Làm Thi Sĩ Làm thi sĩ dễ thay trăng đổi gió Chỉ ít vần hóa tỏ trở thành lu Chỉ nửa…
Em Có Hiểu Không – Thơ Tình Buồn
Em Có Hiểu Không Kể từ lúc bên bờ sông gặp gỡ Ánh giao hòa khiến mở cửa tim tôi Bao…
Hãy Còn Đây – Thơ Tình Buồn
Hãy Còn Đây Em viết thơ tình dang dở để mà chi Cho kỷ niệm thầm thì theo nỗi nhớ Cho…
Làm Thi Sĩ
Làm Thi Sĩ Làm Thi Sĩ Dễ Thay Trăng Đổi Gió Chỉ Ít Vần Hóa Tỏ Trở Thành Lu Chỉ Nửa…
Đôi Mắt Với Bàn Tay – Thơ Tình Buồn
ĐÔI MẮT VỚI BÀN TAY Đôi mắt này! Đôi mắt của ngày xưa Đã êm ái dẫn đưa anh về mộng…
Gót Chân Chiều Lữ Khách – Thơ Nỗi Niềm
Gót Chân Chiều Lữ Khách Chầm chậm bước âm thầm chân lữ khách Dưới lam chiều phảng phất gió ru cây…
Chỉ Còn Bên Gối Mộng – Thơ Tình Buồn
Chỉ Còn Bên Gối Mộng Chân thả bước theo lối mòn lặng vắng Dưới khung chiều bảng lảng ánh mờ sương…
Lữ Khách Dưới Hoàng Hôn – Thơ Nỗi Niềm
Lữ Khách Dưới Hoàng Hôn Trời tắt nắng sương mờ giăng bảng lảng Ngọn hững hờ thỉnh thoảng nhẹ rung cây…
Bồng Bềnh Tâm Tư – Thơ Nỗi Niềm
Bồng Bềnh Tâm Tư Mấy ngày trước anh giận em ghê lắm Nỡ dỗi hờn kéo cổng chặn anh qua Để…
Hoàng Hôn Cứ Mãi – Thơ Nỗi Niềm
Hoàng Hôn Cứ Mãi Nàng thui thủi cận bờ sông nhạt nắng Thả mắt vào thẳng hướng mịt mù khơi Trên…







