Còn Đấy Tiếng Con Tim Dòng sông quê, sớm chiều xuôi ngược chảy Hai bên bờ lau sậy vẫn đong đưa…
Thương Tiếc Mãi – Thơ Nỗi Niềm
Thương Tiếc Mãi Muối lấm tấm mái đầu trên xứ lạ Nhỏ dấu hằn sỏi đá cuộc bôn ba Vậy mà…
Cũng Chỉ Là Sương – Thơ Nỗi Niềm
Cũng Chỉ Là Sương Trời se lạnh và lòng ta cũng lạnh Lạnh nỗi niềm. lạnh vắng bóng hình ai Mảnh…
Trở Lại Với Mênh Mông – Thơ Nỗi Niềm
Trở Lại Với Mênh Mông Giờ biết làm sao? Biết làm sao nhỉ Để gặp hồn vạn thuở giấc mơ hoa…
Tâm Tình Với Gió – Thơ Nỗi Niềm
Tâm Tình Với Gió Kìa bạn Sáng! Nhìn ngươi như héo hắt Rũ cánh ngồi, đưa mắt hướng trời xa Khiến…
Trả Lại Cho Kia
TRẢ LẠI CHO KIA Kia cứ ngỡ giờ đây đà thỏa mãn Cuộc trêu đùa ngày tháng ái tình đây Để…
Lão Về Thăm Chốn Cũ – Thơ Nỗi Niềm
Lão Về Thăm Chốn Cũ Lồng lộng thổi từ cánh đồng bát ngát Lay lão già trải mắt buổi chiều nay…
Rung Cảm Theo Tiếng Đàn – Thơ Nỗi Niềm
Rung Cảm Theo Tiếng Đàn Ôi tiếng đàn! Muôn phần như tha thiết Trỗi âm thanh da diết khúc chiều đông…
Em Cứ Buồn Rồi Quên Tôi Đi
Em Cứ Buồn Rồi Quên Tôi Đi Em cứ buồn, buồn thật là nhiều đi Cho phút cuối ảnh thề còn…
Bên Khung Cửa – Thơ Nỗi Niềm
Bên Khung Cửa Tôi cũng muốn thời gian đừng trôi nữa Rồi quay về cái thuở của xa xăm Để từ…









