Dòng Thơ Họa Vui (3) – Nhất Lang & Tam Muội

Dĩ Vãng Cuốn Trôi Xa – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người trở về bến sông xưa, chợt nhớ bóng hình thiếu nữ năm nào và nỗi tiếc nuối một mối tình đã bị thời gian cuốn trôi.

Dòng thơ họa vui (3) là những câu chuyện ghen hờn, thương yêu pha tiếng cười dí dỏm. – Dòng thơ họa vui (3) – những phút giây dỗi hờn – Dòng thơ họa vui (3) – chuyện ghen đầy hóm hỉnh – Dòng thơ họa vui (3) – tình duyên trêu ghẹo – Dòng thơ họa vui (3) – lời thơ đối đáp – Dòng thơ họa vui (3) – nét duyên vợ chồng – Dòng thơ họa vui (3) – tiếng cười dân dã.

Em Đang Nhớ Còn Tôi Sao Cũng Nhớ – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh hai tâm hồn cùng mang nỗi nhớ và vết thương tình cảm, tìm khuây khỏa trong thơ nhưng rồi nhận ra vẫn đang hướng về nhau giữa cách biệt.

DÒNG THƠ HỌA VUI (3)

254- Phút Giây Dỗi Hờn

Một thoáng chạnh lòng nhớ bóng Ai
Bâng khuâng da diết phủ ngang mày
Âm thầm, lặng lẽ… rồi không nữa
Tất cả…Thôi đành thả gió bay

Đoạ đày một kiếp khổ trần AI
Để úa dung nhan héo nét MÀY
Thôi thế từ nay chẳng mộng NỮA
Tình rồi sương khói vụt hơi BAY

Buồn cho con nhện khéo giăng tơ
Lặng lẽ thời gian luống đợi chờ
Bỗng chốc giông cuồng phăng lá đổ
Xé toang, rách toẹt..Vướng sầu lơ

Lão Nguyệt bày chi kết chỉ TƠ
Gieo tương tư ngóng, dạ luôn CHỜ
Lạnh chăn chiếu lẻ dòng châu ĐỔ
Rốt cuộc chỉ còn bóng xụi LƠ

Đun khói vờn bay một góc trời
Vô tình mảng xám phủ trăng soi
Để vườn xuân thắm ươm ngày tháng
Mù mịt tràn loang, bóng ngậm ngùi

Đùn đẩy xám mây lấp lửng TRỜI
Hoang tàn dương thế chẳng hồng SOI
Luân hồi ngụp lặn theo năm THÁNG
Giũ bụi từ nay, ngớt ngậm NGÙI

Chắc cả thâu canh trăn trở hoài
Mòng mòng đã khổ kiếp trần ai
Giờ đây tiếp tục, thơ dần óc
Có lẽ chút đây sẽ ngã dài

Tình duyên lận đận trớ trêu HOÀI
Muốn khảy tiếng đàn cùng với AI
Mà chỉ chuốc phiền, rêm khối ÓC
Khiến đêm thao thức, giọt ngân DÀI.

July 5, 2019
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

255- Thơ hoạ vui

GHEN

Rặng liễu ánh trăng treo
Phong linh gió thoảng reo
Phòng đơn quạnh bóng chèo queo
Nỗi buồn man mác gửi theo lộng tầng

Nguyệt cầm trầm bổng ngân
Khơi nỗi niềm bâng khuâng
Tương tư tấc dạ bần thần
Muộn phiền một khối tim lần nhói đau

Leo lét ánh đèn dầu
Thổn thức chuỗi canh thâu
Ngậm ngùi da diết ưu sầu
Luyến lưu nhung nhớ khắc sâu sợi tình

Trống ngực đập thùng thình
Rụng rời hồn thất kinh
Dòng thơ xướng hoạ giao tình
Đọc xong vỡ lẽ lặng thinh từng hồi

Khoảnh khắc chậm buông trôi
Ngọt mật anh ươm mồi
Tặng nàng thi sĩ có đôi
Mắt huyền óng ánh vành môi mọng dầy

Lửa hừng hực ngập đầy
Tê tái cõi lòng đây
Ớt nào ớt lại chẳng cay
Phím tơ hụt hẫng tóc mây võ vàng

Thiết tha tình chứa chan
Hồ điệp tặng hồng nhan
Còn em canh cánh bẽ bàng
Lẻ loi vò võ rũ màng lệ hoen

Khi yêu hay đổ ghèn
Tình ái nhuốm hơi men
Vì yêu nên phải bon chen
Tập làm sư tử mà ghen với đời

Say đắm anh buông lời
Âu yếm trải muôn nơi
Miên trường thao thức chơi vơi
Luỵ tình vương ái tả tơi mảnh hồn.

July 9, 2018
Tam Muội

Thương Với Ghen

Anh xương nét đọng u hoài
Ẩn tiềm một chút cay cay dễ sùng
Mỗi lần cảm thấy ghen chồng
Thì ôi! Quằn quại cõi lòng tái tê

Chặn anh trước ngõ đường đi
Tay cầm cây gậy kéo lê doạ hù
Nếu mà cứ mãi “Nhảy dù”
Thì em sẽ oánh mình u cái ầu

Nói xong giả bộ ửng sầu
Rút trong túi áo lấy màu xám ra
Khuôn trăng chầm chậm nhẹ thoa
Biến thành công chúa dạ xoa nhát chàng

Run chân anh té bò càng
Vừa năn nỉ khóc vừa hàng lệ tuôn
Quỳnh ui! Anh chỉ có thương
Mình em thôi nhé! Chớ buồn oan anh

Lắng nghe năn nỉ dỗ dành
Mắt nai ngơ ngẩn, nhẹ nhàng phôi phai
Khom người nắm chặt bàn tay
Đỡ anh đứng dậy, kè ngay vào nhà

Bước ra sau bếp pha trà
Kèm theo dĩa mứt, mình à! Ùm đê!
Xong rùi cặp mắt nghiêng về
Màn the phấp phới…Hề hề…đền em!

Anh nghe dào dạt quả tim
Nhưng làm mủ nhọt…hổng hèm nữa âu
Ngỡ anh chóng mặt nhức đầu
Nên mê nói sảng….chớ nào…chẳng ham!

Từ từ nõn toạ sát gần……

9/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

256- Thơ hoạ vui

Thương Với Ghen

Anh xương nét đọng u hoài
Ẩn tiềm một chút cay cay dễ sùng
Mỗi lần cảm thấy ghen chồng
Thì ôi! Quằn quại cõi lòng tái tê

Chặn anh trước ngõ đường đi
Tay cầm cây gậy kéo lê doạ hù
Nếu mà cứ mãi “Nhảy dù”
Thì em sẽ oánh mình u cái ầu

Nói xong giả bộ ửng sầu
Rút trong túi áo lấy màu xám ra
Khuôn trăng chầm chậm nhẹ thoa
Biến thành công chúa dạ xoa nhát chàng

Run chân anh té bò càng
Vừa năn nỉ khóc vừa hàng lệ tuôn
Quỳnh ui! Anh chỉ có thương
Mình em thôi nhé! Chớ buồn oan anh

Lắng nghe năn nỉ dỗ dành
Mắt nai ngơ ngẩn, nhẹ nhàng phôi phai
Khom người nắm chặt bàn tay
Đỡ anh đứng dậy, kè ngay vào nhà

Bước ra sau bếp pha trà
Kèm theo dĩa mứt, mình à! Ùm đê!
Xong rùi cặp mắt nghiêng về
Màn the phấp phới…Hề hề…đền em!

Anh nghe dào dạt quả tim
Nhưng làm mủ nhọt…hổng hèm nữa âu
Ngỡ anh chóng mặt nhức đầu
Nên mê nói sảng….chớ nào…chẳng ham!

Từ từ nõn toạ sát gần……

9/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

Khi Ghen Con Mắt Đổ Ghèn

Âm u bóng nguyệt ngoài sân
Ghế tre ngồi góc bần thần chênh chao
Hoạn thư chúa tể thảo nào
Lấy chồng đạo mạo bảnh bao đẹp người

Chữ điền nét mặt rạng tươi
Mũi cao răng trắng nụ cười thật duyên
Mắt sâu óng ánh đen huyền
Tâm hồn tinh tế di truyền hiên ngang

Thế nên tố nữ xếp hàng
Lẳng lơ ngả ngớn chàng ràng bon chen
Trời sinh cô phụ nhỏ nhen
Đa nghi nhạy bén tương ghèn xẹt nhanh

Sáng ơi! Con sáo rung cành
Cây dương liễu yếu mỏng manh dịu hiền
Dẫu rằng ảo ảnh đảo điên
Nhưng đừng anh nhé! Mơ tiên mượt mà

Dâu kia xanh mởn lân la
Tằm đây mũm mĩm đậm đà nhả tơ
Lưng ong môi mọng giả vờ
Ỉ ôi thỏ thẻ ngẩn ngơ đắm chìm

Chẳng cho liếc vội rụng tim
Cũng hề mê mẩn luồn kim đa tình
Bởi yêu khoá chặt sắt đinh
Hở thời nhòm ngó mất hình tượng nha!

Đêm nằm dị mộng lân la
Ngả nghiêng tư tưởng ê a trên giường
Bậu là chỉ để em thương
Không thể mây chường, sóng cuộn biển khơi

Mình ơi! Ruột rối gan bời.

November 10, 2019
Tam Muội

257- Thơ hoạ vui

Khi Ghen Con Mắt Đổ Ghèn

Âm u bóng nguyệt ngoài sân
Ghế tre ngồi góc bần thần chênh chao
Hoạn thư chúa tể thảo nào
Lấy chồng đạo mạo bảnh bao đẹp người

Chữ điền nét mặt rạng tươi
Mũi cao răng trắng nụ cười thật duyên
Mắt sâu óng ánh đen huyền
Tâm hồn tinh tế di truyền hiên ngang

Thế nên tố nữ xếp hàng
Lẳng lơ ngả ngớn chàng ràng bon chen
Trời sinh cô phụ nhỏ nhen
Đa nghi nhạy bén tương ghèn xẹt nhanh

Sáng ơi! Con sáo rung cành
Cây dương liễu yếu mỏng manh dịu hiền
Dẫu rằng ảo ảnh đảo điên
Nhưng đừng anh nhé! Mơ tiên mượt mà

Dâu kia xanh mởn lân la
Tằm đây mũm mĩm đậm đà nhả tơ
Lưng ong môi mọng giả vờ
Ỉ ôi thỏ thẻ ngẩn ngơ đắm chìm

Chẳng cho liếc vội rụng tim
Cũng hề mê mẩn luồn kim đa tình
Bởi yêu khoá chặt sắt đinh
Hở thời nhòm ngó mất hình tượng nha!

Đêm nằm dị mộng lân la
Ngả nghiêng tư tưởng ê a trên giường
Bậu là chỉ để em thương
Không thể mây chường, sóng cuộn biển khơi

Mình ơi! Ruột rối gan bời.

November 10, 2019
Tam Muội

Ông Bà 8888 Cùng Mớ

Lắng nghe bà 8888 ỉ ôi
Nửa dâng xúc động, nửa rời rụng tim
Béo thơm tợ bánh chuối chiên
Nhưng mà tiềm ẩn chúa ghèn một phương

Lỡ hồn nhập cánh chuồn chuồn
Thích ngao du cảnh, thích vườn hoa xinh
Chứa chan một khối bụng tình
Dễ rung động trước dáng hình…của ai

Bây giờ biết liệu sao đây
Sợ trăng khuất núi, sợ cây rũ tàn
Sợ khuya đang giấc mơ màng
Ghè tương đổ ụp, lỡ làng say sưa

Quỳnh ui! Nói thiệt à nha
Anh hông muốn vậy, nhưng mà khiến sao
Lâu lâu tiếng hú rừng sâu
Làm cho hấp dẫn muốn vào sơn lâm

Mặc dầu vẫn thấy tần ngần
Vẫn nghe da diết, ngỡ ngàng gió sương
Sợ em hông hiểu em buồn
Biếng ăn, bỏ ngủ, lòi xương bánh chè

Còn gì những buổi trưa hè
Du dương thoang thoảng, mình nè… Ẹp ong?
Còn gì má thắm, môi son
Khiến anh ngây ngất, lắm lần…lâng lâng…

Bất ngờ chống nạnh hai hàng
Đố ông mà dám! Tui bằng bằng ông…
Giật mình choáng váng, mòng mòng
Kề bên bà 8888…Đang nằm nhai nhai…

Còn mình cũng mới mớ đây!

11/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

258- Thơ hoạ vui

Ông Bà 8888 Cùng Mớ

Lắng nghe bà 8888 ỉ ôi
Nửa dâng xúc động, nửa rời rụng tim
Béo thơm tợ bánh chuối chiên
Nhưng mà tiềm ẩn chúa ghèn một phương

Lỡ hồn nhập cánh chuồn chuồn
Thích ngao du cảnh, thích vườn hoa xinh
Chứa chan một khối bụng tình
Dễ rung động trước dáng hình…của ai

Bây giờ biết liệu sao đây
Sợ trăng khuất núi, sợ cây rũ tàn
Sợ khuya đang giấc mơ màng
Ghè tương đổ ụp, lỡ làng say sưa

Quỳnh ui! Nói thiệt à nha
Anh hông muốn vậy, nhưng mà khiến sao
Lâu lâu tiếng hú rừng sâu
Làm cho hấp dẫn muốn vào sơn lâm

Mặc dầu vẫn thấy tần ngần
Vẫn nghe da diết, ngỡ ngàng gió sương
Sợ em hông hiểu em buồn
Biếng ăn, bỏ ngủ, lòi xương bánh chè

Còn gì những buổi trưa hè
Du dương thoang thoảng, mình nè… Ẹp ong?
Còn gì má thắm, môi son
Khiến anh ngây ngất, lắm lần…lâng lâng…

Bất ngờ chống nạnh hai hàng
Đố ông mà dám! Tui bằng bằng ông…
Giật mình choáng váng, mòng mòng
Kề bên bà 8888…Đang nằm nhai nhai…

Còn mình cũng mới mớ đây!

11/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

Âm Ỉ Hờn Ghen

Đỉnh cao lơ lửng tầng mây
Đàn buông thảnh thót ngất ngây cõi lòng
Khoát tay vén bức màn song
Nhài hoa ngan ngát trời trong nguyệt ngần

Gió vờn ngọn liễu ngoài sân
Côn trùng non nỉ xa gần vang vang
Thư phòng chợt ngẫm xốn xang
Thương người phong độ, đẹp càng phải lo

Đêm qua anh Sáng ướm dò
Bởi hòn Núi Ngự, chống đò vượt sông
Muốn tung cánh nhạn bềnh bồng
Vu Sơn thoả mộng, phượng rồng lượn bay

Ban sơ nào có tánh này
Bỗng dưng chúm chím mặt quay cười thầm
Chả là toan tính mưu âm
Bẻ bông, ngắt nhuỵ, ươm mầm, nhả hương

Thoạt nghiêng lệch lối sai đường
Hay chừ nhan sắc rớt mương dính sình
Còn đâu khoé ngọc lung linh
Trắng da mượt tóc nụ xinh đọng vành

Tháng năm còm cõi tuổi xanh
Muộn phiền thao thức suốt canh khổ sầu
Ai yêu trốn khỏi câu mâu!
Chẳng giữ vị trầu, cau bủa quết vôi?

Nếu như phớt tỉnh đi rồi
Một mai rạn vỡ tình trôi mịt mù
Nghìn xưa vốn dĩ trượng phu
Thấy trăng ngấp nghé vội ru giấc nồng

Hỏi rằng nổi đoá sao không?

November 12, 2019
Tam Muội

259- Thơ hoạ vui

Phút Giây Nhí Nhảnh (1)

Nếu như mình được gần nhau
Để em thoải mái cứ cào nhéo anh
Gần nhau em sẽ để dành
Thời gian hủ hỉ chớ đành nhéo sao!

Mình ui! Em nói ngọt ngào
Khiến anh cảm động dạt dào…Trái tim
Vậy chừ xin hãy ngồi im
Tui ra mần diệc mà tìm miếng cơm

Miếng cơm….cơm miếng….miếng cơm
Bỏ tui thơ thẩn, tui buồn làm thao
Muốn vui 888 bước qua rào
Quất ly sinh tố đá bào nhâm nhi

Tưởng Noàng nói cái chi chi
Như hèm sinh tố….Đưa tì tui mua
Chờ oyyyyy…kekeke…giở nón chào thua
Có ly sinh tố nhờ mua…hoải xiền!

Khương Noàng tui mới hỏi xiền
Để đi với lấy….nhẹ nhàng nắm tay
Giỡn chơi chứ ở trong này
888 cầm vài triệu cứ xài thả ga

Tui khương 88888 xiệt 88888 à
Còn về tiền bạc chỉ là….Nam bò then
Thì ra 888 tính lèn èn
Coảm tình có 9 còn ten đến mười!

Thấy sùng vừa nói vừa cừ
Nhưng thoai! Thây kệ….Cũng ngừ mình yêu
Chừ ve vuốt, xổ tuyệt chiêu
Mần tui chưng hửng ra chiều nghĩ suy

Vừa nghĩ 88888 lại vừa đi
Trượt nhằm vỏ chuối….Tức thì dập mông
Đã sắm vải, xếp lớp chồng
Dù té cẳng cồng cũng hổng chi mô

Hổng chi mà bước cà đơ
Nhăn nhăn nhó nhó anh ờ….Em au
Làm gì có, nói tầm phào
Cái mông tròn lẳng chớ nào ẩm ê

Hông ê mà cứ rề rề
Chổng mông bước tới Mình à…..Nó sưng
Giả bộ hả?, Thoai chớ đừng
Tui hông sập bẫy đặng ngừng chơi đâu

December 10, 2019
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

260- Thơ hoạ vui

Phút Giây Nhí Nhảnh (2)

Khửa khửa….88888 nói một câu
Nghe xong tui muốn…..Phát rầu 88888 ui
Từ từ “tùng xẻo” Mình ui
Lỡ như “bầm tím”…Thì tui sẽ buồn

Bậu ra mà bắt chuồn chuồn
Đem vào cắn vế hết buồn Bậu nha!
88888 ui! 88888 chọc tui à
Chuồn chuồn nó cắn mắc công la làng

Vậy thì lấy cuốt đào hang
Để lủ kiến càng cắn cổ tay chơi
Ờ ờ vậy để một hồi
Tui 88888 ra ngồi đào kiến cắn choi

Cắn xong lội bắt thòi lòi
Đem về nhúng lẫu trong chòi mình xơi
Xơi no nóc cái bụng rùi
Buồn buồn chọc 88888 một hồi cho vui

Vui hổng thấy, chỉ ngậm ngùi
Thì đây chiếc gậy quất đùi 888 đa!
Ui ui yêu “Gấu” tui à
Nỡ nào lấy gậy để mà quất em

Đừng giả bộ, mắt tèm nhem
Chọt tui nổi lửa hổng thèm ngủ chung
Hổng tui muỗi sẽ vô mùng
Nó bò nó chích…Cái mền…Nhàm thao!

