Còn Gì Không gian bỗng chốc mịt mùng Điệp trùng dãy xám lạnh lùng trải giăng Khối mờ đậy nắp trần…
Hồn Sĩ Giữa Bóng Đêm
Hồn Sĩ Giữa Bóng Đêm Cũng giống như anh, lặng lẽ từng đêm Ngồi thao thức bên thềm trông diệu vợi…
Cánh Chim Biền Biệt – Thơ Lục Bát
CÁNH CHIM BIỀN BIỆT Từ ngày anh ghé nhà em Gửi lời tạm biệt về miền quê anh Mái bồng hai…
Biết Có Còn-Thơ Tâm Sự
BIẾT CÓ CÒN Cứ ngỡ vô tình khiến vỡ tan Ánh vàng lóng lánh giữa khung xanh Bởi nhiều mây xám…
Còn Kia Lầu Mộng- Song Thất Lục Bát
Còn Kia Lầu Mộng Mấy hôm nay em đừ mỏi mệt Bởi rộn ràng lo tết cận kề Biết bao công…
Thu Bóng Dưới Trời Mưa – Thơ Nỗi Niềm
Thu Bóng Dưới Trời Mưa Cũng lại canh khuya, cũng lại buồn Cũng niềm vương vấn, cũng nhiều thương Cũng lo…
Trăn Trở Nỗi Lòng – Thơ Nỗi Niềm
Trăn Trở Nỗi Lòng Rốt cuộc rồi đây vẫn phải tìm Cái gì rất thật của con tim Mà trong sâu…
Mãi Vẫn Cô Đơn – Thơ Nỗi Niềm
Mãi Vẫn Cô Đơn Khuya nay khối lạnh phủ khung buồn Héo hắt lại càng héo hắt hơn Ngọn gió đìu…
Nửa Vần Thơ – Thơ Tình Buồn
#NhấtLangThưQuán #ThơHayMỗiNgày #TâmHồnThưThái #CảmXúc #VầnThơTuyệtĐẹp #BàiThơ —————————————————————————————- NỬA VẦN THƠ Ngày xưa ấy anh mới tập làm thơ Niềm rung cảm…
Nỗi Niềm Chiếc Bóng – Thơ Lục Bát
NỖI NIỀM CHIẾC BÓNG Dãy đen lấn đẩy ánh hồng Từ từ lụn tắt cuối dòng sông xa Tối tăm xoè…









