Vững Lòng Em Nhé Anh cũng lắm chuỗi dài vương khổ hận Trước nẻo đời lận đận gió mây đưa Để…
Tiếng Lòng Dĩ Vãng (2) – Thơ Nỗi Niềm
Tiếng Lòng Dĩ Vãng (2) Về quê gửi lại thời xuân trẻ Chốn ấy biết bao kỷ niệm đời Bến nhạc…
Giọt Sương Trên Lá
GIỌT SƯƠNG TRÊN LÁ Giọt nước lăn dài dọc phiến nghiêng Nhẹ rơi lặng lẽ dưới đêm đen Loang tan khoảnh…
Nỗi Niềm – Thơ Tình Buồn
NỖI NIỀM Anh muốn thật gần sát cạnh em Đưa tay nhè nhẹ vuốt nhung huyền Gửi vào suối ấy ngàn…
Đôi Mắt Với Bàn Tay – Thơ Tình Buồn
ĐÔI MẮT VỚI BÀN TAY Đôi mắt này! Đôi mắt của ngày xưa Đã êm ái dẫn đưa anh về mộng…
Hãy Quên Và Nhận Lại Đi Em
Hãy Quên Và Nhận Lại Đi Em Anh trả em này, hãy nhận đi Bởi vì cũng đã chẳng còn chi…
Gót Chân Chiều Lữ Khách – Thơ Nỗi Niềm
Gót Chân Chiều Lữ Khách Chầm chậm bước âm thầm chân lữ khách Dưới lam chiều phảng phất gió ru cây…
Tôi Trả Em – Em Trả Tôi
TÔI TRẢ EM – EM TRẢ TÔI Em về đan áo mùa xuân Còn tôi cuốn bóng phù vân thả trời…
Lật Thuyền Trôi Giạt – Thơ Tình Buồn
LẬT THUYỀN TRÔI GIẠT Em về cõi ấy mờ sương khói Tôi ở lại này vẫn sớm hôm Lặng lẽ âm…
Trăng Có Biết – Thơ Nỗi Niềm
TRĂNG CÓ BIẾT Ta cảm trăng nhiều, trăng biết không Vấn vương chầm chậm đến trong lòng Để nghe cửa gió…







