KHÔNG CÒN GẶP NỮA ÁNH THIÊNG LIÊNG Đầu xuân lặng lẽ con ngồi đây Tưởng nhớ Mẹ Cha, nhớ chuỗi ngày…
Th5 31
KHÔNG CÒN GẶP NỮA ÁNH THIÊNG LIÊNG Đầu xuân lặng lẽ con ngồi đây Tưởng nhớ Mẹ Cha, nhớ chuỗi ngày…
BUỒN NHỚ CHA MẸ Trời hôm nay đìu hiu, bầu u ám Cả bốn bề ảm đạm trải buông lơi Cõi…
KHẮC NGUYỆN TRƯỚC LINH CỮU MẸ Mẹ ơi! Còn có bữa nay thôi Sẽ rụng vầng trăng xuống cạnh đồi Con…
TẤC LÒNG GỬI HỒN MẸ Xác Mẹ giờ đây đã liệm rồi Quan tài lặng lẽ dưới đêm soi Màu thu…
Mong Ngày Con Hiểu Mẹ Nhìn con trong sáng hồn nhiên quá Mà thấy nỗi niềm mẹ xót xa Dẫu đáy…