Nỗi Nghẹn Con Tim Làm sao chẳng nhớ em Làm sao anh quên được Khi tất cả của em vẫn còn…
Em – Thơ Nỗi Niềm và Tâm Sự
Em Em là cái bóng của lòng tôi Chẳng thấy dáng hình, chỉ nói thôi Từng tiếng ngọt ngào trao lởn…
Nói Với Em – Thơ Nỗi Niềm
Nói Với Em Tiếng lòng em gửi về anh Ngọt ngào, thắm thiết muôn phần vấn vương Đọng pha một nét…
Hạt Sương – Thơ Nỗi Niềm
Hạt Sương Nắng sớm, mưa chiều, đêm giá lạnh Bốn mùa cứ mãi bóng thời gian Buồn vui, sướng khổ vòng…
Phải Chi – Thơ Nỗi Niềm
Phải Chi Phải chi nắng sớm hãy còn Vườn chưa gieo hạt, thong dong nhẹ nhàng Thì nào có phải bâng…
Còn Gì – Thơ Nỗi Niềm
Còn Gì Không gian bỗng chốc mịt mùng Điệp trùng dãy xám lạnh lùng trải giăng Khối mờ đậy nắp trần…
Hồn Sĩ Giữa Bóng Đêm
Hồn Sĩ Giữa Bóng Đêm Cũng giống như anh, lặng lẽ từng đêm Ngồi thao thức bên thềm trông diệu vợi…
Bên Lề Hạnh Phúc – Thơ Cảnh Đời
Bên Lề Hạnh Phúc Gió lâng lâng níu kẻ lầm than Dưới dạ cầu cao thắt thẻo dần Tuế nguyệt phong…
Cánh Chim Biền Biệt – Thơ Lục Bát
CÁNH CHIM BIỀN BIỆT Từ ngày anh ghé nhà em Gửi lời tạm biệt về miền quê anh Mái bồng hai…
Vì Sao – Thơ Lục Bát
Vì Sao Vì sao anh bỏ quê hương Trời Âu xứ lạ, tìm đường ra đi Nghẹn ngào gửi lại tình…









