Chim Với Tổ Đừng buồn anh nữa nhé em ơi Cho mảnh trăng thanh toả sáng ngời Bị đám mây mù…
Lối Mòn Sương Nhỏ Giọt
Lối Mòn Sương Nhỏ Giọt Từ xa xa con đường mòn hun hút Những mảng xanh chen chúc thẩn thơ nhìn…
Buồn Nhớ Cha Mẹ
Buồn Nhớ Cha Mẹ Trời hôm nay đìu hiu, bầu u ám Cả bốn bề ảm đạm trải buông lơi Cõi…
Đừng Bận Tâm Anh Nhé
Đừng Bận Tâm Anh Nhé Mình ơi! Ngồi xuống gần bên Để anh trìu mến nói lên nỗi niềm Tình em…
Nỗi Lòng Con Nhìn Mẹ
Nỗi Lòng Con Nhìn Mẹ Mẹ ơi! Nhìn mẹ nét u hoài Ngày tối thâm trầm, vẻ đắng cay Sóng biếc…
Tiếng Lòng Sâu Thẳm – Thơ Nỗi Niềm
Tiếng Lòng Sâu Thẳm Đã bốn lần ta di chuyển nhà Bởi dài đối diện với phong ba Gạo tiền, tình…
Nỗi Niềm Của Mẹ – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Của Mẹ Con ơi! Lặng lẽ mẹ nhìn con Trong sáng, vô tư đượm cánh tròn Mê mải sách…
Tâm Tình Phu Thê – Thơ Tình Yêu
Tâm Tình Phu Thê Giờ đây âm giới vợ chồng ta Sớm tối tặng nhau luống đậm đà Bù đắp một…
Hãy Xí Xóa Cho Anh – Thơ Nỗi Niềm
Hãy Xí Xóa Cho Anh Em dỗi hờn, xoay nghiêng nằm lặng lẽ Anh nghe sầu loang tỏa giữa con tim…
Tâm Tình Vợ Chồng Già – Thơ Nỗi Niềm
Tâm Tình Vợ Chồng Già Này bà ơi! Chi đó ông?… Bà hãy lại ngồi xuống gần đây đi Rồi cảm…