dưới Màn Đông Cõi Sum Họp Mấy hôm rồi nàng ngồi bên ánh lửa Đượm nồng nàn theo gió…