NỖI NIỀM CỦA ANH Em nhỏ giọt tình qua mấy câu Kèm bài thơ cũ thuở mưa ngâu Dưới chiều rả…
Chỉ Chút Nữa Thôi – Thơ Tình Buồn
CHỈ CHÚT NỮA THÔI Chỉ chút nữa thôi, chẳng có gì Rủi ro phủ chụp đến người đi Thì trăng…
Cung Đàn Xưa Cũ – Thơ Nỗi Niềm
CUNG ĐÀN XƯA CŨ Đêm qua nhẹ khảy một cung đàn Cảm thấy không còn đượm tiếng ngân Bởi tại…
Lang Thang Tìm Khuây Lãng
LANG THANG TÌM KHUÂY LÃNG Chiều bước chân dài trên xóm quê Ngắm nhìn đồng ruộng trải lê thê Trên cao…
Tự Tình Khúc – Thơ Lục Bát
TỰ TÌNH KHÚC Vì sao anh lại u buồn Trầm ngâm tư lự bên đường quạnh hiu Trở trăn, thao thức,…
Niềm Day Dứt – Thơ Nỗi Niềm
NIỀM DAY DỨT Tôi bên đây bờ kinh dài dẫn ruộng Em bên kia nhà hướng thẳng sang tôi Giữa lờ…
Người Khách Lạ Dưới Bóng Chiều
NGƯỜI KHÁCH LẠ DƯỚI BÓNG CHIỀU Chiều công viên, cô đơn đè phiến đá Trên áng buồn rệu rã rải trời…
Theo Lẽ Tự Nhiên – Thơ Nỗi Niềm
THEO LẼ TỰ NHIÊN Hình như bên nửa quả tim khô Máu đẩy xuyên thông thắm lại dần Và đã bắt…
Vật Vờ Một Mảnh Tình Trôi
VẬT VỜ MỘT MẢNH TÌNH TRÔI Anh có tội, trăm lần mang tội Tội của anh lui tới cùng em Kéo…
Canh Khuya Nhỏ Giọt
CANH KHUYA NHỎ GIỌT Ngược quay cái bóng hoàng hôn Về nơi dĩ vãng, tìm hồn thuở xuân Phôi pha chiều…








