Một Mình đưa người đọc vào một khoảng không quạnh vắng, nơi quả tim buồn ngân nhịp não nề và tâm…
Vẫn Cố Bường Đi – Thơ Nỗi Niềm
Vẫn cố bường đi bắt đầu trong sắc thu buồn, khi trăng tan, cánh rã rời và một thuở xanh màu…
Gió Cùng Gió – Thơ Nỗi Niềm
Gió cùng gió mở ra bằng cuộc gặp giữa hai ngọn gió trên đường bay viễn mộng, một bên thổn thức…
Nỗi Lòng Của Gió – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi lòng của gió bắt đầu từ khoảnh khắc dừng lại lắng nghe trăng bày tỏ, rồi nhận ra những buồn…
Nỗi Lòng Của Trăng – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi lòng của trăng mở ra bằng lời gọi gió hãy trút cạn những điều chất chứa, để nỗi trăn trở…
Trăng Với Gió (2) – Thơ Nỗi Niềm
Trăng với gió (2) bắt đầu bằng lời trăng lắng nghe những tâm sự của gió, rồi xót xa trước những…
Trăng Với Gió (1)
Trăng với gió (1) mở đầu bằng hình ảnh gió lồng lộn, kéo mây che kín vầng trăng, biến không gian…
Nỗi Niềm Tình Xa – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi niềm tình xa mở ra giữa dòng đời nhiều lỡ làng, khi nắng hạn khô cằn rồi mưa rào xé…
Thao Thức Nhớ Em – Thơ Nỗi Niềm
Thao thức nhớ em mở ra trong một đêm vắng bóng người thương, khi những bước lui tới trong ngõ trước…
Khoảnh Khắc Nỗi Niềm – Thơ Nỗi Niềm
Khoảnh khắc nỗi niềm bắt đầu khi những vần thơ của em làm xao xuyến con tim, đánh thức giấc ngủ…









