Tiếng Của Hồn Linh Ta vẫn đoán tơ duyên này sẽ Có một ngày đôi ngả chia phôi Bởi vì cách…
Còn Đó Ngọn Lùa Ánh Mai
Còn Đó Ngọn Lùa Ánh Mai Q.N hỡi! Thôi đừng khóc nữa Đã lỡ làng, lối ngõ chia phôi Ta xa…
Niềm Thu Và Bến Đợi – Thơ Nỗi Niềm
Niềm Thu Và Bến Đợi Từ xa thẳm mịt mù viễn xứ Bóng của nàng ngồi đó dưới đêm Phòng riêng,…
Tâm Tình Đôi Bạn – Thơ Nỗi Niềm
TÂM TÌNH ĐÔI BẠN Sáng hỡi Sáng! Sao người ngồi đó Vẻ u hoài, trăn trở trầm ngâm Xòe tay vuốt…
Lặng Lẽ Nhìn Mây – Thơ Nỗi Niềm
LẶNG LẼ NHÌN MÂY Nếu như cột chắc một niềm tin Có lẽ trong tranh ngợp ánh tình Có gió du…
Ta Vào Gói Chặt – Thơ Nỗi Niềm
TA VÀO GÓI CHẶT Lặng lẽ ta về nơi bến cũ Để tìm sống lại thuở ngày xưa Cho lòng phôi…
Dưới Canh Khuya – Thơ Nỗi Niềm
Dưới Canh Khuya Chập chờn thao thức dưới khuya nay Hơi lạnh không gian phủ xuống dày Chăn kín, gối êm…
Nỗi Niềm – Thơ Cảnh Đời
Nỗi Niềm Đêm nay ngõ vắng, bầu xa lạ Lặng lẽ lang thang, chạnh thấy buồn Phố chợ, hàng me, trăm…
Trầm Ngâm – Thơ Nỗi Niềm
Trầm Ngâm Trầm ngâm, lặng lẽ giữa canh đêm Chốc chốc khói thơm phả ánh đèn Mảng trắng, trắng hình, phơi…
Cùng Nhau Ngóng Đợi – Thơ Tình Yêu
CÙNG NHAU NGÓNG ĐỢI Đêm ấy ta về ngang bến mơ Dưới bầu dày đặc dãy sương mờ Tình cờ đứng…








