Hồi Ức Thuở Lận Đận Lão tự ái, thuốc chưa uống hết Anh lại đây khó dễ với tôi Tiếp theo…
Mượn Thơ – Thơ Nỗi Niềm
Mượn Thơ Nốc ngụm đắng, rít vào hơi thuốc Chút phê phê thả bước mảnh hồn Thẳng vào cửa ngõ hoàng…
Vồn Vã Đầu Môi – Thơ Nỗi Niềm
Vồn Vã Đầu Môi Trầm thao thức bao lần mang nỗi nghẹn Ngẫm chán chường kẻ đến vội vàng kia Cố…
Nói Với Con – Thơ Thế Thái Nhân Tình
Nói Với Con Ngồi xuống đi con, cận sát đây Lắng nghe cha nói những lời này Hãy ghi khắc đậm…
Trả Lại Cho Cô – Thơ Thế Thái Nhân Tình
Trả Lại Cho Cô Cô cứ ngỡ giờ đây cô đã thắng Cuộc trêu đùa ngày tháng ái tình tôi Để…
Nói Với Cháu – Thơ Nỗi Niềm
Nói Với Cháu Khen cháu hiên ngang trước cảnh đời Gặp điều trái khoáy chẳng hề lơi Quan tâm chia sẻ…
Lỡ Dại – Thơ Thế Thái Nhân Tình
LỠ DẠI Thiếu phụ bồng con giữa xám mờ Nỗi niềm thắt thẻo, quạnh chơ vơ Cuộc tình những tưởng đầy…
Hồn Thơ Ngậm Ngùi – Song Thất Lục Bát
HỒN THƠ NGẬM NGÙI Giữa biển sống đảo điên nghiêng ngả Chuyện hơn thua, mặc cả hà rầm Bên may đắc…
Chọn Màu – Thơ Nỗi Niềm
CHỌN MÀU Ta ngửa mặt cười, ngửa mặt cười… Kha! Kha! Kha!… Kha! Kha! Kha!… Để xả trong này một thoáng…
Cái Chết Nông Nổi Và Đáng Trách
CÁI CHẾT NÔNG NỔI VÀ ĐÁNG TRÁCH Cái chết của em làm xót xa Nỗi niềm thao thức chuyện người ta…