Nếu Có Thơ Mà Không Có Em Nếu có thơ mà không có em Làm sao mỗi tối ngước nhìn đêm…
Niềm Vui Của Cha – Thơ Nỗi Niềm
Niềm Vui Của Cha Đã mấy trăng rồi cha nghỉ ngơi Thu hình gác lại mái chèo bơi Sau vườn lặng…
Mùa Đông Hốt Lá – Thơ Nỗi Niềm
#NhấtLangThưQuán #ThơHayMỗiNgày #TâmHồnThưThái #CảmXúc #VầnThơTuyệtĐẹp #BàiThơ —————————————————————————————- MÙA ĐÔNG HỐT LÁ Se sắt cuộn tròn dưới tiết đông Ngắm bao di…
Nếu Đời Không Có Thơ – Thơ Nỗi Niềm
Nếu Đời Không Có Thơ Nếu ở cuộc đời không có thơ Làm sao những tối lúc chơ vơ Thả hồn…
Muốn Thăm Em Lại Ngại – Thơ Tình Buồn
MUỐN THĂM EM LẠI NGẠI Đời em bất hạnh biết bao nhiêu Bão tố, cuồng phong một buổi chiều Chợt đến…
Vấn Vương – Thơ Nỗi Niềm
Vấn Vương Bên trong cửa sổ nhà tôi Tình cờ nhìn thấy em ngồi ngoài sân Xõa mây hong dưới nắng…
Vương Vấn Ngày Xưa – Thơ Tình Buồn
Vương Vấn Ngày Xưa Hãy khóc đi em! Khóc một lần Cho niềm u uẩn được vơi tan Để rồi vĩnh…
Thuyền Vẫn Xuôi Dòng – Thơ Tình Yêu
Thuyền Vẫn Xuôi Dòng Còn nhớ không em một tối nào Giữa bầu lóng lánh vạn vì sao Hồn bay hai…
Cảm Xúc Nhìn Con – Thơ Nỗi Niềm
Cảm Xúc Nhìn Con Hôm rày lặng ngắm hình con trẻ Giây phút hừng lên nét rạng ngời Nghị lực ửng…
Bước Chân Ngang – Thơ Nỗi Niềm
Bước Chân Ngang Tôi lặng lẽ bước dài theo ngõ vắng Dưới khung trời nhạt nắng tiết đầu đông Hồn mênh…








