EM NGỒI BÊN SONG CỬA Cứ mỗi chiều tàn giọt nắng tan Sắc mờ chầm chậm trải ngoài sân Bên khung…
Giọt Nước Mắt Của Em Ray Rứt Mãi Trong Tôi
Giọt Nước Mắt Của Em Ray Rứt Mãi Trong Tôi Giọt lệ lăn dài khóe mắt em Nhểu lên não nuột…
Bức Ảnh Dưới Hoàng Hôn – Thơ Nỗi Niềm
BỨC ẢNH DƯỚI HOÀNG HÔN Nghĩ gì mà lại dưới hoàng hôn Hướng mắt nhìn qua phía lụn tròn Chầm chậm…
Dòng Đời – Thơ Lục Bát
Dòng Đời Điệp buồn em trải vào thơ Âm vang réo rắt bên bờ quạnh hiu Vấn vương, trăn trở bao…
Nhớ Hoài Ánh Mắt – Thơ Lục Bát
NHỚ HOÀI ÁNH MẮT Chờ ai, em vẫn chờ ai Cho thu đọng mắt, cho dài héo hon Âm thầm, lặng…
Tiếng Lòng – Thơ Lục Bát
Tiếng Lòng Lan man dưới bóng hoàng hôn Trầm ngâm nghĩ chuyện mất còn, đổi thay Dạt dào quấn ngọn heo…
Để Mai Này – Thơ Nỗi Niềm
Để Mai Này Sao lặng ngồi đây vậy hỡi anh Khi ngoài trời đó vẫn còn xanh Vi vu gió thổi…
Nỗi Lòng Sương Phụ – Thơ Nỗi Niềm
NỖI LÒNG SƯƠNG PHỤ Ảm đạm màu thu quyện ánh tàn Dạ sầu giá lạnh, vọng hồn tan Canh khuya thao…
Tiếng Lòng Dĩ Vãng – Thơ Nỗi Niềm
Tiếng Lòng Dĩ Vãng Lặng lẽ nhìn em rớt giọt buồn Ôi lòng da diết một niềm thương Dư âm thuở…
Trăng Thề – Thơ Song Thất Lục Bát
TRĂNG THỀ Ôi nức nở tiếng đàn viễn xứ Trải âm buồn gợi nhớ ngày xưa Đêm thanh gió nhẹ thổi…









