HỎI EM ĐỂ MÀ Hỏi em sao ở nơi tôi Trăng tròn độ ấy khuyết rồi hôm nay Thuở nào tha…
Niềm Đau Dĩ Vãng – Thơ Tình Buồn
NIỀM ĐAU DĨ VÃNG Có một cái gì ẩn giữa khuya Đong đưa nhúc nhích ở con tim Làm cho loáng…
Ray Rứt Mãi Trong Tôi – Thơ Tình Buồn
#NhấtLangThưQuán #ThơHayMỗiNgày #TâmHồnThưThái #CảmXúc #VầnThơTuyệtĐẹp #BàiThơ —————————————————————————————- RAY RỨT MÃI TRONG TÔI Ôm nửa mảnh trăng tàn trước ngõ Khiến em…
Dĩ Vãng Cuốn Trôi Xa – Thơ Tình Buồn
DĨ VÃNG CUỐN TRÔI XA Má ửng thẹn thùng cận kế bên Tóc mây lấp lánh dạ trăng lên Nhẹ nhàng…
Vĩnh Biệt Tình Yêu – Thơ Tình Buồn
VĨNH BIỆT TÌNH YÊU Còn gì nữa để giờ đây phải nói Hãy tìm quên, đừng tới chỗ gần tôi Hết…
Dòng Thắm Thiết Còn in Dấu
Dòng Thắm Thiết Còn in Dấu Có phải chăng khung trời đà chuyển tối Nên nhẹ nhàng em khép lối vườn…
Khi Hiểu Được Thì – Thơ Tình Buồn
KHI HIỂU ĐƯỢC THÌ Thôi rồi một bánh xe lăn Thôi rồi một mảnh tình tan ngậm ngùi Em về làm…
Oan Uổng Một Cuộc Tình – Thơ Nỗi Niềm
Oan Uổng Một Cuộc Tình Suốt mấy năm dài chẳng thể quên Cánh thư lạ lẫm họ và tên Rồi tim…
Một Đời Vương Vấn – Thơ Tình Buồn
Một Đời Vương Vấn Nếu được vài giây phút nữa thôi Đôi ta tiếp tục chuyện trò vui Hoặc mai hay…
Ta Với Nàng – Thơ Tình Buồn
Ta Với Nàng Hỡi nàng ơi! Tiếng lòng tha thiết Ngày hôm qua ta viết ra thơ Tận ngàn phương ấy…







