Nỗi Niềm Day Dứt mở ra bằng lời tự trách của một người đã vô tâm, để thời gian phủ lấp…
Đàn Lay Nỗi Nhớ – Thơ Nỗi Niềm
Đàn Lay Nỗi Nhớ mở ra dưới vầng trăng sáng, khi cung đàn từ xa vọng lại tiếng thở than, đánh…
Mong Em Tha Lỗi Cho Tôi – Thơ Nỗi Niềm
Mong Em Tha Lỗi Cho Tôi mở ra bằng câu hỏi về người xưa, không biết giờ này em đang sống…
Nỗi Lòng Thi Sĩ – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Lòng Thi Sĩ mở ra bằng hình ảnh dòng nước bạc chậm trôi dưới bóng trời, gợi cảm giác mỏi…
Nếu Có Thơ Mà Không Có Em
Nếu có thơ mà không có em bắt đầu bằng nỗi băn khoăn của người thơ khi thiếu bóng hình em,…
Niềm Vui Của Cha – Thơ Nỗi Niềm
Niềm Vui Của Cha mở ra trong những ngày cha đã nghỉ ngơi sau bao năm chèo chống, lặng ngắm hoàng…
Mùa Đông Hốt Lá – Thơ Nỗi Niềm
MÙA ĐÔNG HỐT LÁ mở ra trong cái se sắt của tiết đông, khi những di ảnh và mùa thu cũ…
Nếu Đời Không Có Thơ
Nếu đời không có thơ bắt đầu từ những phút chơ vơ trong đêm, khi con người cần một nơi để…
Muốn Thăm Em Lại Ngại – Thơ Tình Buồn
Muốn thăm em lại ngại mở ra bằng hình ảnh cuộc đời Lan chìm trong bão tố, từ chiếc thuyền mộng…
Vấn Vương – Thơ Nỗi Niềm
Vấn Vương bắt đầu từ một lần tình cờ nhìn thấy người xưa ngồi ngoài sân, mái tóc xõa dưới nắng…









