Đừng Nghĩ Đến Tôi là lời nhắn gửi đầy xót xa của một người chỉ mong người mình thương đừng bận lòng vì mình. – Ẩn sau từng câu thơ là tuổi tác, cô đơn và một mối tình đã hóa thành nỗi nhớ giữa những tháng ngày lặng lẽ.- Đừng Nghĩ Đến Tôi – Nỗi cô đơn của người đã không còn trẻ – Đừng Nghĩ Đến Tôi – Tình xưa còn vấn vương giữa miền dĩ vãng.

ĐỪNG NGHĨ ĐẾN TÔI
Em ạ! Xin đừng nghĩ đến tôi
Một vầng ánh nhạt tận xa xôi
Vật vờ loang loáng vài canh nữa
Sẽ rụng sau lưng vách ngọn đồi…
Bởi chẳng còn chi để tặng em
Mảnh vườn ửng thắm được hồng thêm
Vì đang ráng tắt, màu thu quạnh
Chỉ đợi màn đêm phủ ngập chìm
Tôi đã không còn trẻ nữa đâu
Muối tiêu mỗi lúc trắng thêm đầu
Đêm nằm đắp trán lo khuya lạnh
Sợ cảm hôm sau tựa góc sầu
Mắt sáng thuở nào nay nhạt loãng
Ê mình nhức mẩy đến từng cơn
Miếng ăn lưng lửng cầu qua bữa
Mòn mỏi canh khuya ngủ chập chờn…
Cũng tại tim này mãi vấn vương
Hình ai yêu dấu, khoé trào sương
Tôi trao gối mộng rồi quên mộng
Để lại cho kia cả khối buồn
Nhớ bao chiều xuống, đường trôi nắng
Ai cố với tay kéo sắc vàng
Rải lối cho anh về trải giấc
Mà vô tình hỡi! Có đâu màng
Nay thả đau hồn bước xuống thơ
Đi về dĩ vãng lượm dây tơ
Kết chùm, mắc võng, ngày đêm để
Lên đó đong đưa cái bóng mờ…
3/6/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Đừng Nghĩ Đến Tôi là những dòng thơ về một người đã không còn trẻ, mang theo nỗi cô đơn, bệnh đau và cuộc sống chật vật. Dẫu muốn người thương bước tiếp, trái tim vẫn mãi vấn vương hình bóng cũ và những giấc mộng ngày xưa.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


