
Nỗi Lòng Thi Sĩ mở ra bằng hình ảnh dòng nước bạc chậm trôi dưới bóng trời, gợi cảm giác mỏi mệt, buồn bã và một tâm hồn đang nghiêng về những khoảng tối của cuộc đời.- Nhưng giữa sự chập chờn ấy, mộng vẫn còn, trái hồng vẫn lai láng, tâm tư vẫn trăn trở; người thơ thao thức canh thâu, dõi mắt tìm lại những chiếc lá của mùa thu năm trước- Nỗi Lòng Thi Sĩ – Dấu thời gian bên những chiếc lá thu xưa – Nỗi Lòng Thi Sĩ – Cố tìm hồn di ảnh của một thời yêu dấu.
.
Nỗi Lòng Thi Sĩ
Có phải giờ đây đã mỏi rồi
Nên dòng nước bạc muốn ngừng trôi
Lững lờ, lặng lẽ như buồn bã
Chầm chậm đong đưa dưới bóng trời,
Để cho bảng lảng với bâng khuâng
Nhẹ đẩy hồn thu lảo đảo dần
Lư lắc, vật vờ ôm sẫm tối
Nghẹn phù vân thế, rẽ ly tan?
Vậy cớ làm sao mộng hãy còn
Trái hồng lai láng vẫn từng cơn
Tâm tư luôn đó niềm trăn trở
Mà ánh đèn soi mãi chập chờn
Khiến người thao thức dưới canh thâu
Đốt sắc vàng rơi nhớ thuở nào
Dõi mắt quanh vườn mong kiếm lá
Ngước nhìn đây đó chẳng còn bao
Lác đác chỉ này chút tả tơi
Từ mùa thu trước cánh trùng khơi
Quay về lảy rụng nằm bên gốc
Đánh dấu thời gian khoảnh khắc đời
Ta hãy còn đây nỗi vấn vương
Một thời xa cũ bước ngàn phương
Biết bao kỷ niệm đầy yêu dấu
Da diết tâm hồn vạn luyến thương
Tất cả đọng vào trong quả tim
Hoàng hôn rũ cánh một loài chim
Cố tay bươi móc hồn di ảnh
Ngắm nghía ngày xưa…lại khó tìm.
20/11/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nỗi Lòng Thi Sĩ lần theo dấu vết thời gian và những yêu dấu vẫn còn đọng lại trong quả tim.- Khép lại bằng hình ảnh hoàng hôn rũ cánh và bàn tay cố bươi móc hồn di ảnh, bài thơ để người thơ đứng trước ngày xưa đã xa mà càng tìm kiếm, càng thấy khó tìm-
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


