LÀM SAO CÓ THỂ Xin đừng đặt bút nữa em ơi Vì đọc đến đây đã hiểu rồi Bên góc hiên…
Chiếc Bóng Lang Thang – Thơ Nỗi Niềm
CHIẾC BÓNG LANG THANG Canh khuya êm ả giấc mơ màng Bỗng xuất linh hồn khỏi xác thân Lững thững đi…
Nỗi Niềm – Thơ Lục Bát
Nỗi Niềm Em ngồi lặng lẽ nhìn đêm Lắng nghe gió thổi bên thềm vọng đưa Cửa hờ nhúc nhích nhẹ…
Gió Thổi Mây Tan – Thơ Nỗi Niềm
Gió Thổi Mây Tan Và rồi anh lại lìa quê Làm thân viễn xứ, ôm thề ra đi Nửa sầu chẳng…
Nỗi Niềm Dưới Mưa – Thơ Nỗi Niềm
NỖI NIỀM DƯỚI MƯA Mây đen mù mịt trải giăng đầy Kín cả khung trời buổi sáng nay Gió thổi từng…
Xoay Vần Oan Nghiệt – Thơ Cảnh Đời
XOAY VẦN OAN NGHIỆT Duỗi cánh trên không hắc đại bàng Nương theo chiều thổi lượn vòng thân Khi nâng cao…
Vầng Dương Ló Dạng – Thơ Nỗi Niềm
Vầng Dương Ló Dạng Con tim khẽ ngân nga lời nhung nhớ Gợi nỗi niềm một thuở thắm tình ai Cõi…
Còn Đấy Tiếng Con Tim – Thơ Nỗi Niềm
Còn Đấy Tiếng Con Tim Dòng sông quê, sớm chiều xuôi ngược chảy Hai bên bờ lau sậy vẫn đong đưa…
Vùi Chôn Đáy Huyệt – Thơ Nỗi Niềm
VÙI CHÔN ĐÁY HUYỆT Từ nay em nhé! Hãy quên đi Một thuở hồn đan dưới nguyệt thề Sóng nước con…
Thương Tiếc Mãi – Thơ Nỗi Niềm
Thương Tiếc Mãi Muối lấm tấm mái đầu trên xứ lạ Nhỏ dấu hằn sỏi đá cuộc bôn ba Vậy mà…









