Nỗi Lòng Của Con Không Còn Cha Mẹ – Tổng Hợp Những Đoản Khúc Nỗi Niềm Khóc Mẹ Sáng nay Mẹ…
Nỗi Lòng Của Mẹ & Của Con – Tổng Hợp Những Đoản Khúc Nỗi Niềm
Nỗi Lòng Của Mẹ & Của Con – Tổng Hợp Những Đoản Khúc Nỗi Niềm Nỗi Niềm Của Mẹ Con ơi!…
Không Còn Gặp Nữa Ánh Thiêng Liêng
Không Còn Gặp Nữa Ánh Thiêng Liêng Đầu xuân lặng lẽ con ngồi đây Tưởng nhớ Mẹ Cha, nhớ chuỗi ngày…
Nỗi Niềm Của Mẹ
NỖI NIỀM CỦA MẸ Con ơi! Lặng lẽ mẹ nhìn con Trong sáng, vô tư đượm cánh tròn Mê mải sách…
Nỗi Niềm Của Mẹ – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Của Mẹ Con ơi! Lặng lẽ mẹ nhìn con Trong sáng, vô tư đượm cánh tròn Mê mải sách…
Tuổi Hạc Nhớ Con – Thơ Nỗi Niềm
TUỔI HẠC NHỚ CON Con ơi! Lặng lẽ mẹ ngồi đây Ôm mảnh trăng thu, nhớ chuỗi ngày Con hãy còn…
Nỗi Lòng Con Gái – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Lòng Con Gái Kể từ thuở tượng hình trong bụng Mẹ Niềm yêu thương dành trẻ tụ đầy vơi Đến…
Dòng Tâm Sự Gửi Về Hồn Cha
DÒNG TÂM SỰ GỬI VỀ HỒN CHA Cha ơi! Tâm sự lòng con gửi đến Cha Người nơi thăm thẳm thật…
Nỗi Niềm Nơi Huyệt Lạnh – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Nơi Huyệt Lạnh Ôi đất lạnh! Từ từ ôm xác Mẹ Dưới lòng sâu lặng lẽ mảnh vô tri…
Không Còn Gặp Nữa Ánh Thiêng Liêng
KHÔNG CÒN GẶP NỮA ÁNH THIÊNG LIÊNG Đầu xuân lặng lẽ con ngồi đây Tưởng nhớ Mẹ Cha, nhớ chuỗi ngày…