Canh me con muỗi bay vào
Thẳng tay đập…“chát” muỗi nào dám vô
Hò…ơ….ố ớ….hò…ơ…
Dẫu cho bị đập, muỗi rờ cũng phê

Chưa rờ đã, bị ngã lề
Xang bang xất bất muỗi thề “chả hammm!”
Chả ham mà cứ hà rằm
Bay lui bay tới chích châm 88888 hoài

Đó là con muỗi loai nhoai
Lỡ chui bị dập, chừ ngoài ngó vô
Ngó vô mắt nó lờ đờ
Nghiêng qua ngửa lại mơ mơ màng màng

Trần gian yêu nhất chỉ Chàng
Mùng tay thiếp vén, Nương Lang “tù tì”
Ngoài song ngọn gió vu vi
Nhánh liễu rù rì, mặt nước xôn xao.

December 10, 2019
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

261- Khúc Khích Với Chàng “Ui” – 1

Lặng lẽ bậu chuồn, bậu bỏ tui
Tui buồn, tui nhớ chớ hông vui
Tới lui lụm cụm tìm cây gậy
Vướng phải cái lu té dập đùi

Ui da đau quá,,,Đó Mình ui
Một cục khá to bầm tím rùi
Đứng dậy lom khom lại té nữa
Ôi thoai! Cuối giáp thiệt là xui

Đã nhắc khéo rồi, cái tánh tui
Thế mà vẫn giận còn không vui
Đằng kia cạnh cửa để cây gậy
Mắc mớ mò chi cho dập đùi?

Trời ơi! Thương quá Bậu mình ui
Xớ rớ mần răng?…thôi lỡ rùi
Hãy đứng yên đây, chờ chút nữa
Kẻo chừng lại té, đầu năm xui

Dầu kia bậu lấy xức cho tui
Kẻo nó sưng vù đau hổng vui
Nghĩ giận quá nầy đồ cái gậy
Khiến tui phù cục nửa bên đùi

Khương Mình nhiều nhắm đó Mình ui
Một lát vuốt xoa với xức rùi
Đùi xẹp nhẹ nhàng hông nhức nữa
Hì hì! Hai đứa “Nhậu” quên xui…

January 3, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

262- Khúc Khích Với Chàng “Ui” – 2

Hứ! Chừ đày đoạ tấm thân tui
Cái giống chi mà lại chả vui?
Tại Bậu chớ nào do chiếc gậy
Đổ oan giờ nhéo miếng ngay đùi

Chít chưa…chít chửa…hỡi ông ui
Nhức nhối khổ sai đặng mốt rùi
Đừng chọc hà đông sư tử nữa
Để hầu khỏi phải đón toàn xui

Cha chả! Hay cho bà nhéo tui
Làm chân thêm điếng khiến hông vui
Tui sùng, tui tức cái cây gậy
Mắc mớ chi ai lại “Chẻm” đùi

Ui da đau quoá ui da ui
Bà nhéo bà ngoay bầm tím rùi
Lại lại..lại moà muốn nhéo nữa
Tui dìa Mỹ ở,,,Đừng hô xui

Ui cha! Giả ngộ có hù tui
Để khiến lửng buồn, lửng hổng vui
Chẳng phải nãy ông cầm cái gậy
Nhó nhăn bởi tại tím bầm đùi?

Bồ hòn méo ghét hả Mình ui
Trái ấu tròn thương thật đúng rùi
Tiếng dữ Bậu gieo…hèm kéo nữa
Dìa đi…ở Mỹ sướng nào xui…

January 3, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

263- Khúc Khích Với Chàng “Ui” – 3

Bà nầy giả ngộ móc lò tui
Ấu méo hòn tròn nói ngược vui
Lại đá lái giò qua chiếc gậy
Hổng hèm bước lại xuýt xoa đùi

Đau quoá ui da đau quoá ui
Đen thui đen thủi hết trơn rùi
Ong ương, ong ớ, ong èm nữa
Móc bóp lấy tiền đi xả xui

Biết lắm..hic..hic…hẩm phần đeo đẳng tui
Giờ ông bày đặt chẳng thèm vui
Trút hờn tức giận lên cây gậy
Đổ lỗi té đau dập miếng đùi

Làm mình làm mẩy miết ông ui
Có chút tẹo ni…đã hết rùi
Cứ chọt cho xong chừng lại nữa
Ra hoài quán nhậu…có mà xui…..xí!

Bà đừng ong óng mà hù tui
Ra quán nhậu về tui sẽ vui
Có thể hổng chừng đi khỏi gậy
Hiên ngang mặc kệ tím thâm đùi

Tui sẽ khiến bà phải ỉ ui
Chừng nào thấy dạ đủ phê rùi
Hết buồn hông giận gì ai nữa
Lúc đó mới là xả được xui…Hì!…

January 3, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Thanh Thản Bước Chân – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người thao thức vì nhớ thương giữa hai phương trời xa cách, rồi tự nhủ buông khúc nhạc sầu để thanh thản bước tiếp trên nhịp cầu đời.

264- Khúc Khích Với Chàng “Ui” – 4

Chắc tại ông sùng cũng bởi tui
Ngủ gà cái tật khiến không vui
Giận con cá mú…quơ cào gậy
Chớ có gì đâu ở khúc đùi

Tháng giêng hỷ xả hén chồng ui
Lục túi “đầu tiên”…mười triệu rùi
Lát xuống chợ mua vài xị nữa
Để nhà hú hí… tiễn bồ xui…há?

Hự hự…Bà…bà..lại chọc tui
Mới vừa tửng tửng chút niềm vui
Ai dè trúng chiêu bà phang gậy
Nhất trụ kình thiên…Dập cái đùi

Ui da đau quoá…Quoá bà ui
Ngả ngả nghiêng nghiêng muốn xỉu rùi
Hạ thủ! Bớ Lê Huê! Chớ nữa
Đinh San bị xỉu đừng hô xui

Biết tánh khí khùng là của tui
Mà còn trách móc…thiếu cười vui
Đây nè! Gỗ mới màu sơn gậy
Lấy chống kẻo than tím rịm đùi

Áaaa…ừmm…Con ngươi sụp xuống hả trời ui
Hổng ấy leo lên ngủ miếng rùi
Lát thức ra ngồi nghe ổng nữa
Coi như gỡ gạc trả dần xui… hì!

Đang thả mơ màng, tha thướt tui
Khu vườn ngự uyển quả là vui
Có chàng hoàng tử, tay nâng gậy
Cùng thỏ trắng con nằm ở đùi

Tiến lại chút gần… ôi hỡi ui!
Đẹp trai bảnh tỏn ga lăng rùi
Ai dzè, chớp loé ầm vang nữa
Tỉnh giấc hoàn hồn…ố! Thiệt xui.

January 3, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

265- Vợ Chồng 888 Tửng – 1

Hổm rày bà xã của tui
Trúng mưa cảm lạnh nằm vùi mấy hôm
Hình mai vóc liễu thon thon
Giờ đây bỗng chốc chỉ còn có xương

Ra vô tui thấy tui buồn

Hãy còn đầy đặn trăng khuôn đó Chồng
Ngày nào tui cũng tắm xông
Những con vi khuẩn giựt mồng chết queo
Dẫu cân xuống chút uột èo

Lưng ong vẫn đó vòng eo tuyệt vời

Thoai thoai đừng dụ khị tui
Coi kìa! Nhìn thấy hai đùi ốm nhom
Cái lưng thì lại thành tôm
Cặp cá thòi lòi đỏ hỏn thấy ghê

Vậy mà giả bộ hề hề

Đùi thon da trắng thấy phê cỡ nào
Trường túc lại, bất tri lao
Mi dài mông mọng, hạ mao mĩ miều
Bập bồng hương lửa đốt thiêu

Dìu nhau tận đỉnh phiêu diêu non ngàn

Hay!.hay..hay.hay…Cho Noàng
Ca bài mỹ nữ dụ chàng phải hông?
Để ta rờ thử cái… hông…
Ồ sao! Nó lại cong vòng cứng đơ

Hè hè xương xẩu không à…

January 13, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

266- Vợ Chồng 888 Tửng – 2

Ôi chao! Mơn mởn mượt mà khác chi
Trăng khuya e ấp thầm thì
Vờn trên nhánh liễu vu vi đêm trường
Ông ui súp phở hầm xương

Quế rau chưa cắt hủ tương chẳng còn?

Khà khà! Bà giỡn phải hông
Rau tương chẳng có lại hầm phở xương
Tui quê bà nhắm…Tui buồn
Hèm thuyền lướt sóng mà buồm hổng giăng

Ui thui ra võng mình nằm

Vành vạnh trăng rằm vắng khói trà thơm
Nắm xôi phấn khởi thằng Bờm
Nàng Hương gạo trắng, trắng cơm vậy mà
Lạnh lùng trải gót vô ra

Đưa võng chẳng thà…ôi hỡi trời xanh!

Bà đừng đứng đó cằn nhằn
Tui quê một cục, nghẹn ngang cổ nè
Hèm ca ri nấu thịt gà
Bà nỡ đành đoạn mua chè chọc tui

Hỡi oi! Sao khổ quoá chòi!

Ghế đây ngồi xuống hỏi coi chút nè
Cổ thụ rợp, bóng tàng che
Gió thoảng trưa hè, man mát dạ không?
Hay như vôi bạc đèo bồng

Chê tui xương xẩu, má hồng lợt phai?…

January 13, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

267- Vợ Chồng 888 Tửng – 3

Ui ui! Bậu chớ hờn dai
Nếu hông khương bậu khương ai bây giờ
Dẫu xương tui cũng thích rờ
U u cứng cứng cũng là vui vui

Tại sùng hồi nảy nhéo tui

Ông đàn chi khúc ngậm ngùi thế kia
Giọt thương giọt ghét đầm đìa
Mới đang hồi sức, lại lia mấy vần
Đọc mà gai góc nổi rân

Lượn xuôi trườn tới, lựa lần chê bai

Hổm rày 8888 bệnh nằm hoài
Tay chân xương cốt muốn chai cứng rùi
Tui khương tui mới lần hồi
Dụ khị 8888 ngồi cho máu lưu thông

Để mau khoẻ đó biết hông

Thì ra Bậu bẻ bớt bông để hầu
Gia tăng đề kháng bền lâu
Vì mới đợt đầu không thể sum suê
Vậy nghen! Tay ngoéo giải huề

Mình lo sửa soạn, em thuê xe thồ

Thấy khương quợ 8888 quá hà
Mới vừa bớt bệnh lại là lo toan
Mình ui! Thong thả cứ nằm
Nghỉ ngơi thiệt khoẻ chớ đừng khẩn trương

Kẻo em bệnh lại anh buồn…

January 13, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

268- Vợ Chồng 888 Tửng – 4

Định hồi dạo phố sẵn luôn
Ghé quán Bảy Chuồn ăn món cá chiên
Bấy nay mắc bệnh nên ghiền
Thấy chân của 888 tự nhiên phát thèm

Miếng gừng dã nhuyễn rồi đem

Vậy thì anh sẽ cõng em
Tà tà hóng mát cho quen khoẻ dần
Rồi vòng đường cái đi lần
Đến quán Bảy Chuồn…Rửa ruột cho em

Xong rùi vô rạp xem phim

Nhớ mua vài bịch mía ghim nha Mình
Bắp rang đậu phộng linh tinh
Rồi tìm chỗ thoáng, chình ình ngồi xơi
Tặng nhau ấm áp tuyệt vời

Là em khoẻ lại rong chơi thả giàn

Ô kê! Nhưng nhớ đem khăn
Hờ em “đá bạo” thức ăn nhểu dài
Vô tình anh gửi nụ say
Một hồi kiến lửa nó chài mỏ anh

Đỏ tươi sưng cục chần dần

Khéo lo chi hỡi phu quân
Khăn lau họ bán rần rần sát bên
Chả ham!…Giờ muốn bắt đền
Không ăn chẳng uống mình ên ra dìa

Đèn đường loáng thoáng ngoài kia…

January 13, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

269- Vợ Chồng 888 Tửng – 5

Ui ui…Đừng rận tui moà
Bởi môi 888 thắm nên là hèm un
Lại thêm tình nghĩa quợ chồng
Muốn dìu đỉnh mộng, lâng lâng nhẹ nhàng

Để vui bậu khoẻ cho nhanh

Thôi đừng giả bộ loanh quanh dụ nè
Tay phẩy chiếc, xích lô xe
Đầm đầm ngoe nguẩy te te leo ngồi
Giục ông tài xế đi thôi

Bỏ Choàng chưng hửng…từng hồi thót tim

Chòi hỡi! Nhàm thao cho hết đoái
Gió trăng có sẵn nhàm thao xơi
Làm thao nỡ vậy Noàng ui
Bỏ tui ở lại…Ngậm ngùi….tái tê

Mình ên…Lặng lẽ bậu về

Đặng mà chừa cái tội chê quợ hoài
Sau khi tản mát nguôi ngoai
Chừ quay trở lại “ngô khoai” chung giồng
Chớ nào tui bỏ được ông

Nghĩa mặn tình nồng sau trước có nhau

Lắng nghe thỏ thẻ ngọt ngào
Lâng lâng xúc cảm chảy vào quả tim
Thật ra anh rất yêu em
Chọc vui giả ngộ lem nhem đó moà

Kề bên…Ôm chặt vóc ngà…c.c.c…!

January 13, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

270- Vợ Chồng 888 Tàng – 1

Hổm rày bà xã của tui
Ghé vô chút chíu lại rùi bước ra
Tui khương nhớ bả quoá hà
Muốn ngồi kề cận ngân nga nỗi niềm

Vậy mà như thể cánh chim
Chim bay biển bắc, người tìm biển đông
Héo hon vò võ cõi lòng
Thôi thì ra chợ lòng vòng khoả khuây

Một hồi ghé quán anh Hai
33 con cọp vài chai giải buồn
Giả đò ủ dột lệ tuôn
Kiếm chuyện hầu chuồn ra quán phởi ham?

Nhậu xong khỏi bị càm ràm
Thoải mái ngồi xàm với bạn lưu linh
Mấy em liếc mắt đưa tình
Phục vụ hết mình, ngả ngớn phiêu diêu

Mời qua, rót lại, nuông chiều
Phất phơ ngọn gió, cánh diều lâng lâng
Bay cao lơ lửng khung tầng
Bềnh bồng cõi dạ, hồn nâng chén hồn

Hì hì! Nghe nói bia lon
Ở đâu bả lẹ lon ton vô nhà
Vừa đi vừa cất tiếng ca
Âm thanh chan chứa mặn mà…sốc hông!

Hì hì! Giả bộ mình buồn
Coi bả tiếp tục diễn tuồng ra sao
Mình ui! Hổng biết làm thao
Đầu tui choáng váng đau đau quá chòi…

January 21, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

271- Vợ Chồng 888 Tàng – 2

Chắc không qua khỏi được rùi
Bà mau mua “cọp” cho tui đê bà!
Trên kệ tủ, sát vách nhà
Bộ cua cá “cọp” mới qua rinh dìa

Giờ mang bỏ bát mình chia
Thay phiên làm cái, hay lia xí ngầu
Nếu còn choáng váng nơi đâu
Trong túi lọ dầu con “cọp” xức ngay

Mà sao cuối tháng Chạp này
Trở trời trái gió đổi thay liên hồi
Khiến ông đắng chát vành môi
Muốn lại quán ngồi, uống “cọp” ba ba

Bà… bà! Tui tức quoá à
Sắp gần đứt bóng vậy mà bầu cua
Râm rang đau nhức ui da!
Hông hèm bia nữa hay là chi chi

Giả từ kỷ niệm lâm ly
Vĩnh biệt năm tháng bà dìa với tui
Ui da! xây sẫm tối thui…
Ở đó cá cọp cho vui há bà!

Bất ngờ ông 8888 ngã ra
Hai chân cà giựt nghiêng qua trợn tròng
Thôi đừng cà rỡn đặng mong
“Thiếp” nhỏ vài dòng cá sấu lệ rơi

Mới đây chạng vạng tối trời
Mình nằm ở đó nghỉ ngơi chút rồi
Để tui bếp núc nước nôi
Lát bưng ra phản mình ngồi ăn chung…

January 21, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

272- Vợ Chồng 888 Tàng – 3

Chừng xong ông có muốn cùng
Kề vai quét dọn, hay mùng chui vô?
Bởi mai thăm viếng mã mồ
Tết đến xô bồ lắm chuyện phải lo

Hì hì! Làm bộ giả đò
Hổng ngờ quợ 8888 tỉnh bơ hổng màng
Lại còn sắp xếp lẹ làng
Chuyện nầy chuyện nọ lăng xăng ê hề

Nghĩ ra bả cũng hay à
Bình tâm vững chí thiệt là đáng khen
Nhưng thôi lỡ đã “Tắt đèn”
Thi cứ mà nằm, cũng khoẻ cái lưng

Hai chân vẫn giựt rung rung
Thở lên thở xuống phập phồng bụng bia
Ba sa bao tử cá khìa
Canh chua điên điển, sắp nia sẵn sàng

Trên lò sền sệt món đang
Hai chú tôm càng, ổng khoái lai rai
Phu Lang sóng sượt nằm dài
Chắc mòi nũng nịu, muốn “chai” đây mà

Thò tay tủ lạnh lấy ra
3 3 con cọp hôm qua để dành
“Buồn ngủ lại gặp chiếu manh”
Mắt đôi sáng rực long lanh đến gần

Kha! Kha! Kha! Ta yêu Nàng!
Vừa khôn khéo lại đảm đang mọi bề
Dẫu chồng cắc cớ lề mề
Cũng không để bụng kéo lê mảnh sầu…

January 22, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

273- Vợ Chồng 888 Tàng – 4

Cho anh xin lỗi một câu
Giả đò khiến vợ lo rầu hoang mang
Bữa nay hăm mấy khuất trăng
Nhưng lòng em sáng muôn phần anh say

Hãy ngồi sát lại gần đây
Cùng nhau vài hộp lai rai ấm tình
Hàng râu ria mép rung rinh
Cái bửng nhìn mình tha thiết gì đâu

Chiêu ni thuở nọ bên cầu
Mới gặp ban đầu, mê mẩn chạy theo
Dẫu chúng bạn, chọc có mèo
“Nam nhi chi chí ốm teo thế nầy

Trông xa lại tưởng trúc cây
Ngóng gần ôi hỡi! Da gầy bọc xương”
Tui còn trấn tĩnh lẻ thường
Bồ hòn trái ấu, ghét thương ở đời

Noàng ca vọng cổ một hơi
Xuống lên trật nhịp hết rồi biết hông
Tướng ta thuộc họ king kong
Vậy mà dám nói ốm tong guộc gầy

Nè nè ngước mặt xem đây
Bụng phì sáu múi gợi say ái tình
Bắp tay hai cục nổi phình
Ngực vun tròn trĩnh, bình bình hổng sao

Thẳng người mét tám chiều cao
Chỉ hơi nhát chút…Nhìn vào mắt em…Hì!
Chờ oy nghe thấy phát thèm
Pháo đầu năm mới lại đem đốt giờ…

January 22, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Thà Có Được – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh một tâm hồn ôm mộng tương phùng, gửi thương nhớ qua dòng sông, tiếng đàn và duyên thơ, dù chỉ được giữ một chuỗi ngày yêu dấu trong xa cách.

274- Vợ Chồng 888 Tàng – 5

Dòn tan dưới buổi trời mơ
Ráng tà sắp xuống cạnh bờ phiêu diêu
Nhưng tui tha thiết ở điều
Chẳng vì vóc dáng mà nhiều bởi tâm

Cộng thêm phảng phất duyên ngầm
Nụ cười thân thiện, da ngâm dạn dày
Thật tình cũng nói nào ngay
Yêu do tánh nết mới say đến chừ

Quỳnh ui! Em nói mấy lời
Khiến anh xúc cảm đầy vơi cõi lòng
Bóng thuyền lờ lững dòng sông
Chở ông bà 8888 bềnh bồng đó đây

Tin yêu tợ ánh trăng đầy
Sắt son nghĩa nặng phủ dầy con tim
Em cười là cả trời duyên
Cho anh lưu luyến, ngập miền vấn vương

Chỉ sùng hồi nảy dám cương
Nói chàng lực sĩ bọc xương ốm ròm…hự…hự…
Lại cái tật, cứ om sòm
Bạn thân chọc ghẹo ốm nhom đó mà

Chứ nào có phải tui đa
Nhưng nói thật là chút đỉnh thịt dư
Dưới trên tính luật bù trừ
Cũng gần xấp xỉ phần tư uột èo

Để coi…chỗ nọ hơi teo
Trống bụng nước lèo khệnh khạng mỗi khi
Thui thui bàn tán làm gì
Trăng đà xuống núi, 888 đi ngủ giùm…

January 23, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

275- Vợ Chồng 888 Tàng – 6

Tưởng xong chu mỏ mình un
Ai dè kêu ngủ…lùng bùng lỗ tai
Tui nói thiệt, với 888 đây
Thiếu mình như thể, đứt dây cây đàn

Dẫu cho đêm tối sáng trăng
Vẫn buồn vẫn thấy ngập tràn chơi vơi
Giả đò làm bộ nói chơi
Chớ nào để bụng những lời ví von

Còn trong tủ lạnh mấy lon
Vợ chồng mình tiếp dòn dòn rồi tui…Hì!
Chắc là lưng lửng sỉn rùi
Chừ đòi mở tủ muốn khui nữa hà

Hết cụng lại, hò dô ta
Thức khuya hai đứa như ma cà rồng
Ngoài kia lấp ló hừng đông
Mình lo ngủ nghỉ mai dông tỉnh thành

Mua vài tấm liễn với tranh
Treo nhà dịp tết, dăm cành đào trưng
Trái cây bánh mứt kẹo gừng
Trăm bao đỏ đỏ đặng mừng đầu xuân

Ồ ồ! Hay đó nha cưng!
Bước sang năm mới phải mừng chớ sao
Nghe em thỏ thẻ ngọt ngào
Lòng anh cảm thấy dạt dào gợn tim

Mình ui! Hãy nhắm, lặng yên
Để đây thưởng bậu nỗi niềm ái yêu
Hì hì! Sao lại khều khều
Làm hồn tui nó liêu xiêu đây nè!

January 23, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

276- Giây Phút Vấn Vương – 1

Mây đùn xám xịt tầng không
Trời buồn nên đổ gió giông ngập tràn
Tơ chùng rối rắm lan man
Ngồi đây tư tưởng non ngàn phương xa

Mộng ơi! Có cảm diết da
Khơi sầu nâng phím, ngân nga vọng tầm
Bên cà phê đắng trầm ngâm
Gói hồn đơn lạnh xót thầm uyên ương

Hay đang cuốc bộ trên đường
Nhìn chiều tim tím mà thương phận mình
Hững hờ sóng bạc lung linh
Để duyên đôi lứa lệch tình trúc mai

Vấn vương còm cõi hình hài
Nằm nghe tiếng dế nhớ Ai não lòng
Bờ môi héo hắt đợi mong
Gối lẻ cô phòng, giấc điệp trở trăn

Lòng Ta tha thiết yêu Nàng
Nghẹn đau bến nước lỡ làng đò đưa
Để vầng lóng lánh tình xưa
Giờ treo đỉnh lặng giữa mùa tuyết sương

Mây giăng chốn ấy lắm buồn
Chiều tà ngập tím con đường bên đây
Vấn vương, lưu luyến tràn đầy
Đành cam gánh chịu tháng ngày chơi vơi

Thương ơi! Bên góc quạnh đời
Thu phơi lá rụng, ngậm ngùi gió trăng
Lắm khi thao thức nhớ Nàng
Chập chờn lởn vởn, võ vàng tái tê

Lời trao, tiếng hẹn câu thề
Gói vào sâu thẳm, trọn bề ấp ôm
Vườn thơ sớm tối quyện hồn
Cung đàn, kiếm bạc hoàng hôn khảy vờn…

February 15, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

277- Giây Phút Vấn Vương – 2

Than ôi rả rích cung đờn
Giọt sầu len lỏi từng cơn não nùng
Ơi nầy! Hỡi bạn tình chung
Bao chừ đủ nợ tương phùng phút giây

Cho thôi rã rượi tóc mây
Cho thôi thổn thức canh chầy mộng du
Cho thôi hứng dãy sương mù
Cho thôi mắt biếc trầm u đêm trường

Cùng nhau xây mộng yêu đương
Cùng nhau chia sẻ nhiễu nhương dòng đời
Cùng nhau xoa dịu chơi vơi
Cùng nhau khép mảnh hồn tơi thuở nào

Để nghe tiếng lá lao xao
Để nghe Thu đến dạt dào con tim
Để nghe Đông dỗi lặng chìm
Để nghe Xuân hát, Hạ tìm tay nhau

Nỉ non thỏ thẻ ngọt ngào
Chứa chan thắm đượm, biết bao nồng nàn
Tim yêu xúc cảm vô ngần
Thương bầu trăng sáng, ngỡ ngàng gió mưa

Chạnh buồn giá lạnh canh khuya
Chạnh thao thức tưởng, ngân nga tiếng lòng
Chạnh mang máng nhớ dòng sông
Chạnh bao nỗi chạnh bềnh bồng tâm tư

Rồi hồn trải ánh vào thơ
Rồi thương rồi nhớ rồi chờ đợi Ai
Rồi trưa ngắm lá me bay
Rồi chiều thơ thẩn nhìn mây cuối trời

Nghe niềm tha thiết đầy vơi
Nghe bờ tim tím từng hồi dế kêu
Nghe vương vấn mãi thật nhiều
Nghe tình lai láng vạn điều ước mong…

February 15, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

278- Giây Phút Vấn Vương – 3

Hỏi thời ngọn gió thong dong
Dừng cho ta gửi tơ lòng chút thôi
Khi qua Nam phận chậm hồi
Cần Thơ ghé lại hẳn rồi hãy đi

Bảo là mãi tận bên ni
Có người thương nhớ sầu bi dâng tràn
Đơn nằm da diết ruột gan
Trăn trở canh tàn mà lệ rưng rưng

Mây kia chớ có ngập ngừng
Rải đều bóng mát ngang lưng Ninh Kiều
Nhịp nhàng hồn cưỡi phiêu diêu
Trải mơ ướp mộng dưới chiều ngửa nghiêng

Đồng Bằng sông Cửu Long thiêng
Lặng từng con nước xích xiềng sóng xô
Vung tay Chàng vẽ dư đồ
Thuyền xuôi gác mái giữa hồ ngâm thơ

Ta ngồi, nắn bút, điểm mơ
Mong ngày thưởng thức bài thơ mộng tình
Bên kia Mỹ quốc đẹp xinh
Biết Nàng cũng hiểu, cũng hình vấn vương

Kia là bến nước hoàng hôn
Dáng con thuyền đậu dưới vòm mây sương
Đợi chờ để rước đôi hồn
Trở về quê cũ, cung đàn nối dây…

Tình cờ lững thững gió mây
Trời xa kéo tới, lắt lay ánh vàng
Âm vang loáng thoáng tiếng Nàng
Từ trong ngọn gió, nhẹ nhàng thiết tha

Rồi mây tiếp dạ bóng là
Chập chờn ẩn hiện ảnh ngà dấu yêu
Để nay cũng dưới khung chiều
Cần Thơ có một cánh diều phất phơ…

February 15, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

279- Giây Phút Vấn Vương – 4

Nửa khuya gió giật tứ bờ
Dây đàn cũng trỗi xác xơ nốt trầm
Ngoài hiên tí tách mưa râm
Thư phòng chiếc bóng lặng thầm xót xa

Bút nghiêng nét chữ nhạt nhoà
Niềm riêng thổn thức dáng hoa tuỵ tiều
Tóc buồn rũ xuống liêu xiêu
Tơ lòng trăm mối vạn điều Chàng ơi

Hiện nay cách biệt phương trời
Đành gom nỗi nhớ tình chơi vơi tình
Vào trang xướng hoạ hiển linh
Giúp phôi phai khúc, chuyện Mình với em

Đèn lu cảnh đã nhá nhem
Tay lau khoé lệ buông rèm thẩn thơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Bèo mây hạnh ngộ thôi chờ khỏi trông

Canh thâu Nàng khảy nhạc lòng
Phả sầu héo hắt bên dòng sông thương
Âm thanh quyện cánh dặm trường
Nhẹ loang toả rộng trên đường thênh thang

Du dương, êm ả cung đàn
Từ trong loáng thoáng khung tầng ngân nga
Xuôi theo lốc thổi về Ta
Khiến lâng tấc dạ, là đà lam treo

Chiều nay dẫm bóng nhạt chiều
Hồn đan vẫn mộng, vẫn nhiều ngẩn ngơ
Lời yêu tiếng hẹn, câu chờ…
Vấn vương, lưu luyến, thẫn thờ cứ lay

Duyên nồng thắm đượm giờ đây
Nhịp cầu Ô Thước, để ngày chơi vơi
Thôi thì bên góc quạnh đời
Mượn vần khuây khoả đầy vơi nỗi niềm.

February 15, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

280- Tỏn Tẻng Tâm Tình Tự – 1

Bới Tám Tỏn! Lại gần đây tui hỏi
Hôm qua bà thầy bói bảo năm nay
Cái nợ duyên chắt mót đã đủ dày
Vậy ra giêng chọn ngày làm lễ cưới?

Tự nhiên chẳng muốn, canh tàn rã rượi
Nhìn ngọn đèn lò sưởi vắng lạnh tanh
Một mình ên thui thủi cuốn tơ mành
Mà nghe nỗi tròng trành dâng khoé mắt

Tự nhiên ước được, cùng Ai đối mặt
Khi trăng vàng đang vắt vẻo ngoài song
Bàn tay dang ôm ấp trọn trong lòng
Khơi ánh lửa khuê phòng nung hạnh phúc

Tám ơi Tám! Con tim dường thúc giục
Tính mau mau tiết mục để hãy còn
Có thể cười xua đuổi bấy héo hon
Với năm tháng bào mòn cơn da diết…

Tám Tẻng ui! Lòng tui cũng tha thiết
Muốn cùng em chặt kết mối lương duyên
Cho nỗi niềm hai đứa được bình yên
Dòng sông chảy, con thuyền xuôi sóng nước

Nhưng ngặt một điều, hai năm về trước
Lỡ một lần say khước bởi ham vui
Rồi bạn bè tụi nó lại rủ tui
Đánh xập xám một hồi thua sạch bách

Nhằm lúc hứng kèm cơn men đỉnh ngất
Ký sổ vay mượn đất của Tám Tèo
Mười lăm công, xả láng hết một lèo
Cũng cúng tổ, rồi đeo mang cục nợ

Nợ ế chảng rơi sâu vào thẳm hố
Biết chừng nào cái khổ nợ nầy tan
Khiến giờ đây dẫu yêu Tám ngập tràn
Vì chỗ đó võ vàng đau tấc dạ…

February 29, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

281- Tỏn Tẻng Tâm Tình Tự – 2

Nghe Tám nỉ non, tui buồn như đã
Trời vào thu chiếc lá cũng ưu sầu
Uá hình hài cuộn gió thổi về đâu
Để bảng lảng đượm mầu xam xám khói

Cây còn lại nằm im lìm trơ trọi
Biết chừng nào mới khỏi mối tương tư
Chiều nhìn mây mà réo rắt lừ đừ
Nhớ thuở nọ…ôi chừ sao đau đớn

Hùi hôm bữa Tía răn rằng bớt giỡn
Gái chồng ngồng mơn mởn giữ ích chi
Coi chỗ mô được gả phức kẻo thì
Cả làng xóm rù rì mần chịu thấu

Nên lật đật tỏ bày cùng với Bậu
Mơi đem vài món nhậu sẵn hỏi thưa
Chuyện đôi ta giờ tính toán cũng vừa
Chớ hổng lẻ để “mưa dầm thấm đất?”…

Tám ui Tám! Tui yêu nàng chất ngất
Lỡ nợ nần khổ thật đó bậu ui
Để những chiều canh cánh, vọng xa xôi
Niềm tê tái từng hồi đau tấc dạ

Bởi nông cạn rơi vào vòng sa ngã
Khiến giờ đây buồn bã biết bao nhiêu
Vấn vương tình, thổn thức dạ liêu xiêu
Ngày sớm tối, đìu hiu đầy nhung nhớ

Biết làm sao cho vơi sầu trăn trở
Nỗi lo toan vàng võ khối tâm tư
Niềm tha thiết, quạnh quẽ dưới khung mờ
Hình yêu dấu thẫn thờ, bao ước vọng

Nếu thương nhau thì ai kia cứ ngóng
Nhưng chớ đừng nhanh chóng bước sang ngang
Để thời gian cố trả nợ bớt dần
Rùi tui sẽ cung đàn ngân tiếng nhạc…

February 29, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

282- Tỏn Tẻng Tâm Tình Tự – 3

Hoàng hôn xuống nỗi niềm như rải rác
Khiến thẫn thờ cảm giác chực xót xa
Phận con nào giám cãi lịnh mẹ cha
Nếu Tỏn muốn…thôi thà mình chia cách

Đã thật sự yêu thương thề thiết thạch
Sao chẳng sang một mạch hỏi song đường?
Mà kì kèo đổ lỗi tại tuyết sương
Rơi mù mịt phố phường thêm tăm tối

Rồi đưa đẩy lá cây đừng chóng vội
Lác đác cùng gió thổi tận miền mô
Để trầm ưu chiếm lấy sắc mặt hồ
Sóng phẳng lặng đượm tô dòng tê tái

Lời hứa hẹn!…Dường Ai đang ái ngại
Đổi gam màu, phụ ngãi có phải hông?
Hoặc tui đà tư tưởng mộng viển vông
Hãy bộc bạch tơ đồng trong lòng Bậu…

Tỏn yêu Tẻng ngày đêm hồn đau đáu
Chớ muốn nào cá chậu với chim bay
Chớ muốn nào để gió đẩy vầng mây
Cho tối sẫm phủ dài lên cỏ lá

Nhưng hoàn cảnh chẳng làm sao được cả
Tía của tui cũng đã sập tiệm rùi
Ổng mê đề cứ tiếp tục đánh nhồi
Con mười sáu nó lôi tiền sạch bách

Mới bữa trước tui đứng gần mé vách
Nghe bà già tí tách nhểu hàng mưa
Mẹ nói rằng ông hả dạ hay chưa
Giờ cạn túi chắc vừa lòng ông hé!

Tẻng ui Tẻng! Giờ nhiều đêm lặng lẽ
Nhìn sương rơi, buồn bã biết bao nhiêu
Hiện tại đây đang khốn đốn thật nhiều
Thương Tẻng quá! Mà diều tui đứt chỉ…

March 1, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

283- Tỏn Tẻng Tâm Tình Tự – 4

Thôi chẳng nợ Bậu đừng lo rầu rĩ
Duyên há thành chớ nghĩ ngợi lung tung
Mai mốt đây tía má nhận bác Phùng
Gả tui với anh Hùng con trai trưởng

Tia nắng bạc thả rong triền đồi hướng
Chiều phải dìa nấu nướng kẻo lại chưa
Bữa cơm canh ắt bị đánh tội chừa
Mê hò hẹn dẫm bừa lên đạo hiếu

Chắc có lẽ pháo hồng dâu xuống kiệu
Phút giây nầy xin kiếu giã từ ông
Chuỗi yêu đương đành gửi ngọn gió lồng
Vĩnh biệt nhé! Đời không là tuyệt đối

Nếu lỡ bước gặp nhau thì cúi vội
Cái gật đầu rồi mỗi đứa một nơi
Kỷ niệm xưa giờ gói kín nghẹn lời
Sâu vết cắt mong thời gian mờ nhạt…

Tẻng cứ quên, cứ rẽ sang ngả khác
Để mặc tui chất ngất dạ sầu ưu
Ôm bóng hình kỷ niệm dưới chiều thu
Bước lặng lẽ giữa mù sương lam khói

Bù đắp tội những phút giây nông nổi
Khiến trăng vàng rụng lối ngõ đêm đen
Cho ngập tràn yêu dấu, nghẹn con tim
Chuỗi năm tháng im lìm nơi khung quạnh

Sáng trưa chiều với nỗi niềm canh cánh
Nhớ ảnh hình dĩ vãng, luyến lưu hương
Nỗi đăm chiêu, vương vấn quyện khung buồn
Thầm lặng lẽ con đường muôn lá đổ

Nhưng nói thiệt! Tui sùng Tẻng ở chỗ
Mới sa cơ lại nhổ vội cây sào
Mật ngọt đầy, nghĩa đậm thắm biết bao
Bỗng giây phút sóng trào tan biển biếc…

March 1, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Đêm Qua – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người thao thức suốt đêm, nhớ về người thương qua giấc mơ, ánh trăng, suối nước và những kỷ niệm yêu dấu đã in sâu vào tim.

284- Tỏn Tẻng Tâm Tình Tự – 5

Tỏn dè bỉu, nặng lời, hay mắng nhiếc
Nếu thoả lòng, cứ việc, chẳng hề chi
Tía má tui nào tính toán những gì
Sao Bậu cắc cớ…thì thôi đành vậy

Ngọt chót lưỡi đầu môi nay đà thấy
Đậm chữ yêu, mà đẩy áng mây chiều
Gió nhẹ khều, lại lẫn tránh xuất chiêu
Cũng, tại, bởi, bị, nhiều nguyên do thế

Nếu thật bụng nghĩa tình như kể lể
Xá đợi chờ phải để mọc mời anh
Sang nhà thưa hầu kết mảnh tơ lành
Chưa bước tới vội quanh vào ngõ khác

Tui chấp nhận làm người vong phụ bạc
Vì bấy lần thoái thác chuyện cưới xin
Khiến ưu phiền, đánh mất một niềm tin
Âu chẳng thể giữ gìn câu chung thuỷ…

Tui yêu Tẻng, yêu sâu vào xương tuỷ
Chớ nào đâu tính nghĩ chuyện bâng quơ
Chỉ ngại ai ngày tháng dõi đợi chờ
Mang khắc khoải, thẫn thờ trong giá lạnh

Mấy hổm rày tới lui thầm tính nhẩm
Cố gắng làm, tiện tặn để chia hai
Một dành dụm lo vào việc mối mai
Còn lại một nợ ngày mau được dứt

Cho cảnh sống có được phần hạnh phúc
Bớt âu sầu, day dứt chuyện ngày qua
Rồi cố gắng nhiều, bù đắp vợ nhà
Buổi hôm sớm vì ta mà khó nhọc…

Anh xin lỗi vô tình gieo ngọn lốc
Khiến cho em trằn trọc, nỗi héo hon
Dòng sông đời điểm tới tận hoàng hôn
Còn lửa sống, thì còn bao biến đổi…

March 2, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

285- Tỏn Tẻng Tâm Tình Tự – 6

Cảm ngọn gió nhẹ nhè vi vu thổi
Man mác buồn lấp vội xuống mồ sâu
Lỗi tại tui hời hợt ngẫm nghĩ rầu
Nên cớ sự đổi mầu xam xám ngắt

Nào có biết Tỏn mình ên góp nhặt
Dành dụm từng đồng, chắt bóp lo toan
Cuộc sống mơi sau, hạnh phúc chu toàn
Thoát cái nợ đa đoan mà vui vẻ

Ngồi xích lại, môi kề môi, Yêu nhé?
Nghĩa thắm nồng đố lẹ chuyển khói lam
Thử lòng thôi, chớ ý chẳng thể làm
Chia uyên rẽ thuý, cam đành sao đoạn

Đường trần suốt kiếp, thề luôn ngoan ngoãn
Để Tám dìu du ngoạn cảnh đó đây
Đắp nền cao, lầu ái sẽ dựng gầy
Dòng thiết thạch ngất ngây tình phu phụ…

Anh thao thức âm thầm trong nỗi nhớ
Kỷ niệm tình lộng gió trải mênh mang
Kề bên nhau, ấm áp dưới trăng thanh
Dệt mơ ước, mộng lành, muôn sắc thắm

Phút nông nổi rơi sâu vào vực thẳm
Tỉnh lại rồi hối hận biết bao nhiêu
Để vườn xuân hoa rũ tím khung chiều
Cây đứng gió liêu xiêu cành nghiêng ngả

Quyết từ nay bước lên ngàn sỏi đá
Tìm ngọt ngào, êm ả tặng cho Thương
Bù đắp lại năm tháng cảnh héo hon
Mang nỗi đợi trăng tròn treo chóp đỉnh

Suốt mấy tháng qua, anh đây đã tính
Hết sức mình bản lĩnh vượt chông gai
Khoảng thời gian độ chừng cuối năm nay
Tích cóp đủ, mối mai sang dạm hỏi.

March 2, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

286- Hủ Hỉ Có Nhau – 1

Hổm rày tui thấy bà buồn
Bữa nay đi chợ mua lươn đãi bà
Khoả khuây quạnh quẽ xế tà
Ra vô chỉ có hai già đìu hiu

Công danh sự nghiệp chắt chiu
Ngày đêm bồi đắp nâng niu…mà chừ
Khiến cho đầy ắp tâm tư
Nên tui héo hắt lừ đừ kém tươi

Tui mê nhìn thấy bà cười
Dẫu răng rụng hết nhưng ngời tợ hoa
Tạm thời hãy bớt sầu ha
Để chờ qua hết tháng ba ráng bường

Dạ! Thì tui tính khuếch trương
Thêm vài chi nhánh dưới phường nay mai
Mà thôi chuyện đó đường dài
Giờ ông chuẩn bị…lai rai giải sầu

Lai rai hai tiếng ngọt ngào
Nghe khương bà quá, biết bao trong lòng
Để tui vô lấy ít đồng
Cầm chai hai xị qua sông mua liền

Làm vợ ổng, sướng như tiên
Dẫu mang vất vả muộn phiền cũng tan
Hồi khuya tui để trăm ngàn
Ở trong túi áo treo giàn trên kia

Ờ ờ! Vậy sẵn mua gà
Con chừng bốn ký, nửa cà ri ngon
Phần còn lại đó nửa con
Bắt lên chảo nóng chiên dòn nhâm nhi…

March 6, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

287- Hủ Hỉ Có Nhau – 2

Vậy mau khoác áo đặng thì
Tui đèo ông xuống quán dì hai Hương
Quất ly sinh tố, mía đường
Rồi mua mấy món “dưỡng thương” ông hè?

Do tà..Do tà là hò do ta…do ta
Hai a…
Là một ông già….Do ta
Một a…
Là một bà già…Hông râu….do ta
Hông râu mà ngọt á nha
Khiến cho trong bụng…do ta…
Trong bụng ông già quá thương…Do ta
Do tà…do tà là hò do ta…do ta

Coi cái bửng, cứ dzô ta
Nhí nha nhí nhảnh…vô ra đỡ buồn
Ông ui sẵn tiện cầm luôn
Giùm tui chiếc nón có chuồn chuồn thêu

Phải cái nón thuở năm nào
Cầm lên bà nói ngọt ngào với tui
Em ương mình nhắm mình ơi
Dưới tàn bông bụp, bà ngồi tui cua?

Bỗng dưng má ửng thẹn thùa
Mân mê vành nón, dạ khua thủa thời
Ban đầu tưởng giỡn chút chơi
Ai dzè chắc mẻm cả đời như sam

Tui nhớ lúc đó trời gầm
Một hồi rớt hột lâm râm ướt bà
Nghiêng qua tui nhẹ xoa xoa
Mắt Noàng him híp…Anh à…Nhột em!

Tám nhắc nữa, khiến tui thèm
Cái hồi xuân nẵm…tại kem hoá thành
Kia đôi guốc, xỏ cho nhanh
Ngồi sau ôm chặt kẻo phanh gấp mà…

March 6, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

288- Hủ Hỉ Có Nhau – 3

Thì bà cứ đạp tà tà
Ngồi sau tui kể cho bà vui vui
Cho dầu nắng rụng dần rồi
Dư âm kỷ niệm vẫn ngời trong tim

Hứ!!!!!!
Nhớ lại buổi, bị nhận chìm
Ngụp sông uống nước, tui ghim đáy lòng
Định khi cá dính lưới xong
Rọc da cắt miếng, chớ hòng thoát than

Thoai moà! Hồi đó trợt chân
Chớ tui nào nỡ để Noàng té đâu
Nhìn ai lạnh lẽo tui rầu
Bỏ ăn mấy bữa ôm sầu đó nha!

Xí! Xạooo….
Lúc mô cũng ngọt xớt hà
Giả bộ đậm đà, cốt ý gì hông?
Sáng nay gió mát lộng lồng
Nghe hồn thanh thản bềnh bồng ông ui

Bụng tui cũng thấy vui vui
Bỗng nhiên hèm muốn giống thời ngày xưa
Hay là tới chỗ quẹo cua
Bà dừng xe lại hai ta…Ghé lùm

Úi trời! Ăn nói tùm lum
Rủi người bắt gặp…chít chùm mần răng?
Lúc xưa tại khoái bằng bằng
Nên chừ teo tóp “đóng băng” hết roài

Hè..hè…Hai đứa mình ngồi
Giả đò làm bộ ăn xôi vậy mà
Nhằm khi ai đó ngang qua
Tui làm bộ nói: Bà à! Chừa tui!…

March 7, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

289- Hủ Hỉ Có Nhau – 4

Ý chít chửa, trửng giỡn rùi
Nắng lên đỉnh núi, sụt sùi bụng than
Lặng yên nghe tiếng tơ đàn
Đang kêu rộp rộp, ruột gan lộn phèo

Tui đang bay tuốt đỉnh đèo
Bà làm cụt hứng rớt vèo xuống mương
Bỗng nhiên dạ thấy buồn buồn
Còn đâu một thuở… chuồn chuồn của em!

Thoai mừ! Kiếm chuyện lèm bèm
Ông thừa biết thoái xấu em thủa nào
Có thực mới vực “khát khao”
Nếu không bủn rủn té nhào xuống sông

Ờ ờ!
Có ăn (thực) mới khỏi té nhào
Vậy thì bà hãy ra sau đê bà
Để xe tui chạy tà tà
Chừng ra tới chợ tui bà kiếm xơi

Đằng kia quán nước Ba Thời
Bộ cẳng rả rời, hổng ấy ghé qua
Ông thì đủng đỉnh ” nhẩm xà”
Còn tui tréo nguẩy thưởng cà phê thơm

Bà nên ăn thêm dĩa cơm
Chớ tui nhìn thấy ốm ròm đó nha
Hồi xưa da thịt của bà
Hồng hào mơn mởn vậy mà giờ đây

Hình mai vóc hạc gầy gầy
Mấy chàng quân tử ngất ngây đó mà
Ông nè! Một chút mình qua
Ghé hàng nhỏ Xuyến “đẫy đà” năm xưa…

March 7, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

290- Hủ Hỉ Có Nhau – 5

Bà….bà…..Bà tính ghé qua
Cái chỗ…Chỗ đó phải mà vậy hông?
Người ta giờ đã có chồng
Còn tui cũng đã là chồng vợ tui

Ậy! Đừng giả bộ đặng rùi
Con tim nó nhảy điệu lùi trong kia
Lúc ông mới cưới tui dzìa
Cục ghèn tổ bố cứ lia ông hoài

Chuyện xưa giờ đã qua rùi
Tui khương bà nhắm, hổng lôi thôi gì
Đừng rào, đừng đón, đừng chi
Lỡ đống tro tàn…Hì…hì…Bốc khói làm thao?

Ừmmm
Thế ông định liệu lẽ nào
Đem vàng thử lửa, hay đào mộ chôn?
Thật tâm chẳng có bồn chồn
Can chi phải sợ, cái hồn nó nghiêng

Hè…hè…Mới đó bốc liền
Vậy mà giả bộ mở hàng mời ai
Tui sợ sẽ bị bà nhai
Thoai thoai ghé chỗ thím Lài chắc ăn

Thím Lài có tính khó khăn
Mẹ cô gái út giỏi văn nhất trường
Một thời ông cũng thầm thương
Trồng cây si đứng bên đường phởi hem?

Oan tui nhiều lắm đó nhen
Chưa hề nào có một lần tui…hì..hì….Tui dê
Hổng tin bà hỏi thử đi
Đẹp trai nhất xóm dễ gì…Hèm Tôm…

March 8, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

291- Hủ Hỉ Có Nhau – 6

Mới chưa tính toán bao gồm
Làng trên xóm dưới cũng “rôm rả” đà
Đẹp trai phong độ toát ra
Đó chim kia bướm diết da sổ lồng

Bà coi! Giờ tui ốm tong
Da thì mét mét, lưng còng mấy phân
Còn ai nhớ thuở anh chàng
Chiều chiều hóng gió mơ màng ngẩn ngơ

Tào lao thử chút chứ giờ
Nhìn ông tráng kiện, phất phơ sương dầm
Dáng kia lộ vẻ trầm ngâm
Là hồn thiếu nữ âm thầm trao duyên

Thoai thoai tui chỉ một tim
Một cái bánh lái, một thuyền bơi sông
Bà 88888 tui khương trọn lòng
Dẫu ai “nhá chớp” tui hông có hèm

Ai bưng tô nước mà đem
Lúc trưa nắng gắt có thèm hông hen?
Giỡn chơi chớ mãi lèn èn
Nắng chừ nghiêng bóng mon men sắp chiều

Vậy tui đến chỗ bánh tiêu
Mua về vài cái, hiu hiu lúc buồn
Xong rồi hai đứa tiện đường
Ghé tiệm Viễn Lạc sương sương phở gà

Ô kê! Thẳng trớn lút ga
Hai đứa đậm đà dưới bóng hoàng hôn
Lâng lâng cõi dạ dập dồn
Thuỷ chung cầm sắt bồi đôn tháng ngày.

March 8, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

292- Chỉ Cần Hạnh Phúc Bấy Nhiêu – 1

8888 ui! Sắp cuối tháng rùi
Coi dư chút đỉnh nấu xôi giải sầu
Người ta xe xịn, nhà lầu
Cuộc sống sang giàu, chẳng bận tâm lo…

Còn mình nghèo xác nghèo xơ
Canh rau đạm bạc, vật vờ tạm qua
Nhiều khi hèm muốn ăn gà
Bạc tiền ít ỏi, nghĩ mà buồn hiu

Dẫu cho cố gắng thật nhiều
Nhưng trời hổng gió, cánh diều chẳng bay
Nhìn bậu vóc dáng héo gầy
Tui khương, tui nhớ chuỗi ngày năm xưa

Thuở ấy cô gái đò đưa
Long lanh mắt phượng, dọc dừa mũi thon
Bờ môi mọng đỏ như son
Đồng tiền hai má hớp hồn bướm ong

Từ khi kết nghĩa vợ chồng
Nắng mưa dầu dãi, sắc hồng nhạt phai
Sớm chiều phận vợ loay hoay
Dần dà tiều tuỵ hình mai ốm gòm…

Tui đang dưới bếp lom khom
Tìm cái ống nhòm thổi lửa…mô tê!
Ông đi đâu đó mới về
Can chi dõng dạc “cung xề” thở than?

Dẫu nhà không chứa bạc ngàn
Nhưng gà, heo, vịt, mấy đàn chẳng chơi
Sanh voi, cỏ mọc, bởi trời
Miễn tình ấm áp, nhường lời lại qua…

March 21, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

293- Chỉ Cần Hạnh Phúc Bấy Nhiêu – 2

Ngồi đây…sẵn rót chén trà
888 nhâm nhi há? Tui pha bột làm
Bánh xèo tôm thẻ, thịt ram
Thưởng thêm ly nước vắt cam đầu mùa

Trên bàn kiến thiết mới mua
Ông thử “mu rùa” coi có trúng hông
Nếu hên lãnh được vài đồng
Mơi mốt vợ chồng tậu xế nổ nghen?

Chứ đeo xe đạp cũ quèn
Sút sên gãy gọng lèn èn quanh năm
Hôm kia…hồn phách…bánh căm
Trẹo sang bên trái, nó nằm vạ luôn

Hồi nảy tui chạy dọc đường
Thấy thằng Cu Tý xách lươn một chùm
Muốn mua về nấu món um
Vợ chồng đánh chén cho rung chữ tình

Ngặt mang có chút theo mình
Kỳ kèo thiếu lại, làm thinh nó cười
Tình cờ lúc ấy có người
Tấp vô bụp xẹt một hơi gọn gàng

Buồn buồn nghĩ ngợi dọc đàng
Thôi thì ra chợ tới hàng lưỡi câu
Mua xong đến mé chân cầu
Đào trùn vài trự, giải sầu, kiếm hên

Để xe đạp cặp mé kinh
Dài dài vạch cỏ kiếm hang thả mồi
Lui cui lo kiếm một hồi
Quay lưng nhìn lại hỡi ôi! Đâu rùi?…

March 21, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Bạn Đi Rồi Còn Ta – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người bạn đứng giữa đêm khuya quạnh vắng, nhớ một tri kỷ đã lên đường, bên tách trà, ánh trăng và những kỷ niệm nghĩa tình.

294- Chỉ Cần Hạnh Phúc Bấy Nhiêu – 3

Vẫy vùng chiến mã một thời
Bỗng nhiên biến mất dưới trời là sao?
Mặc cho tui thét, tui gào
Vườn cây vẫn đứng, lào xào gió đưa

Úi…trời! Ông mớ…ới vừa…
Tụi trộm chẳng chừa, cũ rích mốc meo?
Đang nghèo chừ gặp cái eo
Thôi mơi coi chọn cặp heo nào già

Đem cân bán lại thím Nga
Nếu đủ sang Hà mua tạm chiếc xe
Mà nè!…Xích lại noái nghe
Cái thân như rứa, cứ nhè mé sông

Mé kinh, mé lạch, nghen chồng
Lỡ nó “hội đồng”, chít ngắt chẳng hay
Nhỡ sau nhằm bữa đúng ngày
Hèm ăn lươn lẹo, nói ngay mua liền

Xóm trên có cậu Hai Dziên
Bán lươn tươi rói, mà tiền hổng nhiêu
Hay mình đợi nắng buông chiều
Dắt nhau qua bển, “xuất chiêu” đem về

Rộng trong lu sẵn mai đê
Bà 888 trổ nghề, nấu nướng ông xơi
Giờ thì ngồi xuống tui mời
Bánh xèo dòn rụm, nhơi nhơi đã xèm

Ồ…Ồ…Mát cả trái tim
Rầu rầu, ngại ngại sợ phiền vụ xe
Ngờ đâu sự thể khoẻ re
Đã hông hờn giận, lại lo cho mình…

March 22, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

295- Chỉ Cần Hạnh Phúc Bấy Nhiêu – 4

Nghĩ khương quợ 8888 quá chừng
Dẫu đời sống hãy còn nhiều khó khăn
Nhưng mà tình nghĩa trăm năm
Xem trọng muôn phần, hơn mọi thứ chi

Kỳ nầy kinh nghiệm khắc ghi
Tới lui đây đó chớ hề dể ngươi
Chợ đời đủ dạng lòng người
Dữ hiền, tốt xấu, nên coi kỹ càng

Ngày mai cố gắng sức làm
Để bù đáp lại nghĩa vàng vợ yêu…
Tính xong…888 Tửng lại khều
Nhẹ nhàng vai bậu….Liêu xiêu… ánh buồn

Anh xin lỗi nhé mình thương!
Mai mốt nếu có câu lươn ngoài cầu
Sẽ nhìn cẩn thận trước sau
Để không mất nữa, khổ sầu cho em

Nhìn cái mửng, khoái nhem thèm
Để tui nổi hứng “nhớ kem luyến đào”?
Bên thềm gió thổi lao xao
Trong bụng cồn cào, muốn “nựng” ông ghia

Râu chi lúng phúng lìa chìa
Rung rung nhịp nhịp mép rìa phát xương
Ly cam mát rượi chẳng đường
Tặng chồng yêu dấu, uống cường thể thân

Xong ùi võng mắc ngoài sân
Dưới tàng cổ thụ, bước lần đến coi
Nghỉ lưng, đốt thuốc, nhả ngòi
Thấy bộ cái mòi, mắt nhắm roài đa…

March 22, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

296- Chỉ Cần Hạnh Phúc Bấy Nhiêu – 5

Còn tui quét dọn cửa nhà
Khoảng hơn tiếng nữa thì ra kêu Mình
Nếu như khoe khoẻ lội kinh
Sang nhà ngói đỏ đặng rinh lươn về

Ngày mơi đãi Bậu no nê
Nào chai rượu đế, hát hề Bậu vui
Tới đây…chực bỗng ngậm ngùi
Hai già tưng tửng lui cui sớm chiều

Mơ màng giữa ngọn hiu hiu
Chập chờn thấy bóng tà chiều rụng loang
Đường xa thong thả bước chân
Ngao du sảng khoái nhẹ nhàng tâm tư

Ồ kia! trước mặt Tiểu Thơ
Bờ môi chín mọng, khẽ đưa nụ cười
Dưới đôi nhánh liễu rạng ngời
Đăm đăm nhìn thẳng vào “Người đang đi”

Xã giao lữ khách “mĩm chi”
Từ từ gần lại…Ô thì! Quợ tui!
Bữa nay sao đẹp quá trời
Quần là áo lụa, tuyệt vời, thanh tao

Bốn tia chưng hửng nhìn nhau
Vài giây xúc động, ngọt ngào, nỉ non
Chàng ui! Mỗi buổi hoàng hôn
Thiếp chạnh nhớ chàng, buồn quá chàng ui!

Rung rung tấc dạ ngậm ngùi
Vòng tay ôm chặt, từng hồi “Nhâm nhi”
Bất ngờ! Ớ..ớ…kỳ…kỳ
Giật mình tĩnh mộng…Hì hì..Tỏn tui!…

March 23, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

297- Chỉ Cần Hạnh Phúc Bấy Nhiêu – 6

Tức chống nạnh, nhéo miếng đùi
Ông ơi tỉnh lại, là tui đây mà
Chứ nào tên gọi Nguyệt Nga
Hương xuân ngan ngát, làn da mịn màng

Ối giời!… Chẳng lẻ ổng đang
Mơ mộng thiên đàng, múc nước hái trăng
Cùng tiên giáng đoạ ả Hằng
Dập dềnh cảnh giới thung thăng vườn đào?

Úi ui…ở đó thì thào
Chút nữa lộn nhào…cho rớt xuống sông
Đặng chừa cái tật đèo bồng
Liếc ngang liếc dọc, cô Hồng với Mai

Sáng đêm ảo tưởng hình hài
Mắt phượng liễu ngài, vóc hạc xinh xinh
Ghè tương nổi trống xập xình
Xắn quần, buộc áo, ưỡn mình ra oai

Ai dzè 888 ứ đoái hoài
Dạng chân thẳng cánh sõng soài lẳng lơ
Đúng là ve vuốt mái tơ
Miệng cười tủm tỉm…u…ơ….gợi tình

Đang say nghe tiếng “Phình phình”
Chập chờn mở mắt….Ớ Mình!…Tui tui
Hích Noàng quá đổi, quá chòi
Mới “Nhâm nhi” chút, 888 lôi dậy rùi

Thì ra mơ thấy đi chơi
Chớ không phải thiệt…Ơi…ơi…Thoáng buồn
Nhưng mà…Trong bụng thấy khương
Tình nghĩa vợ chồng, tấm mẳn có nhau…

March 23, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

298- Chỉ Cần Hạnh Phúc Bấy Nhiêu – 7

Những khi vất vả, ốm đau
Ân cần hôm sớm biết bao ấm nồng
Thuở xưa bậu cũng má hồng
Cũng người thanh tú, cũng dòng sông mơ

Thời gian chầm chậm từng giờ
Nắng mưa, gió bụi phả mờ hương xuân
Dẫu cho có chút phai tàn
Nhưng hồn yêu dấu vẫn ngàn đỉnh cao

Ngồi lên ánh mắt ngọt ngào
Vói tay nắm chặt…Anh nào vẩn vơ
Có khi thương quá đậm đà
Khiến cho thêm mộng để mà…Tặng nhau

Dỗi hờn ngoe nguẩy dàu dàu
Dợm chân nhưng mắt nhìn sau trông chừng
Thấy chàng ngân ngấn rưng rưng
Mà nghe cõi dạ đặng đừng chẳng cam

Chu môi lí nhí càm ràm
Tay nhỡ đụng làm, tim bật rung rinh
Tình sâu kết nghĩa Ta, Mình
Suốt bấy lộ trình, hủ hỉ chung đôi

Dẫu cho sóng nước lở bồi
Thuyền duyên vẫn nhẹ nhàng trôi tháng ngày
Vợ chồng thắm đượm men say
Thỉnh thoảng cũng bày, chiến sự mua vui

Ổng giả bộ, dụng tháo lui
Rồi xoay chuyển thế cắm dùi đất kia
Tui thì mít ướt đầm đìa
Xuất chiêu thục nữ, mời bia giải hoà…

March 24, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

299- Chỉ Cần Hạnh Phúc Bấy Nhiêu – 8

Hì…hì…
888 nè! Bóng xế roài nhoa
Vào xối cái xoà, bận áo xong đi
Sáng nay ông muốn món gì
Lươn lươn lẹo lẹo…um chi đó mừ?

Nắm tay thả bước tà tà
Vui vui trong bụng, ngân nga nỗi niềm
Liếc ngang nhìn mặt “Thuyền Uyên”
Thấy 8888 hí hửng…Ôi! Duyên quá chòi!

Mới đây cũng khá lâu rùi
Vợ chồng ít dịp “Cùng bơi chung xuồng”
Bữa nay bù đắp tơ vương
Cùng nhau tìm quán, sương sương giải sầu

Bên kia qua khỏi dốc cầu
Quẹo ngang phía trái, Cao Lầu Quảng Nam
Món mì nầy nếu xực phàn
Chắc phê 8888 lắm, hổng chừng hai tô…..Hì!

Em à! Đi bộ nảy giờ
Có thấy cặp giò, bị mỏi nhiều hông?
Đằng kia có một cây còng
Rậm tàn bóng mát, vợ chồng xả hơi

Lim dim chợp mắt một hồi
Bỗng đâu 8888 mớ…Anh ơi…Anh à…
Em… hèm ăn… món… thịt gà
Với bánh… bao… nướng… của bà Tư Chanh

Mây đưa, gió thoảng, trời xanh
Khiến vừa nằm xuống mộng lành nhập vô
Trong mơ thấy cảnh bên hồ
Con thuyền nho nhỏ nhấp nhô lại gần…

March 24, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

300- Chỉ Cần Hạnh Phúc Bấy Nhiêu – 9

Có chàng hoàng tử đặt chân
Trên thảm cỏ lần, đi đến nhẹ tay
Đưa ra xinh xắn chiếc giày
888 tui xỏ thử, đúng ngay tấc thì

Rồi xe kiệu rước ngựa phi
Về lâu đài trắng…những gì ước ao
Ngờ đâu bỗng một cái…ào!
Ối ôi! Sao thế?… Bổ nhào xuống mương

Phải chăng đang lúc cầm cương
Thượng tay hạ cẳng “đả thương” 888 hè?
Giựt mình tỉnh giấc te te
Tìm lẹ “cái bè” để cứu ổng lên

Nước lưng cạn nhách cũng hên
Giờ ngồi kề má nựng đền dấu yêu
Ai dzè thảng thốt tiếng kêu
“Bà còn ở đó giả trêu tui à!”….hì

Đang ngồi nhìn bả thầm thì
Nửa khương nửa nhớ những gì ngày xưa
Ai dè chân bả tống ra
Trúng mình một đạp…Ui da…Điếng hồn

Chập chờn quờ quạng lòm khòm
Lật nghiêng lọt xuống mé sông ướt mèm
May mà 8888 Tỏn kịp đem
Nhánh cây chìa xuống kéo lên lẹ làng

Không thôi nghĩa thiếp tình chàng
Chắc bị hà bá cuốn phăng mất rùi
Sùng sùng giận giận một hồi
Nghĩ nầy, tưởng nọ, cũng vơi từ từ…

March 25, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

301- Chỉ Cần Hạnh Phúc Bấy Nhiêu – 10

Bà làm tui lạnh nảy giờ
Quần áo ướt nhẹp, xác xơ thân gầy
Làm sao ra chợ được đây
Thịt gà, bao nướng lấy ai đãi bà?

Liếc qua thấy vẻ sợ la…
Chu chu cái mỏ….Anh à…Tại em..
Động lòng xúc cảm lâng lâng
8888 ông loạng choạng, té ngang..hiệp nhì

Tướng teo có chút chừng ni
Đứng đi cẩn thận không thì ngã đau
Áo quần bùn lấm ướt nhàu
Kề vai tui điệu dắt nhau về nhà

Ngày mơi tính tiếp ông ha?
Chắc số mình đà, hổng được món lươn
Nhìn sao ẹo ẹo xương sườn
Bộ xướt lúc trườn lên mảnh đất cao

Hay va đụng trúng chỗ nào
Đạp đinh, dính miểng, khi nhào té hông?
Đường đê gió thổi lộng lồng
Lại nghe tấc dạ phập phồng lo ra

Bởi vì chứng tật ngủ gà
Mà mang tội lỗi…biết thà khỏi ăn
Thoáng buồn cặp mắt băn khoăn
Dòm qua thấy ổng nhăn nhăn phát rầu

Giận thời nổi đoá câu mâu
Vậy chứ ví dầu, chẳng đặng động tay
Cảm thương những phút thề này
Bùi ngùi da diết, nhẹ xoay “chụt chùn”…hì…

March 25, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

302-Chỉ Cần Hạnh Phúc Bấy Nhiêu – 11

Đang buồn thưởng thức nụ hun
Vừa phê vừa cảm lâng lâng tấc lòng
Nghĩ thương cái nghĩa vợ chồng
Sông sâu, biển gió, bềnh bồng có nhau

Em à! Anh hổng có sao
Đừng lo lắng nhé, để sầu tâm can
Bữa nay mưa đổ, lặn trăng
Ngày mai còn đó, ánh vàng trồi lên

Thế rồi tươi tắn kề bên
Quên đi trầy xước thân mình ẩm ê
Râm rang qua lại hề hề
Hướng thẳng lối về, hai 8888 bon bon

Tỏn bà vô bếp nấu cơm
Tẻng ông ra võng thả hồn du dương
Mơ màng….Lộc cộc…Buông cương
Tay cầm hoạ kích…Bớ…Phường…Địch Liêu!

Gặp ta chắc chắn mi tiêu
Đinh San hổ tướng vua liều lĩnh đây
Vói ngang thọc mạnh cánh tay
Tiếng nghe cái bịch…Lăn quay…Hết hồn!

Tưởng đâu 888 Tửng luyện côn
Máu chảy tim dồn, lật đật chạy ra
Trợn tròng té nổ…ố là!
Cớ sao sõng sượt “soái ca” thế nầy?

Cừ lăn ôm bụng ngất ngây
Tháng năm chỉ bấy….đong đầy hương yêu
Nắng buông tia khuất về chiều
Vợ chồng hí hửng phiêu diêu một đời.

March 25, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

303- Xui Gì Cũng Sẽ Chóng Qua – 1

Thiệt là mấy bữa nay xui
Gặp bao nhiêu chuyện tới lui thẫn thờ
Mới đây tiếp tục nằm mơ
Tưởng là võ tướng giữa bờ hiên ngang

Sa trường một Tiết Đinh San
Trường thương vùng vẫy trước hàng địch quân
Ai dè loé chớp nửa chừng
Đất nằm chỏng cẳng từng tưng đàn cò

Sẵn thôi làm bộ giả đò
Nhắm nghiền đôi mắt khò khò xem sao
Một là vợ 8888 ngọt ngào
Hai là chưng hửng ào ào dấy lên

Thử xem cái nghĩa vợ hiền
Gặp cơn biển sóng đẩy thuyền lắc lư
Mỏi mê, yếu đuối lừ đừ
Hoặc đầy khí phách mạnh quơ tay chèo

Dẫu rằng yêu thật là yêu
Dẫu rằng gia cảnh còn nghèo, khó khăn
Nhưng trăng phải vẫn là trăng?
Trước mây che phủ, ánh vàng có tan?

Cầm cây đuổi đám vịt ngan
Kéo lại từng đàn, bì bõm xuống ao
Bỗng dưng nghe tiếng bổ nhào
Giựt mình phấp phỏng nao nao cõi lòng

Quần ống thấp, cẳng vắt cong
Lật đật cuộn vòng, phóng thẳng ra sân
Hỡi ôi! Choáng váng bần thần
Trên nền sõng sượt phu quân đang nằm…

March 30, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Đêm Mơ Còn Đó Mộng Đời Còn Đây – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh đôi tâm hồn gặp nhau trong cõi mộng giữa đêm trăng, rồi chia tay khi bình minh ló dạng nhưng tình cảm vẫn còn lưu lại.

304- Xui Gì Cũng Sẽ Chóng Qua – 2

Lắt vai, đỡ cổ, hỏi thăm
Mà sao im ẳng như tằm hết tơ
Can trường tấc đoạn xác xơ
Con tim lỗi nhịp thẫn thờ chân tay

Chợt luồng da diết lung lay
Mấy độ lóng rày, sức khoẻ kém tươi
Vô tình một chút dể ngươi
Là thôi “bạch bạch”…té cười mà đau

Nhìn mồ hôi hột ướt nhàu
Thấm vầng trán rộng đã giàu vết chim
Giọt dâng khoé mắt nghẹn kìm
Ông ơi…888 Tửng!…Chớ chìm giấc mê

Nằm dài giả bộ khép mi
Lắng nghe da diết thầm thì con tim
Mới hay cái nghĩa vợ hiền
Đậm đà, tha thiết giữa miền ngát hương

Nghiêng nghiêng lắc vạt ba sườn
Từ từ chầm chậm hé giương ánh nhìn
Thấy bậu trước ngực phập phình
Chu chu cái mỏ rung rinh, thẫn thờ

Dạt dào, xúc cảm ngập bờ
Nỉ non, khe khẽ Tỏn à…Mình ui!
Hông sao! Chỉ một chút thoai!
Tại tui sơ ý…Cười cười vuốt ve

Thế rồi bật dậy hề hề
Đôi bàn êm ả rề rề suối mây
Một bên thin thít ngây ngây
Bên kia tiếp tục say say cõi lòng…

March 30, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

305- Xui Gì Cũng Sẽ Chóng Qua – 3

Xa xa kéo bóng hoàng hôn
Khói lam đâu đó lững vờn gió đưa
Cơm chiều các thứ cũng vừa
Đợi tình tấm mẳn, nhẹ khua mái chèo

Tưởng cây ớt hiểm uột èo
Nhè đâu như mãnh tướng trèo đỉnh cao
Mây mưa gió thổi rì rào
Sóng chực dâng trào, vun vút gầm rên

Gối chăn, đèn đóm, mùng mền
Ngả nghiêng hổn độn trên nền phơi sương
Bớooo Đinh San! Bãi chiến trường
888 tui thất trận, huyết thương tặng chàng

Nhìn hàng sĩ tượng ngổn ngang
Mà lòng phơi phới, tay choàng ôm hông
Đôi tim hổn hển phập phồng
Ngoài song bóng nguyệt, ửng hồng thẹn duyên

Bấy niên vững lái con thuyền
Tình chung, tri kỉ, phỉ nguyền trăng thơ
Tửng ơi! Chẳng uổng đợi chờ
Ngàn năm sắt đá, bơ vơ đã từng

Bình minh óng ánh lửng lưng
Con gà tắt gáy, ngắm “cưng” khò khò
Yêu thay mảnh khảnh ốm o
Mơi sáng giục đò lên tỉnh để mua

Lon ton chồng vợ dưới lùa
Du dương thoảng mát nhẹ đưa bồng bềnh
Kề bên êm ả hỏi Mình
Bữa nay Tỏn tính rung rinh món gì?…

March 31, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

306- Xui Gì Cũng Sẽ Chóng Qua – 4

Nghiêng nghiêng Tỏn nhoẽn nụ khì
Em định nấu món ca ri thịt gà
Kèm thêm dồn chả khổ qua
Đãi mình một bữa gọi là xả xui

Bia lon nhản hiệu con voi
Sương sương hai hộp cho ngời ánh trăng
Kèm thêm ổ bánh bông lan
Hủ kem thượng hạng…Bằng bằng cuối mâm

Nghe xong bụng Tửng lâng lâng
Nửa thương bạn ngọc khéo phần lo toan
Nửa vui sắp xếp chu toàn
Nọ nầy sau trước vuông tròn ấm êm

Choàng tay ôm chặt vai mềm
Mi mi suối tóc tặng niềm dấu yêu
Tủm tỉm Tỏn nhẹ khều khều
Ông Ba Chuối Nướng ngược chiều nhìn kia

Giật thót nhột, ngồi mé bìa
Gập ghềnh ba lá hất tia nước làm
Màn mưa tung toé khói lam
888 Tỏn càm ràm, e thẹn nhéo thương

Tấp xuồng ghé lại bên đường
Xích dây chặt chẽ, uyên ương bước cùng
Trải đều chân sáo ung dung
Chợt thấy cô Phùng, thất thểu dắt xe

Tình đầu của Tửng xưa nè
Khi hò hẹn ở quán chè hằng đêm
Ngắm trăng, xoả tóc bên thềm
Năm tháng êm đềm tha thiết có nhau…

March 31, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

307- Xui Gì Cũng Sẽ Chóng Qua – 5

Liếc ngang nét mặt đổi màu
Coi bộ “con tàu”, sắp ngả nghiêng đây
Chực rơi bối cảnh như vầy
Nỡ nào lẳng lặng…nỡ gây ưu phiền!

Ra chiều suy nghĩ triền miên
Giả đò chẳng thấy, thản nhiên, hay là?
“Độ nàng chớ độ thân ta”
Nhưng còn 888 Tỏn?… Ngõ ba hỡi trời!

Hề hề…Tỏn á…Tỏn oi…
Tự nhiên sao lại ngơi ngơi ánh nhìn
Phải chăng ngỡ Tửng thình lình
Luyến lưu dĩ vãng xập xình, kéo co?

Người ta nay đã cống chò
Còn tui cũng đã cặp giò, thả neo
Lại còn quá đổi là yêu
Nghĩa tình chăn gối, đượm nhiều thiết tha

Khi xưa chỉ có tà tà
Lững lờ mây khói thôi mà bậu ui
Người mà trong bụng của tui
Vấn vương, thương nhớ là người xóm trên

Sáng chiều sóng nước bập bềnh
Đò đưa rước khách vóc hình mảnh mai
Mỗi lần đối diện cùng Ai
Dường như loé chớp kéo dài mấy tia

Dưới môi hổng có râu rìa
Nước da bánh ít ửng ngà ánh trăng
Những lần có dịp qua sông
Tim tui nó cứ phập phồng xuống lên…

April 1, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

308- Xui Gì Cũng Sẽ Chóng Qua – 6

Cảm được Tửng, cố tình quên
Hay là hổng muốn phạt đền đêm nay
Thôi thì, rẽ lối, sang tay
Để chàng khỏi phải “đoạ đày” tâm tư

Chợt nghe mỏi mệt lừ đừ
Chắc trời nắng gắt thấm nhừ xác thân
Xoải ngang xích lại sát gần
Nũng na nũng nịu, rót lần vào tai

“888 ui! Đã mỏng còn mai
Vóc hạc hình hài, rã rượi, cứng đơ
Đằng kia…tới gốc rạ chờ
Khi hàng bán dạo, mình quơ vài hào

Đá chanh với mớ bánh bao
Đặng dằn bao tử “chênh chao” đây nè
Tưởng đi một khúc khoẻ re
Ai biết nào dzè hun hút thiên thu

Sáng đi không xách chiếc dù
Cộng thêm dép nhỏ, khiến u cục rồi
Bây chừ khô rát vành môi
Chân bước lở bồi, khập khễnh thấy hôn!”

Thấy “Yêu” lựng khựng, chập chờn
Hàng mi nhiu nhíu, trán dồn mồ hôi
Ui sao khương quá quợ tui
Hình xưa, kỷ niệm bồi hồi nhớ nhung

Khom người xoay lại cái lưng
Tỏn à! Em hãy ôm ngang cổ nè!
Để anh cõng một đổi ha
Chừng nào thấy khoẻ tiếp mà bước chân…

April 1, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

309- Xui Gì Cũng Sẽ Chóng Qua – 7

Nghiêng qua thoáng chút tần ngần
Miệng cười tủm tỉm…Anh…anh..hì hì…
Người ta lỡ thấy thì kỳ
Nói em nhõng nhẽo lấy gì đền em?

Thì đây anh có trái tim
Ở trong giữa trái trọn niềm ái yêu
Đền em hết cả bấy nhiêu
Kèm thêm “Khuyến mãi” thật nhiều luyến thương

Lon ton vui vẻ trên đường
Gió đưa man mát làn hương nghĩa tình
Dưới trên hai quả phập phình
Bao nhiêu phình phập, khương Mình bấy nhiêu

Bồng bềnh mây nước phiêu diêu
Được hoàng tử cõng…mỹ miều trên lưng
“Tửng ơi! Dẫu rủi đặng đừng
Nửa đường gãy gánh, có trừng mắt không?

Nhớ xưa ngay giữa cánh đồng
Lại thêm vài vố trên sông năm nào
Hai lần bì bõm dưới ao
Mấy lúc bổ nhào, tui ngoán ẩm ê

Chừ ngồi võng lọng cũng mê
Mần mô hoài niệm…tái tê bả sườn
Với hơi chạnh xót thân lươn
Dài đuột trườn trườn thê thoảm qué đi”

Quất xong 888 Tỏn cừ…khì
Luồng khoan khoái cảm, tứ chi rộn ràng
Ra mòi cẳn nhẳn phăng ngang
Chứ mà 888 Tửng, thả đàng thử xem…

April 2, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

310- Xui Gì Cũng Sẽ Chóng Qua – 8

Tận nơi đáy bụng thì thèm
Răng ngoài miệng cứ…ứ!..lèm bèm thôi
Gió đưa ngọn cỏ bồi hồi
Dặn lòng tới chợ, định rồi thưởng nha!

Hanh hanh nắng phủ tà tà
Hướng về ngả chợ, ngân nga nỗi niềm
Lan man sóng vỗ mạn thuyền
Lắc lư êm ả, đôi tim đượm nồng

Từ từ khuất khỏi mé sông
Chập chờn phía trước tụ đông chợ vườn
Dừng chân thả xuống…Khương khương
Chặt tay nắm bước qua đường, lâng lâng

Xôn xao, tấp nập, lần lần
Xuôi theo dãy phố, dừng chân quán mì
Nụ duyên Tỏn tủm tỉm khì
Tửng vui nhướng nhướng…Hì hì….Thì vô!

Tả xung hữu đột cả giờ
Lê Huê có vẻ thẫn thờ, ngây ngây
Đinh San rỉ rả bung chài
Một hồi trán cũng nhỏ dài giọt mưa

Hè hè…Tỏn thấy đã chưa?
Bánh bao còn đợi em lùa nữa kia
Long lanh tợ ánh trăng khuya
Tỏn tay nhè nhẹ kéo dìa…Tiếp…Ùm!

Dzớt đủ món, nốc tùm lum
Chừ nghe “nòng nọc” lùm khùm khó tiêu
Ui dzaaaaa…chắc đứt dây thiều
Nửa bên khó thở, nửa chiều nhói đau…

April 2, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

311- Xui Gì Cũng Sẽ Chóng Qua – 9

Mặt nhăn, môi dễnh, trán dàu
Tìm đâu quán thuốc, cứu “tàu” khỏi nguy
Hỡi ôi! Phu xướng phụ tuỳ
Chẳng ngờ rách áo, rớt khuy thế nầy

Tửng ui! Dầu gió có đây?
Đưa em mượn tí, kẻo xây xẩm rồi
Cà phê sóng sánh nằm nôi
Đổ vào ly nhựa đặng hồi xách theo

Kiểu ni hưởng suốt kiếp nghèo
Háu ăn cho lắm, giờ đeo khổ nàn
Buộc lời định một chữ “than”
Nhưng nhìn bộ vó…ruột gan cũng đành

Nén kìm…hỉ hả…nè anh!
Tỏn giũ trướng mành, giỡn chút vậy nghen
Chứ trong kia lắm chỗ chèn
Thêm vài tô bún, đan xen hãy còn

Nhìn qua thấy Tỏn xanh dờn
Biết là cố vặn dây đờn đứt dây
Nhưng vì ở tại chỗ nầy
Sợ tia đây đó chiếu ngay ê càng

Nên làm ra vẻ sáng trăng
Chẳng bầu ảm đạm, chẳng hàng mây che
Nửa khương nửa sợ đứt vè
Tửng nhẹ nhàng nói em à! Anh no!

Tỏn nghiêng chớp chớp giả đò
Vậy thì bánh bía, chả giò mua thêm
Mang về cất đó đợi đêm
Sương sương hai đứa êm đềm du dương…

April 3, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

312- Xui Gì Cũng Sẽ Chóng Qua – 10

Lâng lâng tấc dạ niềm thương
Vợ hiền khéo xử vuông tròn lúc “Nguy”
Ngoài môi Tửng nở khì khì
Nhưng trong cái bụng rầm rì lo xa

Ba nghìn lẻ tám móc ra
Đứng lên bậu bạn tà tà tiếp theo
Chợ đường chẳng dốc, chẳng đèo
Mà sao nhìn Tỏn..Xìu xìu…Nhăn nhăn

Nặng nề lê bước khó khăn
Đường đi như thể những lằn kẽm gai
Tìm đâu điệp khúc khoan thai
Chỗ mô?…hoá giải?…mệt nhoài ới ông!

Đang đau thắt quặn gắng gồng
Chực cơn gió mát lộng lồng thổi qua
Bản tên tiệm thuốc Khánh Hà
Trống bụng nó đà, cà giựt cà tang

Tỏn lòng mừng húm chạy sang
Thấy anh đứng bán…ngỡ ngàng phút giây
Nhưng thôi…nhanh miệng chỉ nầy
“Chai ni bừ bự, hỏi Thầy bao nhiêu?”

“Người dzưng” thoáng chút đăm chiêu
Chau mày, bóp trán, có điều muốn moi
Chăm chăm ngắm cặp “thòi lòi”
Bỗng nhiên tiếng “Á!”…Coi mòi nhớ chi

Bốn tròng toé lửa bởi vì
Cố nhân một thủa, sầu bi đây mà
Khựng chân…quày gót trở ra
Kéo theo 888 Tửng…Ối! Va cửa thành…

April 3, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

313- Xui Gì Cũng Sẽ Chóng Qua – 11

Thoáng nhìn vợ Tỏn tần ngần
Tửng hừng tia lửa xẹt ngang kẻ kìa
Nghe như luồng điện chạy qua
Nhưng rồi chợt tỉnh…Khà khà hổng chi

Bởi ba thu đá bóng thì
Tám năm chăn gối, nghĩa thề ấp yêu
Làm sao nắng ngược bóng chiều
Làm sao cục đá biết kêu ánh trời

Nhớ xưa lúc Tỏn đò bơi
Vô tư vui vẻ, sáng ngời tâm tư
Gặp nhau hai đứa từng giờ
Vai kề má tựa giữa bờ yêu đương

Nào đâu thuở ấy có lươn
Nào đâu ống trúm đợi trườn canh khuya
Chẳng qua một mảnh trăng ngà
Không gian phải bị, la đà gió mây

Ngộ xong chẳng chút lắt lay
Nhẹ nhàng, thân ái nắm tay vợ hiền
Vĩa hè nắng đổ vành nghiêng
Từ từ bụng Tỏn êm êm xẹp dần

Đường dài sánh bước nhịp chân
Ngắm hoa, ngắm chợ, ngắm lần những nơi
Tiệm thuốc bắc, của Hai Thời
Mấy nàng phe phẩy gọi mời phát ham

Nhìn điệu bộ, khiến muốn làm
Tỏn tui thắc mắc, chẳng cam hững hờ
Tót vào đảo lướt ngẩn ngơ
Hổng biết bây giờ, lụm cái chi chi…

April 4, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Dĩ Vãng Cuốn Trôi Xa – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người trở về bến sông xưa, chợt nhớ bóng hình thiếu nữ năm nào và nỗi tiếc nuối một mối tình đã bị thời gian cuốn trôi.

314- Xui Gì Cũng Sẽ Chóng Qua – 12

Gặp cô đứng tuổi nhu mì
Hỏi han dăm phút…rồi thì đưa bao
Mắt môi lúng liếng tự hào
“Bổ thang Nhất Dạ Ngũ Giao mút mùa!

Thuở thời cống phẩm hiến vua
Hổ gầm, vượn hú, cả cua kẹp mà
Xá gì…cứ mãi…xông pha
Roi rồng thẳng quất, khúc ca khải hoàn

Mãn đêm hoàng hạ hợp hoan
Phi tần tôn nữ lại ngoan ngoãn chiều”
Ừmmm…
Lóng rày Tửng cũng liêu xiêu
Thôi kệ đánh liều, mua mấy hộp luôn

Tỏn vô tiệm thuốc dòm dòm
Tửng ngoài ngạch cửa thả hồn vu vơ
Khoảng chừng một chút đợi chờ
Lê Huê “Bỏ túi” mơ mơ, màng màng

Vô tư bình thản phía chàng
Còn kia ửng đỏ má nàng hây hây
Vợ chồng tiếp tục nắm tay
Thong dong lui tới những quầy bán buôn

Chiêu đầu tính sổ cặp lươn
Tiếp theo dừa trái, thịt sườn, củ, rau
Nghệ chai một ống thế màu
Kèm thêm gà miếng, phao câu, cánh mề

Nhìn nhìn cũng khá ê hề
Cười cười, ngoéo ngoéo…Thôi về hé anh
Lâng lâng trong bụng Đinh San
Ờ…Ờ…Thì vậy, Ta Nàng…Hồi Kinh…

April 4, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

315- Xui Gì Cũng Sẽ Chóng Qua – 13

Chợt Tỏn nở nụ duyên tình
Ghé quầy bia cọp tặng Mình hai lon
Xong xuôi sòng phẳng tiền nong
Bờ sông nửa đoạn…Ơ chồng!… Cõng em

Lả lơi ngả ngớn chọc thèm
Chớ nào để bậu nhọc đem thân già
Cõng hoài sẽ bị trầy da
Rát đau lưng Tửng, thôi thà nhịn vui

Giọt ngân mí mắt ngậm ngùi
Sớm chiều hủ hỉ, tới lui giải sầu
Nghĩa son sắt, đậm tình sâu
Yến oanh vĩnh viễn bạc đầu trao duyên

Cảm thay Lão Nguyệt sắp thuyền
Lênh đênh dầu dãi, vẹn nguyên Ta, Mình
Bóng chiều soi nước lung linh
Nhịp chèo mái đẩy, khang ninh suốt đời

Tuy nghèo nhưng dạ thảnh thơi
Chẳng phí thuở thời, cay đắng đợi nhau
Mỏi mòn trông ngóng chuyến tàu
Chờ trầu vươn nhánh quyện cau an bày

Bềnh bồng như cạn chén say
Hương yêu loang toả, lung lay cõi lòng
Nghiêng nghiêng tựa bả vai “còng”
Hồn dâng phấn khởi, tay trong tay chàng

Thẳng đường về đến gia trang
Một ngày rong ruổi thả giàng đôi tim
Miền quê tĩnh lặng im lìm
Bỗng vang thánh thót tiếng chim giao hoà.

April 4, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

316- Hỉ Hả Cuối Tuần – 1

Hà hà! Tẻn hổng có thơ
Hay sinh cắc cớ để chờ đợi tui?
Thôi thì cũng ráng làm vui
Mượn vài con chữ ỉ ôi cùng Nàng

Hữu duyên tao ngộ trên đàng
Dưới trăng mười sáu rỡ ràng ánh treo
Thấy Ai nét mặt buồn hiu
Ngẩn ngơ, thả bước dưới chiều năm xưa

Lòng tui bất chợt động khua
Lâng lâng rung cảm nhẹ đưa nỗi niềm
Để rồi chầm chậm quả tim
Vấn vương, thương nhớ âm thầm lắc lay

Sớm hôm thao thức trời mây
Sông tương lờ lững mãi hoài nhấp nhô
Lắm khi man mác, thẫn thờ
Nghe hồi chuông đổ xa lơ vọng về

Mần răng trỗi khúc ủ ê?
Bướm hoa đầy rẫy…tứ bề thơ trăng
Còn kia lúng liếng chị Hằng
Ngồi bên chú Cuội, nhìn băng sao trời

Tại tui muốn được nghỉ ngơi
Đêm nay thứ Sáu, bạn mời hát ca
Con Tư chuẩn bị cháo gà
Thằng Tèo với Sún nêm gia vị vào

Cô Hồng món vịt nướng chao
Tỏn kiêm chức nhớn, mài dao giải sầu
Chẳng hay 888 Tửng đi đâu?
Nếu không ghé lại nhậu chầu cho vui…

April 18, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

317- Hỉ Hả Cuối Tuần – 2

Rồi nghe xuống vọng cổ mùi
Đặng thêm hăng hái đứng mui mũi thuyền
Về nơi bến hẹn thảo nguyên
Tình ta nối tiếp hữu duyên mặn mà

Hì hì…hí hí…khà khà
Quợ tui chớ lạ sao moà mời tui
Hay Tỏn buồn ngủ lắm rùi
Nên hồn với vía lạc trôi chốn nào?

Nhưng thoai mình cũng ghé vào
Để xem quợ 8888 làm thao đây nè!
Ồ ồ…Cũng đã quá ta
Bánh bao xá xíu đậm đà nằm kia

Thịt nai trên chảo mới khìa
Hương thơm phưng phức bốc về hướng đây
Lại còn bánh hỏi, vịt quay
Rau thơm bánh tráng phơi bày đầy mâm

Hai chai thượng hạng sâm panh
Miệng chưa khua nắp để dành cho ai?
Hừ hừ… bất chợt ghé nầy
Nếu hông chẳng biết “Có mây lững lờ”? hự…hự…

Úi cha! Giả ngộ mời lơ
Ai dzè 888 tới…bây giờ liệu sao
Ngẩn ngơ nhoẻn miệng cừ chào
Thế mà huyết mạch cồn cào nặng lo

Nhìn bộ vó, như đoán mò
Thôi thì xởi lởi đặng cho qua phà
Nắm tay ổng kéo xuống nhà
Giới thiệu ông bà cô bác, “Chồng tui!”…

April 18, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

318- Hỉ Hả Cuối Tuần – 3

Khỉ Tư bắt chước ngậm ngùi
“Anh Tửng…lâu rùi, hổng thấy ghé sang
Bội thu khấm khá mùa màng
Thuyền xuôi thuận gió thênh thang vẫy vùng

Tháng ngày rảnh rỗi ung dung
Hay bão mịt mùng…khó thấy tăm hơi?”
Con Sún cũng ghẹo đôi lời
“Ảnh đâu có chịu thèm chơi với mình

Điển trai, chí thú, thông minh
Gái gú rập rình, nên hổng thời gian”
Nghe mấy cổ, kẻ khảy đàn
Người ngân nga khúc muôn vàn luyến lưu

Tuy châm chích, chút tượng trừu
Nhưng rồi thây kệ, xoá ưu muộn phiền
Choàng ôm vòng bụng hồn nhiên
Sẵn trớn tặng liền những nụ “vi vu”

Lỗ tai đang nổ ù ù
Lại còn bị Tỏn lấy dù máng lưng
Phi cơ bay giữa không tầng
Điệu nầy nhảy xuống dập gân, lọi giò

Thôi thì cũng ráng giả đò
Diễn vai tráng sĩ mang cờ tiến công
Giơ tay ra lệnh xung phong
Đánh tan quân địch cho lòng phôi pha

Khỉ Tư, con Sún đó à
Sao lâu chẳng thấy ghé nhà Tỏn Tẻng?
Dạo nầy mưa đổ xì phèn
Mấy công ruộng cấy có lèng èng chăng?…

April 19, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

319- Hỉ Hả Cuối Tuần – 4

Còn đàn vịt của chú Năm
Gặp mùa nước nổi làm răng liệu bề?
Tẻng vừa giả lả hề hề
Nhưng hai khoé mắt kéo lê “Cục ghèn”

Thằng Tèo bày đặt bon chen
A dua xôm tụ, đốt đèn pha thêm
“Hôm kia tui thấy góc thềm
Hình như bác Tửng môi chêm nhỏ nào

Giữa khuya hổng lẻ ngắm sao
Hay bắt cào cào, châu chấu đặng rang?
Mà chân đứng dạng hai hàng
Thấy mòi vững bệ, hiên ngang tuyến đường”

Liếc nhìn Tửng, cảm xót thương
Dẳng dai chúng bạn, buộc cương thắt thừng
Chẳng là ghét tại người dzưng
Bởi lâu mới gặp nên mừng chọc chơi

Mùi thơm thịt cháo gọi mời
Cả đám rạng ngời xáp trận lá đa
Tiếng khua, tiếng húp, tiếng à
Hả hê cái bụng, xong ra sau hè

Vễnh tai lóng ngóng lặng nghe
Con Sún kéo bè hát điệu lâm li
Nhỏ Tư giựt mic rồi thì
Xuống câu mùi mẫn…tứ chi gợn sầu

Vòm trời lơ lửng trăng thâu
Thấy Tửng rầu rầu, chắc muốn về đây
Hay do giọng hát quấy rầy
Gợi niềm dĩ vãng ngất ngây thuở còn…

April 19, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

320- Hỉ Hả Cuối Tuần – 5

Yêu người nguyện chữ sắt son
Nhưng vì hoàn cảnh “chiếu gon” há cùng
Nàng phụ rẫy, mối tình chung
Cho tròn nghĩa hiếu, tháp tùng trai xa

Nhẹ nhàng đưa mắt nhìn qua
Thấy Tỏn yêu dấu “Mù xoa tặng chàng”
Nghe lòng khương quá quợ hiền
Trước cơn vây kích trổ liền đồng minh

Mới hay cái nghĩa, cái tình
Vợ chồng thắm thiết có Mình có em
Lâng lâng xúc cảm trái tim
“Cục ghèn” bỗng chốc biến tan mất rồi

Nghiêng nghiêng chớp chớp cừ cừ
Như thầm ra dấu Quợ à! Đừng lo
“Địch quân” trước mặt giả đò
Sâm Panh khui nắp…phò phò…Bọt văng

Tèo à! Một trăm phần trăm
Thưởng mầy…Nói dóc có phần…Cũng hay! Hì!
Mầy! Tư! Con Sún nửa chai
Còn lại phân nửa lai rai cả đàn! Vô! Vô!

Người rót chén, kẻ uống khan
Cụng ly rổn rảng, canh tàn phủ phê
Từ biệt bạn, dung dẻ về
Gió đồng nội thổi, đường đê gập ghềnh

Tiếng ếch nhái, tận mé kênh
Cùng nhau tấu điệu liễu bềnh bồng trăng
Tửng nghiêng ngả, mất thăng bằng
Bỗng nghe cái “tũm”, nhe răng Tỏn cười…

April 20, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

321- Hỉ Hả Cuối Tuần – 6

Chừa hết tật, mãi dễ ngươi
Cũng bởi “năm mười”, lúc nãy mà ra
Trên kia hỉ hả nguyệt tà
Ngọc Hoàng lã chã, giọt sa giọt sầu

Than ôi một đấng mày râu
Giờ đây lem luốt từ đầu đến chân
Tỏn lí nhí, nhưng đến gần
Kề vai điệu bậu, đi lần trong đêm

Choàng tay câu chặt vai mềm
Bước chân chữ x ngả nghiêng, mòng mòng
Chập chờn thương nghĩa vợ chồng
“Thần điêu đại hiệp” trải lòng…Chút chu

Thênh thang gió kéo vụt vù
Mé vườn rậm rạp lắc lư nhánh cành
Bóng đêm như thể “Tặng chàng”
Từng cơn non nỉ dế mèn đâu đây

Tỏn à Tỏn…Tui hổng có say
Chỉ hơi đa đã trong nầy mà thoai!
Một hồi về tới nhà roài
8888 cứ thoải mái…Để tui…Tự nằm…Hì!

