Để Chạnh Lòng – Thơ Nỗi Niềm

Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcQhY5yAS5iq40KlT0me3ir9cJbXtT1tGxPjsGsxsopi9b53LOxn8Q

ĐỂ CHẠNH LÒNG

Thà đừng gặp gỡ thuở ngày xưa
Thì có nào đâu phải nhuốm sầu
Gom ảnh bóng hình trong dĩ vãng
Chiều nay góc vắng lấp vùi sâu,

Chớ giữ làm chi cái lỡ làng
Cho lòng trĩu nặng, bước lang thang
Những chiều lặng lẽ buồn lê gót
Man mác tâm tư khúc nhạc đàn…

Em đến trải lòng qua chuỗi thư
Vô tình như thể mở khung mơ
Khiến hồn vương vấn đi vào ấy
Dìu nhẹ kề bên vạt bóng mờ

Em viết tên tôi trên cánh nhạn
Đậm đà nắn nót chữ thanh tao
Kèm theo ảnh tặng, niềm thân ái
Làm trói tim tôi sợi chỉ màu

Từ đó hình Ai luôn ẩn hiện
Khi ngồi thao thức, lúc miên man
Một cành hoa tím nằm trong giấy
Gợi nhớ gợi thương vọng xế tàn…

Thế mà ôi hỡi! Để giờ đây
Khắc khoải, bâng khuâng, lạnh héo gầy
Lởn vởn chập chờn bao kỷ niệm
Ngỡ ngàng gió thổi lá me bay

Có lẽ năm xưa bầu mộng ước
Khát khao da diết mảnh trăng trong
Trăng em treo ấy trời xa quá
Chẳng thể với tay…để chạnh lòng.

30/6/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Ảnh: Sưu tầm

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *