Chỉ Còn Gửi Vào Thơ Canh khuya tí tách mưa rơi Chiếu chăn lạnh lẽo, ngậm ngùi con tim Mắt sầu…
Đọc Áng Thơ Buồn – Thơ Nỗi Niềm
Đọc Áng Thơ Buồn Khẽ đọc bài thơ trải mấy dòng Buồn trăng nhạt khuyết, phủ hàn đông Luyến lưu, vương…
Tiếng Lòng Sâu Thẳm – Thơ Nỗi Niềm
Tiếng Lòng Sâu Thẳm Đã bốn lần ta di chuyển nhà Bởi dài đối diện với phong ba Gạo tiền, tình…
Dạt Dào Tâm Tư – Thơ Nỗi Niềm
Dạt Dào Tâm Tư Gió đông bắc tràn về phủ lạnh Quán bên đường tạm ấm, ngâm nghi Hương thơm từng…
Nếu Như – Thơ Tình Buồn
Nếu Như Một thoáng em về trong mắt anh Đôi hàng thương nhớ nhểu long lanh Xanh xao, vàng vọt ôm…
Phải Vậy Không Em – Thơ Nỗi Niềm
Phải Vậy Không Em Đôi ta đã trao lời thương nhớ Kết mối duyên vạn thuở chẳng rời Dẫu rằng cách…
Em Có Hiểu Không – Thơ Tình Buồn
Em Có Hiểu Không Kể từ lúc bên bờ sông gặp gỡ Ánh giao hòa khiến mở cửa tim tôi Bao…
Lặng Lẽ Ngân Nga – Thơ Nỗi Niềm
Lặng Lẽ Ngân Nga Rũ bóng nghiêng chiều, khung ảm đạm Chim trời mỏi cánh chạnh dừng bay Kiếm cung ngày…
Dòng Tâm Sự An Ủi – Thơ Nỗi Niềm
Dòng Tâm Sự An Ủi Em họa cùng tôi mấy dãy thơ Từ đầu ghé lại bến trăng mơ Tấc lòng…
Khuây Khỏa Nỗi Niềm – Thơ Tình Buồn
Khuây Khỏa Nỗi Niềm Đã mấy hôm rồi dưới mái hiên Lặng ngồi thao thức giữa màn đêm Lắng nghe tiếng…









