Lan Man Tấc Dạ
Trầm thao thức lâng lâng cảm xúc
Quả trong này từng phút ngân nga
Tơ lòng quyện đóa hồng hoa
Nồng nàn tha thiết, đậm đà vấn vương…
Vẫn nhớ mãi đêm buồn thuở ấy
Xoải cánh hồn vào cõi thênh thang
Lững lờ dưới bóng trăng thanh
Lan man nhung nhớ, bâng khuâng thẫn thờ
Gặp hình Ai giữa bờ hiu quạnh
Vẻ u hoài, trĩu nặng miên man
Đêm thu thả nhẹ bước chân
Như tìm khuây khỏa, mơ màng gió mây..
Duyên tao ngộ, đường dài lối mộng
Suốt bao mùa chung bóng hoà đôi
Dẫu rằng cách trở ngàn khơi
Mà như gang tấc, ngọt bùi ấm êm
Dòng lai láng con tim tuôn chảy
Men hương tình mê mải say sưa
Luyến lưu tha thiết bao giờ
Gom về kết tụ thành thơ giải sầu
Cho vơi nỗi canh thâu giá lạnh
Cho ánh tàn hụt hẫng phai phôi
Cảnh đời trống vắng lẻ loi
Còn kia một ánh trăng soi êm đềm
Để khoảnh khắc bên thềm héo hắt
Chạnh thẫn thờ rung lắc, băn khoăn
Du dương điệp khúc cung đàn
Từ nơi biển hẹn, nhẹ nhàng dịu xoa
Có thấy chăng vườn hoa hé nụ
Có nghe kia tiếng hú gọi về
Có hay nhịp đập lê thê
Chập chờn lởn vởn bốn bề tâm tư…
27/5/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)