Chỉ Còn Say trải dài theo những cung bậc nhớ thương của một trái tim muốn quên mà chẳng thể nào quên. – Giữa hoàng hôn, kỷ niệm và men cay, nỗi sầu cứ trở lại, âm thầm mà da diết.- Chỉ Còn Say – Càng muốn quên càng thêm nhung nhớ – Chỉ Còn Say – Men cay chỉ khỏa khuây nỗi sầu trong phút chốc.

CHỈ CÒN SAY
Cái sầu ta đã mới vừa quăng
Lại thấy chập chờn nỗi vấn vương
Chẳng lẽ con tim không thể dứt
Ngân nga tiếng động một niềm thương?
Càng phôi lãng hãy càng nhung nhớ
Cố nén tâm tư lại thẫn thờ
Bởi đống tro than luôn gió thổi
Làm sao tiềm ẩn đỏ không trơ
Cứ thế kéo dài theo ảo mộng
Từng hàng mây xám lững không trung
Điệp trùng gợn sóng đưa làn bọt
Khoảnh khắc thời gian rã khuất dòng
Biết vậy! Nhưng rồi hình kỷ niệm
Thường khi lởn vởn ở trong ta
Muốn quên, xóa sạch mà không thể
Bởi đã hằn in dấu đậm đà
Để những hoàng hôn nhạt ánh bầu
Con đường hun hút trải về đâu
Bước chân lặng lẽ trên vàng rụng
Bao vỡ âm vang bấy gợi sầu…
Có lẽ năm xưa quá ngọt ngào
Nên ngần tha thiết trọn lần trao
Tin yêu, ước vọng đầy ôm ấp
Mối chỉ đường tơ khó thể nào
Chỉ còn luẩn quẩn với men cay
Giây phút khỏa khuây ở chỗ này
Đến lúc tỉnh ra như nhớ nữa
Một chung trăng trắng tiếp theo say
Kha! Kha! Kha!…
27/1/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Chỉ Còn Say là những dòng thơ về một mối tình càng cố phôi lãng càng thêm nhung nhớ. Những kỷ niệm ngọt ngào vẫn lởn vởn trong tâm tư, để rồi người thơ tìm đến men cay như một phút khỏa khuây trước khi nỗi nhớ lại trở về.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