Nói xong nhẹ vuốt cằm “Nàng”
Ai dè quợ 8888 hầm hầm thụt lui
Ông té ướt nhẹp…Lỡ rùi…
Vậy mà cứ mãi cừ cừ….Tui quê

Hậnnn cái mửng, thích mần hề
Luống khi cuộc sống tứ bề nhiễu nhương
Ghétttt được ổng, chọc dặm đường
Dịu xoa vết cắt, chữa thương lặng lành…

April 20, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

322- Hỉ Hả Cuối Tuần – 7

Dẫu thời nóp lá, chiếu manh
Chỉ cần rôm rả cạnh anh đủ rồi
Kề tai thủ thỉ… “Đi thôi!
Đợi sau tắm rửa, Mình ngồi ngắm sao

Thì đây thiếp khoác Long bào
Tặng chàng ấm áp, nụ trao canh dài
Để đừng tư tưởng Huệ, Mai
Khi nãy đứng ngoài, tui chột lắm đa!

Thằng Tèo nói vậy chẳng là
Hôm kia vắng mặt ở nhà…hợp rơ
Có phải đã, đắp ruộng bờ
Của Ai trên xóm…ngay giờ khai mau!

Cha chả! Hay cho thằng Tèo râu
Dám bày chuyện dóc đâu đâu hông à
Khiến cho Tỏn 888 thiệt thà
Ngỡ anh hoá gió la đà mây sương

Năm xưa nói thiệt cũng chuồn chuồn
Kể từ hôm bữa trên đường gặp em
Vấn vương, nhung nhớ đầy tim
Chuồn chuồn đã rụng cánh chìm đáy sông

Đến khi cưới hỏi làm chồng
Trọn trao, trọn nghĩa, trọn lòng mà thôi
Đừng rầu rỉ nữa Mình ui
Chỉ làm héo úa để rùi khổ thân

Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Tình chàng nghĩa thiếp tơ đàn ngân nga
Tánh em anh biết lo xa
Whisky thượng hạng chắc là còn 1 chai?…

April 21, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

323- Hỉ Hả Cuối Tuần – 8

Thoai đừng giả bộ dông dài
Hầu lo chạy tội…trốn khai sự tình
Nhớ buổi nọ, đúng giờ linh
Tự nhiên mất dạng, vậy Mình của tui?

Lúc trời nguyệt thực tối thui
Ở nhà thắc thỏm, tới lui nặng lòng
Tưởng ông qua Mẹ chút xong
Ai dzè gần sáng…cửa mong…chửa về

Ngồi nghe dế nhũi tỉ tê
Ôm niềm canh cánh, não nề gì đâu
Tửng đi để dạ Tỏn sầu
Từ khi gá nghĩa cau trầu đến nay

Trước sau khăng khít tháng ngày
Như hình núp bóng, tợ tay đeo kiềng
Thế mà vội vã tẻ riêng
Cùng vài tố nữ, láng giềng ngoạn du

Để tui đếm hạt sương mù
Đọng trên kẽ lá, trầm u vọng chờ
Có chồng lại ngủ bơ vơ
Chừ đây hoài niệm, đẫn đờ con tim

Hì..hì…Bữa hổm lặng im
Nhéo tui một cái rùi “Xiềng cả đêm”
Để Tẻng thao thức lan man
Mấy chục dấu hỏi cứ lần tới lui

Thì ra 888 tưởng là tui
Đêm trước hổng về, chắc lủi ở đâu
Một là làm cá mắc câu
Hai là viếng cảnh, qua cầu mải mê?…

April 21, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Thẫn Thờ Gió Trăng – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh đôi tâm hồn gặp nhau giữa mưa gió, cùng trú dưới bóng cây rồi lặng lẽ đứng bên dòng sông, ngóng trông giữa cảnh đêm cô quạnh.

324- Hỉ Hả Cuối Tuần – 9

Giơ tay đưa thẳng tui thề
Nếu như sai trật bị què chân đê!
Ghé qua thăm Mẹ xong về
Tình cờ mây kéo lê thê mịt mùng

Rồi mưa đổ xuống ngập đường
Chơi vơi đứng đó nghe buồn…Nhớ Tẻn!
Tình cờ gặp chú Ba Khèn
Mời vô nhà đụt, sương sương…Xỉn…Chìm

Vậy mà cái bụng tui ghim
Hổm rày nằng nặng, lún dìm biển sâu
Thoai xí xoá, hổng còn rầu
Miễn sao 888 Tửng tình lâu nghĩa bền

Đỉnh ngàn bóng nguyệt nhố lên
Sáng soi hai đứa in nền chung đôi
Mình ui! Tới cổng nhà rồi
Nằm đây ngơi nghỉ đặng hồi tắm ha?

Em phăng xuống bếp pha trà
Bỏ thêm vài miếng gừng già giải say
Đang nhóm lửa, bỗng giựt mày
Hình như tiếng ngã lăn quay trên sàng

Vắt giò phóng thẳng bang bang
Dưới đất xác chàng sõng sượt im re
Phách tiêu tán, hồn núi đè
Toàn thân bủn rủn tréo ngoe một đùm

Bò trườn rồi lại lum khum
Hớt hơ hớt hải, um xùm khóc kêu
Tay chân vướng mắc lều nghều
Ráng dùng sức lực, chọt khều xem sao…

April 22, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

325- Hỉ Hả Cuối Tuần – 10

Ui da..Đau quá là đau
Mới leo lên võng trượt nhào lăn quay
Cóng tê, dã dượi chân tay
Lồm cồm ngồi dậy, mặt mày buồn xo…

Tỏn ra…Tẻng bộ giả đò
Hí hí..Tui luyện nhanh giò…888 có thấy hông?
Nầy nha! Ai có tấn công
Sà ngang thật lẹ..Chặt hông…Bình bình! Hì

Tỏn nhìn, Tỏn cứ làm thinh
Trừng trừng cặp mắt hữu tình trăng sao
Sợ Ai lo lắng mang rầu
Vội vàng bước tới, ngọt ngào dỗ yên

Dè đâu dây võng còn kiềng
Ghị chân khựng lại lăn chiêng ngửa trời
Hỡi ui! Một cục tím ngời
Từ dưới lớp vải nó trồi tròn vo

Đừng có xạooo, cứ giả đò
Té lên té xuống lò mò hoài nghen!
Mượn say xỉn, đặng thắp đèn
Vào ra táy máy lèn èn chẳng thôi

Trăng thất thểu, ngã đỉnh đồi
Tỏn choàng eo Tửng kéo lôi vô phòng
Gió vi vu thổi ngoài song
Trướng mành vũ lộng, thoả lòng bướm hoa

Gối tay vuốt mái loà xoà
Mộng hồng hương lửa quyện hoà đôi tim
Cảm hạnh phúc, khoé lim dim
Giấc điệp nhẹ chìm, bay bổng uyên ương.

April 22, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

326- Dưới Túp Lều Tranh – 1

Bữa nay buồn quá vợ ui
Chưa đầy nửa tháng hết rùi tiền tiêu
Hôm qua Sún mập nó kêu
Rồi bước gần lại, khều khều đưa tay

Tháng rồi còn thiếu một chai
Tiền phòng mướn trọ, bấy rày nằm yên
Vậy mà giờ túi hết tiền
Chủ nhà réo gọi, ôi phiền làm sao!

Nghe Mình thủ thỉ thì thào
Chừ đau đứt ruột, nghẹn ngào chồng ơi
Phận nghèo đeo đẳng nặng bơi
Quanh năm vất vả chẳng ngơi nghỉ mà

Ráng nai thân xác bôn ba
Đồng vô thì ít, đồng ra dập dồn
Trưa nay vỏn vẹn khoai môn
Thôi đành nuốt đở, tỉnh hồn lại xong

Khoảng chừng chút nữa anh dông
Qua nhà thằng Đực gần sông Cái Bè
Coi có việc chi không hè
Gia công thêm buổi để mà trở xoay

Và rồi ít bữa tới đây
Đi đào hộc mía cùng hai cột chèo
Nếu như khấm khá được nhiều
Trả tiền cù tháng, còn nhiêu dụm dành

Nhắm chừng đủ vốn làm ăn
Vợ chồng mình xuống Sóc Trăng bán hàng
Mướn nhà gần chỗ Chú Năm
Bạn thân với Tía của anh thuở thời…

June 21, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

327- Dưới Túp Lều Tranh – 2

Mặc dầu Tía Bạn đôi nơi
Nhưng tình thân thích tới lui thăm hoài
Chú từng căn dặn anh đây
Lỡ như thất thế về nơi Chú tìm

Chừ đôi ta tợ cánh chim
Gặp giông bão nổi nhận dìm bấp bênh
Sóng đời mải miết lênh đênh
Khiến con thuyền mộng chênh vênh giữa dòng

Nguyện cầu, khấn vái, thầm mong
Ơn trên phò hộ long đong thoát nàn
À!
Hôm rồi tại quán chú Khan
Cần người rửa chén, lau bàn ca đêm

Để em tới đó mần thêm
Kiếm xu đủ vị ngọt mềm cơm canh
Rảnh rang lại xóm nhỏ Lành
Phụ đơm cúc áo, thêu tranh cuối tuần

Đợi qua cái ải trầm luân
Gió yên biển lặng nguyệt nhuần hẵng bươn
Tìm nơi bạn Tía mà trườn
Hay xuống miệt vườn sang vựa trái cây?

Quỳnh à! Em vóc héo gầy
Nhọc nhằn thêm nữa, héo gầy, gầy thêm
Ở nhà cứ việc làm cơm
Để anh lo liệu sớm hôm được rồi

Nếu như may mắn gặp thời
Cánh diều phất gió mấy hồi Mình ơi
Cái nghèo thì cũng lỡ rồi
Miễn sao sức khoẻ, niềm vui bình thường…

June 21, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

328- Dưới Túp Lều Tranh – 3

Ơ nầy! Trong tủ hủ tương
Cơm rang chút ớt, anh “bường” cho xong
Kịp trời sụp bóng hoàng hôn
Hỏi thăm, kiếm việc để chân kịp về

Vừa ăn vừa nghĩ lê thê
Một trái ớt hiểm nằm kề mé tô
Lẹ làng sơ ý lùa vô
Ôi chao! Cái mỏ…Lờ đờ Tỏn tui…Hì!

Hồi nãy em tính đẩy lùi
Bởi đà biết được ớt mùi xé môi
Chừ anh nhỡ lủm hết rồi
Thôi nè! Ca nước nấu sôi sáng giờ

Ai kêu cứ gắp cứ quơ
Ngồi ăn với vợ?…Hay chờ ngóng Lan?
Mà đau đớn bật cung đàn
Bơ vơ khảy phím, tim gan lộn phèo?

Hoải xong thò xuống vòng eo
Ngắt cho nhớ mãi tật đèo bồng nha!
Chợt luồng í ới hét la
Hỉ hả Tỏn mà ôm bụng lăn quay

Liếc chồng nhăn nhó nhíu mày
Chạnh lòng xúc cảm khoé cay, cay xè
Mon men xích lại…lăm le
Tằng hắng ra dzè sư tử hà đông…hihih

Coi kìa…Coi kìa…Ngộ hông!
Dam….dám….Nói Tửng…Đèo bồng…Lăn nhăn
Ngóng chờ….cái…cái….nhỏ Lan
Tui nhéo mỏ nhọn tím bầm đó nha…

June 22, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

329- Dưới Túp Lều Tranh – 4

Hôm kia nhìn thấy con gà
Ở bên Chú Sáu phóng qua hàng rào
Nghĩ tình của Chú trước sau
Tui vòng đám mía bước vào bắt đem

Tình cờ thấy nhỏ Lan đen
Nó nhai trái ổi, tèm lem mặt mày
Nhìn nó mà phát mắc cười
Khen vui chút xíu để rồi sẵn tay

Mượn trả dùm con gà bay
Ai dè bất chợt Thím Hai què giò
Thấy tui ngỡ tưởng giả đò
Kèo cưa ngang dọc để mà thả dê…Hì!

Thoai đừng trỗi khúc cung xề
Tửng không nhúm lửa răng tê khói đùn?
Thím Hai còn nói thấy hun
Chu chu cái mỏ…cạp chùn chụt say

Tui nghe “nóng ruột” hổm rày
Mà chưa tiện noái…bữa nay đã chừng
Lậm rồi nên mới dửng dưng
Ăn cơm nhà lại chẳng ngừng nhớ thương

Hèn chi nhỏ đó ra đường
Vẽ vời bóng gió…“Dáng hường có nơi”
Úi cha! Thủ phạm dưới trời
Chính ông hả 888?….hỡi ơi…là chồng!

No ứ bụng, tức cành hông
Củ khoai bỏ bứa…xuống bồng chú heo
Đang đi chợt thấy ẽm mèo
Sẵn chân đá phát…nó “meoooooo” chạy dài…

June 22, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

330- Dưới Túp Lều Tranh – 5

Kha! kha! kha! Tỏn gầy nhai
Tửng nghe rôm rốp lỗ tai đây nè
Tui rành bà xã quá mà
Mì căn lảy mỏng giả gà xé khoai

Giương đông rồi lại kích tây
Miễn sao đánh trúng bụng nầy của tui
Ui ui…Nhìn ngoảnh mặt cười
Chu chu cái mỏ, vẩy đuôi mái bồng

Vì yêu nên mới ghèn chồng
Vì tha thiết mới vẹo hông, lắc mình
À ôi! Ốm nhách thân hình
Mà sao tui ngắm, thấy tình biết bao

Dẫu nay má tím hơn đào
Khuôn trăng thuở ấy, giờ màu nắng sương
Vậy mà Tửng thật là khương
Tỏn ui! Nầy nhé! Cục đường tặng em

Úi chả thích, đừng giả đem
Trưng hàng “hải sản” nhem thèm tui nhen?
Gái nào gái lại chẳng ghen
Gái nào những muốn chia đèn xẻ trăng?

Noái ra bảo dữ như chằng
Mà im thin thít thì căng có ngày
Ráng đè cái bụng hổm nay
Bữa ni thấy kiểu Tửng “cày” hơi sâu

Nên nghe trái dạ rớt sầu
Nhi nữ phát “ngầu”, chớ hổng tính chi
Đờn ông vốn dĩ tạo vì
Thấy mè phái đẹp là si một hồi…

June 23, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

331- Dưới Túp Lều Tranh – 6

Nhưng ngông khoảnh khắc lại thôi
Miễn ngừng tư tưởng… tránh nồi vỡ vung
Nãy giờ 888 chuyện lung tung
Ánh vàng đã rọi ngọn sung roài kìa

Cười cười Tửng nhẹ bước qua
Kề lên mỏ nhọn là đà gió trăng
Đôi nghèo khoảnh khắc lâng lâng
Dịu xoa giây phút ngập phần âu lo

Mình à! Bụng đã khá no
Giờ thì tạm biệt, thả giò kiếm hên
Ở nhà em chỉ mình ên
Ra vô thui thủi, mông mênh nỗi niềm

Còn anh cố gắng lái thuyền
Vượt cơn sóng dữ, ngả nghiêng chập chờn
Đậm đà tình nghĩa keo sơn
Sẻ chia giây phút, gió giông dập vùi

Dìu nhau đứng dậy ngậm ngùi
Bên màu thu tím, phía bồi hồi rung
Có ai hiểu cảnh khốn cùng
Uyên Ương quyện cánh, vẫy vùng chơi vơi

Nghe Yêu cạn tỏ đôi lời
Bỗng nhiên nghèn nghẹn khi rời phút giây
Mình à! Em nhắc cái nầy
Nếu hoàng hôn xuống…phía tây tối hù

Dẫu chưa kiếm được đồng xu
Cũng về kẻo trễ, sương mù võng giăng
Từ từ tìm cách “đãi đằng”
Hổng lẽ kiếp hằng, chịu khổ hoài sao?…

June 23, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

332- Dưới Túp Lều Tranh – 7

Đây nè! Trong túi đựng đào
Với chai nước lạnh, vài hào lận lưng
Lỡ như đói bụng cũng đừng
Tiếc chi chút nị, lừng khừng chẳng tiêu

Lát em rong xuống bác Kiều
Lội bàu góp nhặt đặng chiều mần kho
Hổm nhỏ Sún, đã thập thò
Bảo bển lắm sò, nhiều ốc, khối cua

Bầu trời chẳng có đổ mưa
Mà như rỉ rả nhẹ khua cõi lòng
Tạm xa, gửi tặng nụ nồng
Choàng vai ấm áp, mái bồng vuốt ve

Đừng lo lắng quá Mình à
Nếu tìm thằng Đực không ra anh về
Rồi mai vòng hướng bờ đê
Quẹo vô xóm rẩy, kiếm bề làm ăn

Coi ai có mướn trả công
Đào hộc trồng mía thì…Chồng của em!
Gặp thời ngọn gió phất lên
Cơ hội giúp vốn bồng bềnh Sóc Trăng

Hò…ho…hò…hó…Bớ Noàng!
Ta khương Noàng nhắm…Đó Noàng Noàng ui
Bây giờ nhắm mắt để tui
Bằng bằng nhè nhẹ, và rùi tui dông…Hì!

Ứ… ừ…bằng cái má hồng
Riết rồi nó xệ, thế chồng có chê?
Lâng lâng thưởng phút vỗ về
Chừng lồng trống ngực, tê tê nhũn mềm…

June 24, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

333- Dưới Túp Lều Tranh – 8.

Nhón chân nựng mấy “chốc” thêm
Tiễn anh quyến luyến, bửng thềm chia tay
Riêng mình cũng phải “vác cày”
Rẽ ngang quẹo trái, heo may khoé tròng

Lẹ làng nuốt chửng giọt nong
Bâng khuâng chim sáo cuốc vòng đường đi
Gió đưa ngọn lúa thầm thì
Hàng tre xào xạc, cá bì bõm bơi

Mà đau tấc dạ xót lời
Cảnh nghèo túng thiếu, cơ ngơi loàng xoàng
Vậy còn lũ cuốn tan hoang
Đêm nằm ướp lạnh, uềnh oang nghẹn sầu

Bon bon sắp bước qua cầu
Dừng chân đứng lại ngoái đầu nhìn sau
Cảm rung hình ảnh vẫy chào
Nụ cười ấm áp, ngọt ngào tiễn đưa

Mênh mang tấc dạ lắc khua
Thương tình tấm mẳn giữa mùa tuyết sương
Dẫu nay cảnh thật hơi buồn!
Nhưng niềm tin tưởng tợ nguồn suối trong

Sớm hôm lai láng tuôn dòng
Mặc ghềnh đá chắn vẫn không cản dừng
Tơ duyên thắm thiết mặn nồng
Nguồn sâu sức bật vượt giông bão đời

Vừa đi vừa nghĩ xa vời
Trên vầng chầm chậm rụng nơi cuối ngàn
Âm vang non nỉ bên đàng
Gợi về kỷ niệm cung đàn dấu yêu…

June 24, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Quang Đãng Hay Là Đổ Mưa – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh đôi cánh gió gặp nhau giữa đêm u ám, sẻ chia nỗi buồn và cùng hướng về bình minh sau những tháng ngày mang nặng hồn thơ.

334- Dưới Túp Lều Tranh – 9

Thả hồn nghĩ ngợi liêu xiêu
Bỗng đâu có tiếng bác Kiều đằng xa
“Phải bây…Tỏn đó hông kà!
Trưa nắng vậy mà mũ nón hổng mang?

