Ai Bảo Thu Chẳng Gợi đưa người đọc về một chiều thu đầy lá rụng, mây mờ và bóng thuyền xa. – Từ cảnh vật trước mắt, những năm tháng tuổi trẻ cùng hương tình xưa lặng lẽ trở về trong nỗi nhớ – Ai Bảo Thu Chẳng Gợi – Chiều thu đánh thức ký ức tuổi trẻ – Ai Bảo Thu Chẳng Gợi – Hương tình xưa trở về theo lá vàng..

AI BẢO THU CHẲNG GỢI
Thu mấy chục rồi nay cũng thu
Chiều tàn quạnh quẽ nỗi chơ vơ
Nhìn từng chiếc lá rơi khung cửa
Vọng bóng thuyền xa tít mịt mù…
Chợt nhớ ra thì đã quá trưa
Bầu dần nắng nhạt, gió lưa thưa
Thời gian chầm chậm theo ngày tháng
Đẩy áng mây mờ phủ lối xưa
Năm nào phơi phới hồn xuân lữ
Đây đó vui say chẳng hẹn chờ
Bát ngát lưng tầng chim vỗ cánh
Mỏi dừng đậu nhánh, khoẻ xòe ra…
Cây cảnh xuân vườn khơi ý mộng
Con đường hoa nở đón chân đi
Bên lề tiếng khóc như nào thấy
Đường rộng thênh thang chẳng níu ghì
Vậy mà thoáng chốc phù vân chuyển
Lặng lẽ dừng chân một bóng người
Kỷ niệm, hương tình theo lá đổ
Để niềm vương vấn hướng về nơi
Ai bảo mùa thu mà chẳng gợi
Khi kia muôn thuở dãy sương mù
Không gian phủ trắng màn u ám
Nẻo vắng phơi đầy rụng xác xơ…
Tháng 4/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Ai Bảo Thu Chẳng Gợi là tiếng lòng trước mùa thu đã đi qua bao năm tháng. Từ những ngày xuân trẻ đầy mộng mơ đến chiều thu quạnh quẽ, lá vàng và sương mù đánh thức kỷ niệm cùng nỗi nhớ một thời xa xôi.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


