Thiếp yêu! Yêu biết bao nhiêu
Từ thời thăm thẳm dập dìu mây trôi
Từ khi chàng nói, chàng cười
Khiến hồn trinh nữ đầy vơi nỗi niềm...

Trích Tập Thơ Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp

Sách Bán Chạy

“Ta mãi còn đây một mảnh hồn
Ngàn năm sống trọn cõi thâm sơn
Gió sương bậu bạn, tình sông nước
Và bóng hồn nương mãi sắt son…
Nhưng rồi chiều xuống, ngắm hoàng hôn
Chàng có nhớ thương, có chạnh lòng
Lưu luyến một thời trên cõi thế
Muốn tìm trở lại…Thiếp cô đơn?…”
Đôi lời về

Nhất Lang Thư Quán – Thơ Hay Về Cuộc Sống

Trở trăn, thao thức cuộc đời
Xuất hồn thơ nhạc cũng thời cơ duyên
Lững lờ êm ả cánh thuyền
Hướng về diệu vợi nỗi niềm thênh thang…

Những câu thơ trên cũng là thông điệp về sự ra đời của Nhất Lang Thư Quán – Ngôi Nhà Dành Cho Người Yêu Thơ. Nơi đây lưu trữ những bài thơ hay, ý nghĩa do Nhà Thơ Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) sáng tác về nỗi niềm thổn thức của con người trước thế giới quan bên ngoài, và nội tại bên trong bản thể của chính mình.

Trang Thơ Nhất Lang đã, đang, và sẽ tiếp tục cho ra thêm những vần thơ hay trong tương lai với hi vọng chia sẻ và phục vụ cùng bạn đọc, những người yêu thơ ca Việt Nam nói riêng và cái đẹp nói chung, một nơi để thưởng thức thơ với những cung bậc cảm xúc giữa muôn vàn âm sắc của văn học Việt.

Cùng đọc những trăn trở của Nhà Thơ mà qua đó biết đâu người đọc lại thấy chính bản thân họ hay những người họ từng quen biết…

"Trân trọng & Cám ơn Bạn đến với Thư Quán. Thân ái!"