BÂNG KHUÂNG Sáng nay ngợp trắng sương mờ Vòm thu mới đó bây giờ ở đâu Để đông cứ ngỡ giạt…
Chỉ Là Chơi Vơi – Thơ Nỗi Niềm
CHỈ LÀ CHƠI VƠI Bóng chiều biêng biếc quyện tà Tai thoang thoảng gió, mắt là đà sương Cũng này quen…
Hàn Huyên Sum Họp – Thơ Tình Yêu
Hàn Huyên Sum Họp Bàng hoàng, ngơ ngác, ngỡ ngàng câu Xúc động trào dâng, khóe lệ trào Cả khối không…
Gặp Lại Bạn Lòng – Thơ Tình Yêu
GẶP LẠI BẠN LÒNG Lâng lâng dào dạt thả đôi chân Ngắm nghía trăm hoa nở rộ hàng Thoang thoảng hương…
Rung Rinh Ánh Sầu – Thơ Tình Buồn
Rung Rinh Ánh Sầu Bâng khuâng trĩu nặng giẫm màn đêm Dáo dác, đìu hiu quấn nỗi niềm Non nỉ, chập…
Lặng Lẽ Tìm Thương – Thơ Tình Buồn
LẶNG LẼ TÌM THƯƠNG Một kiếp dương trần nợ trả xong Còn đây vương vấn tím tê lòng Tìm Thương mà…
Lầm Lũi Tìm Em – Thơ Tình Buồn
LẦM LŨI TÌM EM Rong rêu bón hạt sương mù Mảng xanh chầm chậm phủ che khối buồn Chơ vơ giữa…
Tình Yêu Bất Diệt – Thơ Tình Yêu
TÌNH YÊU BẤT DIỆT Nghìn năm vạn kỷ gió mây Sắt son chung thủy tràn đầy mênh mông Lúc cùng lơ…
Gió Mây Tan Hợp – Thơ Tình Yêu
GIÓ MÂY TAN HỢP Thế là một kiếp phiêu bồng Phù vân khoảnh khắc tầng không rã tàn Chuỗi dài gắn…
Tâm Tình Mây Gió – Thơ Tình Yêu
TÂM TÌNH MÂY GIÓ Mây ơi! Nàng có thấy không Dưới kia xanh biếc dòng sông lững lờ Từng hồi lượn…








