Bên Lề Hạnh Phúc Mảng mờ quấn chặt kẻ lầm than Dưới dạ cầu cao thắt thẻo dần Tuế nguyệt, phong…
Ông Móc Bọc
Ông Móc Bọc Chân đen mặt rám đường rong ruổi Áo vá phong sương phủ bụi đời Móc sắt tay cầm…
Cảnh Đời Buồn Của Em
Cảnh Đời Buồn Của Em Có ai hiểu cho em nỗi khổ Cảnh vợ chồng như phố canh khuya Vắng tanh,…
Một Mảnh Đời
Một Mảnh Đời Ánh choá vụt vù trên dãy đen Dòng xe lui tới dưới khung đèn Thân khô lủi thủi…
Dạt Dào Tâm Tư – Thơ Nỗi Niềm
Dạt Dào Tâm Tư Gió đông bắc tràn về phủ lạnh Quán bên đường tạm ấm, ngâm nghi Hương thơm từng…
Trăng Lững Lờ Để Đó Cho Ai
Trăng Lững Lờ Để Đó Cho Ai Cũng lại chiều nay lão chạnh buồn Quầy con cận đó, gió đưa chuông…
Nghe Lòng Bâng Khuâng – Thơ Nỗi Niềm
Nghe Lòng Bâng Khuâng Đìu hiu dưới mái sân chùa Nhẹ nhàng chiếc bóng gom lùa lá rơi Lửa thiêu khô…
Vậy Mà Sao Lại Ở Nơi Ta – Thơ Nỗi Niềm
Vậy Mà Sao Lại Ở Nơi Ta Khói bụi mờ tung rải trắng màn Ngọn vờn thoáng đẩy phía dần tan…
Một Chút Cũng Hé Tầm Trông
Một Chút Cũng Hé Tầm Trông Khung tĩnh mịch hoàng hôn dần nhạt nắng Con sông buồn chầm chậm lững lờ…
Để Nhiều Rễ Sâu – Thơ Nỗi Niềm
Để Nhiều Rễ Sâu Cõi không gian mãi thời luân chuyển Tiết giao mùa tiếp diễn đổi thay Khi hoa khoe…