Ta Say mở ra một thế giới của men cay, ánh trăng và những khoảng trời tĩnh mịch. – Từ nỗi nhớ người xưa đến mong muốn quăng bỏ mảnh sầu theo dòng nước, bài thơ nhuốm màu cô độc và buông bỏ.- Ta Say – Men cay giữa nỗi nhớ tình xưa – Ta Say – Quăng mảnh sầu theo dòng nước trôi.

TA SAY
Ực! Ực! Ực!…
Ta cạn chung này để thật say
Thật say biến hoá cánh hồn bay
Vào nơi tít tận bầu thăm thẳm
Để chẳng ngồi đây, nỗi nhớ ai…
Tỉnh táo làm chi để mộng mơ
Cho niềm dang dở nghẹn chơ vơ
Bởi trăng xưa cũ giờ rơi khuất
Cõi quạnh không gian chỉ tối mờ
Đã nhạt hương tình từ độ ấy
Có còn chi nữa phải sầu vương
Mênh mang hướng vọng về xa vợi
Trĩu nặng tâm tư một khối buồn
Thà ngắm ngàn sao trong lặng lẽ
Giữa trời tĩnh mịch áng mây đưa
Để nghe trong dạ vài an ủi
Còn đó chút này lấp lóe khuya
Còn hơn lờ lững hình trăng sáng
Vướng phải sương mù trải khắp nơi
Để cõi lưng tầng nhoà nhạt bóng
Chập chờn ngọn gió lạc chơi vơi…
Thôi! Gói mảnh sầu nơi túi áo
Lần về sông lớn nước trôi mau
Ta quăng cái ấy vào xuôi chảy
Sóng vỗ, cát bùn phủ lấp sâu.
Kha! Kha! Kha!…
26/1/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Ta Say là những dòng thơ về một tâm hồn cô độc muốn thoát khỏi nỗi nhớ và những dang dở của tình xưa. Men say đưa người thơ vào cõi mộng, còn mảnh sầu cuối cùng được ném xuống dòng sông, mong sóng nước cuốn trôi.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


