Mất Em Rồi Tôi Sống Với Ai Đây Mất em rồi tôi sống với ai đây Khi ngày tháng mang đầy…
Tiếng Đàn Của Tôi – Thơ Nỗi Niềm
TIẾNG ĐÀN CỦA TÔI Em viết bài thơ gửi tặng ai Vô tình tôi đọc khiến tôi say Lan man vương…
Chạnh Thu Chiều – Thơ Nỗi Niềm
CHẠNH THU CHIỀU Ánh nhạt trời thu trải bóng chiều Dạ sầu trăn trở kéo buồn hiu Nỗi đau lờ lững…
Vùi Chôn Đáy Huyệt – Thơ Nỗi Niềm
VÙI CHÔN ĐÁY HUYỆT Từ nay em nhé! Hãy quên đi Một thuở hồn đan dưới nguyệt thề Sóng nước con…
Để Chạnh Lòng – Thơ Nỗi Niềm
ĐỂ CHẠNH LÒNG Thà đừng gặp gỡ thuở ngày xưa Thì có nào đâu phải nhuốm sầu Gom ảnh bóng hình…
Chỉ Còn Say – Thơ Nỗi Niềm
CHỈ CÒN SAY Cái sầu ta đã mới vừa quăng Lại thấy chập chờn nỗi vấn vương Chẳng lẽ con tim…
Đừng Nghĩ Đến Tôi – Thơ Nỗi Niềm
ĐỪNG NGHĨ ĐẾN TÔI Em ạ! Xin đừng nghĩ đến tôi Một vầng ánh nhạt tận xa xôi Vật vờ loang…
Day Dứt – Thơ Tình Buồn
Day Dứt Mảnh trắng ơi! Ngươi ôm buồn trải đó Tái tê lòng tưởng nhớ tháng ngày qua Biết bao lần…hẹn…
Ta Say – Thơ Nỗi Niềm
TA SAY Ực! Ực! Ực!… Ta cạn chung này để thật say Thật say biến hoá cánh hồn bay Vào nơi…
Nên Còn Giữ Chút – Thơ Nỗi Niềm
NÊN CÒN GIỮ CHÚT Tôi muốn đưa tay bóp trái tim Cho tan, cho nát cả bên trong Để từ nay…









