Anh Biết Mà Em Anh biết mà em! Em ghét anh Cho nên cứ hễ mỗi thâu canh Kẻ ngồi lặng…
Còn Có Gì Đâu – Thơ Tình Buồn
Còn Có Gì Đâu Em cứ trả đi, trả hết đi Những gì đọng giữa ánh bờ mi Chập chờn, lởn…
Mênh Mang – Thơ Nỗi Niềm
MÊNH MANG Ta hỏi trăng này! Trăng ở đâu Để người thao thức dưới canh thâu Mênh mang hướng vọng, niềm…
Bến Nước Tiêu Tương – Thơ Nỗi Niềm
BẾN NƯỚC TIÊU TƯƠNG Lắm độ tà buông thả gót về Trầm ngâm, thui thủi dọc triền đê Lan man kỷ…
Tâm Sự Với Nàng Thơ (2) – Thơ Nỗi Niềm
TÂM SỰ VỚI NÀNG THƠ (2) Khuya lành lạnh, sau mảnh vườn quạnh quẽ Chàng ngồi kia lặng lẽ, nét suy…
Tâm Sự Với Nàng Thơ (1) – Thơ Nỗi Niềm
TÂM SỰ VỚI NÀNG THƠ (1) Đã trưa rồi sao chàng còn ngồi đó Chẳng chịu về, theo gió để cùng…
Nỗi Niềm – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Nếu thuở ấy chưa được lần tới biển Thấy sóng cồn cuốn quyện dãy thênh thang Ngắm dòng gợn…
Dư Hương Kỷ Niệm – Thơ Nỗi Niềm
#NhấtLangThưQuán #ThơHayMỗiNgày #TâmHồnThưThái #CảmXúc #VầnThơTuyệtĐẹp #BàiThơ —————————————————————————————- DƯ HƯƠNG KỶ NIỆM Dưới khuyết mảnh thái dương ửng nước Trên cong vành…
Hồi Ức Thuở Lận Đận – Thơ Cảnh Đời
HỒI ỨC THUỞ LẬN ĐẬN Lão tự ái, thuốc chưa uống hết Anh lại đây khó dễ với tôi Tiếp theo…
Quyện Bóng Với Hồn Thương – Thơ Tình Yêu
Quyện Bóng Với Hồn Thương Khung ảnh này anh nhìn vào sâu thẳm Thương ân cần, đằm thắm nét đan thanh…








