ĐIỆP TRÙNG GỢN SÓNG ĐANG TIỀM ẨN Có phải chuỗi dài lắm nhớ chăng Mà sao thỉnh thoảng cứ bâng khuâng…
Thơ Em Gợi Nhớ – Thơ Lục Bát
Thơ Em Gợi Nhớ Tiếng lòng em trải vào thơ Khiến cho thao thức, từng giờ ngân nga Thương thương một…
Cứ Vẫn Con Tim – Thơ Lục Bát
Cứ Vẫn Con Tim Nàng đi dệt mộng phù du Để buồn loang mắt, cho thu đọng hồn Chiều chiều lặng…
Nỗi Niềm Thầm Lặng – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Thầm Lặng Bầu dần nhạt mà sao như hụt hẫng Cứ quay tròn, luẩn quẩn ở tâm tư Để…
Phù Vân – Thơ Nỗi Niềm
Phù Vân Chiếc bóng thời gian mãi mãi trôi Tợ làn nước biếc tận trùng khơi Ngày đêm hứng chịu bao…
Đốt Sạch Những Cánh Thư – Thơ Tình Buồn
ĐỐT SẠCH NHỮNG CÁNH THƯ Đêm lại đến, cũng âm thầm lặng lẽ Cũng vo tròn nhung nhớ ở trong ta…
Tiếng Đàn Lê Thê – Thơ Lục Bát
Tiếng Đàn Lê Thê Nắng tàn ngắm áng mây bay Cõi lòng hướng vọng hình ai mịt mờ Nỗi niềm em…
Một Thoáng Trải Lòng – Thơ Nỗi Niềm
Một Thoáng Trải Lòng Xúc động vần thơ đượm chất thơ Chứa chan tha thiết tự bao giờ Đêm sương vắng…
Một Cơn Gió Thoảng – Thơ Tình Buồn
MỘT CƠN GIÓ THOẢNG Chợ về em nhoẻn nụ cười Vấn vương vướng víu, từng hồi miên man Xác ngồi đối…
Còn Đâu Để Mà – Thơ Lục Bát
CÒN ĐÂU ĐỂ MÀ Sắc thu ửng ánh lệ sầu Lặng im em đứng thật lâu như là Chờ nghe tiếng…