Mần chi hay bị lỡ đàng
Sẵn đây dùng bữa tép rang hẳn về”
Nỗi niềm đang khảy lê thê
Chừ nghe ấm cúng, não nề vụt bay

Lẹ làng kính cẩn vòng tay
“Dạ thưa, con mới ăn khoai nãy rồi”
Xong thì lấp liếm vành môi
Xem chừng ý tứ đặng hồi xin “tương”

Khuôn trăng phúc hậu hiền lương
Thôi đành đánh kẻng, tìm đường tấn công
Trái tim bất chợt phập phồng
Lời sao lí nhí…miệng hồng hộc hơi

Vòng vo rồi cũng đến nơi
Gần bên bụi chuối cái chòi đơn sơ
Lớn kêu…Đực hỡi! Đực à
Mầy có ở nhà, hông hả Đực ơi?

Tới lui hú hí một hồi
Vẳng nghe tằng hắng mấy hơi sau hè
Ủa anh Tửng 8888 đây mà
Gió nào thổi kéo anh ra tới nầy?

Vô vô…Anh ghé vô đây
Tụi mình nhấp nháy vài chai đỡ buồn
Hồi trưa câu dính con lươn
Em um lá cách…Ôi…“Bường” khỏi chê!…

June 25, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

335- Dưới Túp Lều Tranh – 10

Cất cao sảng khoái… hề… hề
Chú em “Muốn cụng” Anh thì….Cũng theo…Hì!
Hoa ú vợ của chú đâu?
Cho anh gửi một lời chào ghé thăm

Dùng hơi lắp bắp cà lăm
Dạ như trĩu xuống, mắt chăm chăm nhìn
Thoắt rồi ngỏ ý cầu xin
“Hổm mưa mương, rãnh cũng gìn nước ha?

Vậy chừ tôm cá chắc là
Tung tăng ở ngoải…nghĩ mà bắt mê
Cho con một chút đem về
Làm cơm đãi Bậu no nê buổi chiều”

“Ừ…ừ…tốn kém bao nhiêu
Đợi rút thuỷ triều, bây xúc thử coi
Lờ, nôm, với lộp…Út Thòi
Nó còn để lại thấy mòi được hông?”

Nét rạng rỡ, gió lộng lồng
Ôi chao! Thoát nạn kẽm chông xích xiềng
Ánh vàng lơ lửng ngả nghiêng
Dường đang đồng cảm tiếng chiêng của lòng

Chà chà…Phải rượu gốc hông?
Mới quất nửa xị thấy mòng mòng quay
Chú mầy thiệt tửu cao tay
Anh đành cuốn vó chạy dài Đực ui!..hì…hì

Hổm rày cuộc sống sao rồi
Tới lui có gặp được thời gì hên?
Chớ như cái điệu chẳng tiền
Khổ ơi là khổ! Nó phiền làm sao!…

June 25, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

336- Dưới Túp Lều Tranh – 11

Bữa hổm anh gặp thằng Hào
Nó nói bên rẫy mướn đào hộc mương
Khoảng chừng vài ba chục công
Cho nên anh mới lẹ dông ra mầy

Nếu đang nhằm lúc rảnh tay
Anh em mình xúm đánh dài dài coi
Phải như kịp lúc, đúng nơi
Chuyến nầy chắc khoẻ, đầy nồi đó nha!

Ruột phèo kèn trống ngân nga
Hít thở lấy đà sảng khoái te te
Một hơi xuống tận chái hè
Chĩa lờ, quắp lộp, xong be mương dài

Bì bà bì bõm trót hai
Canh giờ mà đã oằn vai ốc sò
Úi chu choa Mạ ơi!… “No”
Chiều nay chẳng phải đắn đo phần mồi

Ốc mần hấp sả, gừng thôi
Chút sò nướng mỡ, chút bồi cháo ngon
Góc kia nắn chả từng đòn
Để dành mơi mốt, tới con Sún về

Món nầy nhỏ đó rất mê
Trả công cán nó…tỉ tê mách giùm
Còn nhiêu rộng ở cái chum
Đợi khi “đủ vốn” đem um đãi chồng

Hồn đang du ngoạn tầng không
Nghe Tửng vừa nói Đực cong mắt nhìn
Mặt hèm tinh tỉnh mừng mừng
Vậy thì…ngày mốt…Bọn mình xuất quân?…

June 26, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

337- Dưới Túp Lều Tranh – 12

Ờ! Anh cũng chuẩn bị quần
Vài ba cái để lần lần đổi thay
Rủi trời mưa dẳng, mưa dai
Ô kê! Cứ việc dầm dài kiếm cơm

Ở trần hì hục đã quen
Còn quần ướt đẫm tèm lem hơi phiền
Lúc ngơi có sẵn thay liền
Đỡ phần trúng nước, ngả nghiêng tay chèo

Hờ cán len, dư mang theo
Lỡ như bị gãy lấp vào cũng xong
Tính toan bàn bạc yên lòng
Ngoài trời lặng lẽ hoàng hôn cũng vừa

Thả hồn dưới nắng ban trưa
Qua những rặng dừa, tới mạ lúa non
Rồi lưng tựa gốc cây gòn
Hoa mơn lác đác hương còn trinh nguyên

Gợn lòng ngẫm chuyến đò duyên
Bấp bênh khói sóng, truân chuyên dãi dầu
Chợ đời sắp nửa nông sâu
Tương lai mù mịt, bể dâu miệt mài

Trông hoài nhặt trái khoan thai
Cửa nhà tươm tất thêm vài trẻ thơ
Bao giờ…cho đến…bao giờ
Răng long tóc bạc vẫn chờ hay sao?

Bỗng đâu rải rác mưa rào
Giọt nào thức tỉnh….Ối!!!!!.. bao ốc sò
Hoá ra hở miệng…nó bò
Tứ tung nằm chết…bởi do dềnh dàng…

June 26, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

338- Dưới Túp Lều Tranh – 13

Lờ mờ thả nhẹ bước chân
Dưới hàng sương lạnh trải màn âm u
Mênh mang, nghĩ ngợi thẫn thờ
Nỗi niềm canh cánh, sầu lơ chập chờn

Trước khi qua rẫy kiếm làm
Tính xoay chút đỉnh để mang theo xài
Một phần đưa vợ ở đây
Dành tiêu chờ đợt lãnh ngày đầu công

Ai dè nó cũng ở không
Lông nhông thất nghiệp, mịt mùng gió đưa
Đang rầu lại gặp trời mưa
Âm thanh rỉ rả, nhẹ đưa não nề

Thôi thì tạm tính như vầy
Ngày mai mượn đỡ Tía hai trăm ngàn
Vợ trăm rưỡi, cho yên lòng
Phần còn năm chục, bềnh bồng tạm xoay

Lúng ta lúng túng loay hoay
Quờ tay chận cẳng…điệu này chắc khuya
Cũng chưa tới ngõ, ngõ dzìa
Kiểu ni Tửng đợi thềm kia mỏi mòn

Lan man suy nghĩ héo hon
Nắng cũng cuộn tròn khuất núi còn đâu
Triền đê hun hút…dạ sầu
Chân rê thất thểu đượm mầu thê lương

Tiếng chim bìm bịp kêu sương
Nghe sao não nuột, giọt hường chực dâng
Ngước nhìn thăm thẳm khung tầng
Buồn vương mắc võng, bâng khuâng bện dòng…

June 29, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

339- Dưới Túp Lều Tranh – 14

Bao sò ốc, nãy đếm đong
Chừ mang nhẹ thếch khiến lòng xót xa
Thầm mong lè lẹ đến nhà
Ngả vào vai Tửng, khóc oà khoả khuây

Băn khoăn, nghĩ ngợi kéo dài
Đường sâm sẫm tối, ai hoài, mênh mang
Xa xa lấp ló vầng trăng
Kề bên vạt xám phủ màn âm u

Bóng ai loáng thoáng đằng xa
Trông hình quen lắm như là Sáu Lơ
Chân cao chân thấp vật vờ
Ngả nghiêng qua lại như cờ gió đưa

Lẹ làng bước tới…Ủa à!
Phải anh Sáu đó? Em là Tửng đây
Đi đâu mà tới giờ nầy
Vẫn còn thong thả say say vậy nè?

Thân quen vui vẻ hề hà
Râm rang trò chuyện tà tà kề bên
Thì ra anh Sáu gặp hên
Trúng tờ vé số hai trăm rưỡi ngàn…Hì

Ngọn đưa lành lạnh quan san
Bao nhiêu hí hửng biến làn mây trôi
Bỗng âm văng vẳng từng hồi
Giọng ai ơi ới xong rồi kêu tên

Tay vén lọn, mắt nhìn lên
Trợn tròng trao tráo…Úi! Hên quá trời
Thì ra anh Đậu về chơi
Đạp xe hóng mát, thảnh thơi gió đồng…

June 29, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

340- Dưới Túp Lều Tranh – 15

Vừa ngừng Ảnh chỉ gi đông
Khoe con ngựa chiến, đoạn bồng cái bao
Để trên cổ lái…Hỏi chào
Xong bảo ngồi vào yên giữ đằng sau

“Miền quê chạng vạng rớt màu
Lừng khừng chi nữa, hãy mau kẻo mà
Bầu sụp tối, lắm bóng ma
Ma da, ma đuốc, lẫn ma cà rồng”

Nghe Ảnh nói, dựng đứng lông
Lo sợ phập phồng, dợn óc nổi gân
Nhưng rồi sực tỉnh vác lần
Cái bao ốc xuống…Ậy! Mần hổng nên

Giã từ…vì bởi chưa quên
Thuyền đà cập bến, cạnh bên có người
Nồng nàn giai ngẫu xuân tươi
Luôn tạo nụ cười, hạnh phúc tình thâm

Nếu như thiên hạ hiểu lầm
Nghĩ mình mèo mã, âm thầm ăn đêm
Thì bao nhiêu chuỗi êm đềm
Bảo bọc vai mềm sẽ xám vầng treo

Dù gia cảnh hiện đang nghèo
Nhưng hoài tấm mẳn…chớ gieo bẽ bàng
Nhìn đường hun hút hoang mang
Chân bước mà hàng lệ bỗng nhoà cay

Xa xa thấp thoáng dáng ai?
Thì ra Tỏn quợ, gầy gầy của tui
Anh nè! Mình hỡi! Mình ui!
Trời đã tối rùi, sao bậu còn đi?…

June 30, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

341- Dưới Túp Lều Tranh – 16

Gió đưa cành lá rù rì
Nhìn sương lắng đọng khoé mi vợ hiền
Cõi lòng da diết niềm thương
Nghĩa tình chăn gối dặm trường gian nan

Tiếng gần xoải cánh tay choàng
Đặt lên bờ lạnh muôn vàn dấu yêu
Cung đàn trỗi khúc phiêu diêu
Kề vai sánh bước dưới hiu hiu vờn

Lâng lâng dào dạt tâm hồn
Phút giây phôi lãng chập chờn nỗi lo
Không gian lất phất hàng mưa
Từ sâu thăm thẳm ngân nga êm đềm

Cho nhau cử chỉ ngọt mềm
Đôi tim xao xuyến…Ủa! Thềm của ta
Mới đây đã đến căn nhà
Tửng rinh bao ốc tà tà ra sau

Ánh trăng vằng vặc toả màu
Đươm trên cành lá chuốc trau trữ tình
Lửa hồng lấp lánh lung linh
Tường khuya ảo ảnh in hình phụ phu

Tỏn nghiêng “chùn chụt” đền bù
Một ngày xa vắng, như thu vạn sầu
Sẵn tay nhổ sợi tóc sâu
Đang bay lất phất ngang cầu trán cao

Nồi sôi sùng sục dâng trào
Bọt văng tung toé, ốc ngào ngạt hương
Bày ra món nhậu tặng Thương
Lai rai xị đế, canh trường ngủ ngon…

June 30, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

342- Dưới Túp Lều Tranh – 17

Đơn sơ đạm bạc cơm canh
Ân cần, chăm sóc tăng phần vị ngon
Chén đầy, thêm chén đầy hơn
Dẫu nhà trọ mướn, vẫn tròn ánh trăng

Vừa ăn, vừa nhấm men lâng
Phút giây sảng khoái nhẹ nhàng thang mây
Những điều lo lắng hổm rày
Giờ như tan biến, trôi bay chốn nào

Bastos rít nhẹ hơi vào
Nghiêng nhìn bậu thắm ngọt ngào thiết tha
Tim tình trỗi nhịp ngân nga
Bước qua ngồi kế đậm đà choàng vai

Dịu dàng nắm lấy bàn tay
Vuốt ve trìu mến gửi nầy dấu yêu
Đôi hồn hoà quyện phiêu diêu
Ngoài trời thoang thoảng ngọn khều bóng đêm

Tay toan vén lại lọn mềm
Môi kề âu yếm tặng thêm nồng nàn
Chợt luồng sương đọng tâm can
Réo rắt cung đàn khảy điệu xàng xê

“Mình ơi! Từ lúc trở về
Chẳng nghe kể chuyện mần thuê thế nào
Đào mương, phát rẫy, lấp ao
Cày ruộng, dựng sào, công cán gì chưa?”

Đèn khuya bàng bạc cũng vừa
Lung linh ảo ảnh, lưa thưa đọt sầu
Nét buồn gợn khoé mắt nâu
Tửng dợm vò đầu, giấu giếm điều chi…

July 1, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

343- Dưới Túp Lều Tranh – 18

Tỏn như thấu hiểu…xiết ghì
Vòng eo bạn ngọc, rồi thì thầm tai
“Dẫu cho khói sóng miệt mài
Thuyền đời cửa bể, đố phai nhạt tình”

Vật vờ dưới ngọn lung linh
Thuyền nghiêng ngả lượn, bồng bềnh gió trăng
Vi vu gió rít không tầng
Từng cơn sóng vỗ nhẹ nhàng đong đưa

Tơ đàn dìu dặt canh khuya
Du dương điệp khúc là đà mây sương
Lâng lâng dào dạt làn hương
Đỉnh trời bay bổng về phương chập chờn

Gối tay vợ ấm áp lòng
Chồng ve vuốt mái trải ngàn dấu yêu
Bên khúc khích, ngón tay khều
Phía cười chút xíu, tiếp chiêu đây nè!

Âm vang loáng thoáng tiếng gà
Phu thê tỉnh giấc, qua loa bụng dằn
Vừa ăn vừa kể chuyện làm
Ý đầu hụt hẫng nhưng bàn cũng xong

Bấy canh “hí hửng” bộ lòng
Sáng nay phảng phất thong dong đỉnh ngàn
Dập dềnh chồng vợ nhặt khoan
Giờ thời chuẩn bị quan san vẫy vùng

Từng luồng nhiệt huyết nấu nung
Chim Bằng xoải cánh, điệp trùng một phen
Mong sao gột rửa chất phèn
Long lanh dưới nắng, đan xen chút màu…

July 1, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

344- Dưới Túp Lều Tranh – 19

Để đời chẳng hẩm như phau
Đâu muốn ham giàu nhưng cũng đủ ăn
Cho vơi thống khổ nhọc nhằn
Quanh năm vất vả, đêm trằn trọc đêm

Mà nào gió lặng sóng êm
Bão giông mải miết…úa mềm xác hoa
Thắm tươi thoáng đó bạc, nhoà
Còn chăng cái kiếp thiếu thoa cài đầu

Phút giây êm ấm, ngọt ngào
Lâng lâng cảm xúc, len sâu tấc lòng
Ngoài trời lấp ló vầng đông
Biển ngàn sóng vỗ, xuôi dòng thuyền bơi

Tiễn đưa bịn rịn, ngậm ngùi
Mình mau về nhé, để rồi em lo
Khói mây bảng lảng vật vờ
Hiu hiu ngọn gió, phất phơ mái buồn

Lẹ làng Tửng kiếm chiếc xuồng
Quá giang qua bển, thẳng đường bờ kinh
Khoảng chừng một tiếng lộ trình
Xa xa lấp ló nhà mình nằm kia

Thưa Tía Má, con mới về
Râm ran kể chuyện, giữa bề thân thương
Nhìn con ánh mắt đọng sương
Tình cha nghĩa mẹ, trải đường con đi

Dường như thoảng chút rầm rì
Nhìn theo bóng dáng, lâm li nhểu lòng
Chợ đời vướng cảnh long đong
Nước đục cuốn dòng, thiếu thốn triền miên…

July 2, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

345- Dưới Túp Lều Tranh – 20

Tâm tư Tỏn luống muộn phiền
Cái nghèo, cái đói, luân phiên dãi dầu
Thôi thì gỡ gạc tình sâu
Nghĩa luôn gắn bó, bể dâu chẳng màng

Bỗng chừng nhỏ Sún đi ngang
Tiếng em rôm rả như tràng pháo xuân
Hỏi han…Giới thiệu anh Thuần
Hôn phu dạm ngõ mới tuần vừa qua

Dung nhan chăm chút điệu đà
Tóc tai uốn lọn, môi “chà” đỏ tươi
Mắt lúng liếng, miệng mỉm cười
Coi mòi đắc ý “con ngươi” đây chừ

“Rồi có một ngày, sẽ một ngày…Chinh chiến tàn
Anh chẳng còn chi…Chẳng còn chi ngoài con tim héo…
em ơi…Xin trả lại, đây bỏ lại đây thép gai răng với luỹ
hào sâu…Lỗ châu mai với những địa lôi,
Đã bao phen máu anh tuông cho còn lại đến mãi bây giờ”

Lon ton dưới ngọn phất phơ
Tửng vui hí hởn, lắc lư cung đàn
Tính qua mượn Tía đỡ đần
Ngờ đâu ba sấp trăm ngàn cho không

Cảm ân Cha Mẹ nhủ lòng
Biển đời sóng gió mãi không ngã chèo
Vừa đi vừa nghĩ bao điều
Ngâm nga nhạc khúc, cánh diều say bay

Đằng kia lấp ló hình Ai
Ra vô trước cửa hướng ngay lối về
Ôi thương! Thương lắm hiền thê
Nghĩa tình vẹn vẽ, trọn bề chung lo

Hò…ho….hò…ho…hò…ho…

Đố Mình! Có cái gì to
Nằm trong túi áo nảy giờ của anh?
Nhìn yêu đôi mí chớp nhanh
Còn chân lẹ bước sát gần…Nhéo tui…Hì!

July 2, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Thao Thức Niềm Thu – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh một tâm hồn lặng giữa đêm thu, nhìn cuộc sống bình yên bên ngoài nhưng vẫn mang nặng ký ức, tình thân và những nỗi niềm sâu kín.

Dòng thơ họa vui (3) mở ra những màn dỗi hờn đầy duyên dáng. – Dòng thơ họa vui (3) chan hòa tiếng cười và tình ý. – Dòng thơ họa vui (3) khắc họa những phút ghen hờn hóm hỉnh. – Dòng thơ họa vui (3) đan xen thương yêu trong lời đối đáp. – Dòng thơ họa vui (3) gợi nét duyên vợ chồng qua những câu thơ vui. – Dòng thơ họa vui (3) mang màu sắc tinh nghịch, dân dã. – Dòng thơ họa vui (3) khép lại bằng dư vị tình duyên đậm đà.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Hay – Thơ Chọn Lọc – Thơ Đặc Sắc – Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

 

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *