Tặng Em Khúc Nhạc Đàn Dẫu ảo ảnh mà lòng anh vẫn nhớ Vẫn từng đêm trăn trở luyến lưu thêm…
Lắng Đọng Tiếng Ve Kêu – Thơ Tình Buồn
Lắng Đọng Tiếng Ve Kêu Trời dần ửng, em có thấy không Thương Có man mác u buồn nơi tấc dạ…
Cố Trở Mình Cho Đỡ Nhói – Thơ Nỗi Niềm
CỐ TRỞ MÌNH CHO ĐỠ NHÓI Còn những gì cõi lòng đang chất chứa Hãy dần dà mở cửa hết đi…
Đốt Sạch Những Cánh Thư – Thơ Tình Buồn
ĐỐT SẠCH NHỮNG CÁNH THƯ Đêm lại đến, cũng âm thầm lặng lẽ Cũng vo tròn nhung nhớ ở trong ta…
Tiếng Của Lòng Anh – Thơ Tình Buồn
TIẾNG CỦA LÒNG ANH Mình yêu ơi! Hơn nửa năm thấm thoắt Kể từ ngày ngọn gió kéo hồn mơ Đang…
Nỗi Niềm Nơi Huyệt Lạnh – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Nơi Huyệt Lạnh Ôi đất lạnh! Từ từ ôm xác Mẹ Dưới lòng sâu lặng lẽ mảnh vô tri…
Bước Chân Ngang – Thơ Nỗi Niềm
Bước Chân Ngang Tôi lặng lẽ bước dài theo ngõ vắng Dưới khung trời nhạt nắng tiết đầu đông Hồn mênh…
Nỗi Lòng Của Gió – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Lòng Của Gió Ta dừng lại lắng nghe trăng bày tỏ Cảm thấy niềm buồn bã nhẹ phôi phai Bởi…
Nỗi Lòng Của Trăng – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Lòng Của Trăng Này gió hỡi! Ngươi cứ nói nữa đi Hãy trút cạn những gì đang chất chứa Để…
Trăng Với Gió (2) – Thơ Nỗi Niềm
Trăng Với Gió (2) Này gió hỡi! Lắng nghe lời ngươi nói Ta thấy lòng rười rượi nỗi xót xa Thương…









