Em Đi Trong Mưa Trời nặng hạt sao em không ghé đụt Lại lang thang cho đẫm hết thân ngà Phải…
Để Còn Lẽ Sống – Thơ Nỗi Niềm
ĐỂ CÒN LẼ SỐNG Chiều cuối hạ khung trời nhàn nhạt Muôn héo vàng lất phất chờ rơi Bước chân lặng…
Nỗi Niềm Dĩ Vãng – Thơ Cảnh Đời
Nỗi Niềm Dĩ Vãng Sinh tố bịch đặt rồi tủ lạnh Chờ sáng mai sẽ đến lùa ra Cứng còng lạnh…
Từ Cõi Chơi Vơi – Thơ Song Thất Lục Bát
TỪ CÕI CHƠI VƠI Vẫn ngồi đây trầm ngâm yên lặng Vẫn thấy màu trống vắng cô đơn Vẫn theo khói…
Hãy Bỏ Rượu – Thơ Song Thất Lục Bát
HÃY BỎ RƯỢU Từ văng vẳng…Ô! Này Sáng! Cả ngày qua “lai láng” đủ chưa Và giờ đây giữa khuya tỉnh…
Bức Ảnh Quay Lưng – Thơ Nỗi Niềm
BỨC ẢNH QUAY LƯNG Ảnh chụp hình ai dưới ánh vàng Hướng về phía trước thả bàn chân Xa xa loáng…
Em Ngồi Bên Song Cửa – Thơ Nỗi Niềm
EM NGỒI BÊN SONG CỬA Cứ mỗi chiều tàn giọt nắng tan Sắc mờ chầm chậm trải ngoài sân Bên khung…
Giọt Nước Mắt Của Em Ray Rứt Mãi Trong Tôi
Giọt Nước Mắt Của Em Ray Rứt Mãi Trong Tôi Giọt lệ lăn dài khóe mắt em Nhểu lên não nuột…
Bức Ảnh Dưới Hoàng Hôn – Thơ Nỗi Niềm
BỨC ẢNH DƯỚI HOÀNG HÔN Nghĩ gì mà lại dưới hoàng hôn Hướng mắt nhìn qua phía lụn tròn Chầm chậm…
Dòng Đời – Thơ Lục Bát
Dòng Đời Điệp buồn em trải vào thơ Âm vang réo rắt bên bờ quạnh hiu Vấn vương, trăn trở bao…









