Lan Man Tấc Dạ Trầm thao thức lâng lâng cảm xúc Quả trong này từng phút ngân nga Tơ lòng quyện…
Nỗi Niềm Day Dứt – Thơ Nỗi Niềm
#NhấtLangThưQuán #ThơHayMỗiNgày #TâmHồnThưThái #CảmXúc #VầnThơTuyệtĐẹp #BàiThơ —————————————————————————————- Nỗi Niềm Day Dứt Ở chốn ấy cứ hờn em nhé Hãy hận nhiều…
Đàn Lay Nỗi Nhớ – Thơ Nỗi Niềm
Đàn Lay Nỗi Nhớ Chân chậm bước dưới vầng trăng sáng Chợt từ xa lai láng cung đàn Âm sầu vọng…
Mãi Về Phương Ấy – Thơ Tình Yêu
Mãi Về Phương Ấy Mình gặp nhau giữa mùa nắng ấm Kết tình thơ điểm thắm cuộc đời Xòe tay khỏa…
Một Mình – Thơ Nỗi Niềm
Một Mình Em bên ấy một mình lặng lẽ Cả chuỗi dài quạnh quẽ thu sương Ở trong một quả tim…
Chạnh Nhớ – Thơ Tình Buồn
CHẠNH NHỚ Kể từ lúc tình mình tan vỡ Trả yêu đương về nhớ, về quên Em sang chốn ấy mình…
Còn Gì Tặng Nhau – Thơ Nỗi Niềm
Còn Gì Tặng Nhau Em lấy chồng thuở còn tuổi mộng Sớm thu hình, khuất bóng hồn xanh Thời gian lặng…
Nhờ Ấp Ủ – Thơ Nỗi Niềm
Nhờ Ấp Ủ Nhờ ấp ủ nên đời sẽ có Những chiều tà theo gió bay xa Vào nơi diệu vợi…
Còn Kia Lầu Mộng- Song Thất Lục Bát
Còn Kia Lầu Mộng Mấy hôm nay em đừ mỏi mệt Bởi rộn ràng lo tết cận kề Biết bao công…
Tình Thắm Thênh Thang – Thơ Nỗi Niềm
Tình Thắm Thênh Thang Mang ước vọng đi vào biển lớn Mặc ngàn khơi dữ tợn thét gào Vượt theo ngọn…








