PHŨ PHÀNG DÂU BỂ DO TIM Dạt dào thắm đượm con tim Nhẹ nhàng bày tỏ nỗi niềm cùng ai Thương…
Mong Thuyền Em Đừng Vướng Mù Sương
Mong Thuyền Em Đừng Vướng Mù Sương Mùa thu trước trong vườn thơ gặp gỡ Tôi và em bỡ ngỡ phút…
Tại Sao Tôi Thích Viết Thơ Buồn
TẠI SAO TÔI THÍCH VIẾT THƠ BUỒN Tại sao tôi thích viết thơ buồn Để cảnh thu chiều quyện tiếng chuông…
Yêu Quá Bài Thơ – Thơ Nỗi Niềm
YÊU QUÁ BÀI THƠ Yêu quá bài thơ viết thật hay Lòng tôi xúc cảm gợn niềm say Vấn vương hình…
Trăn Trở Dưới Mưa – Thơ Nỗi Niềm
TRĂN TRỞ DƯỚI MƯA Cũng gió, cũng mây, cũng lóe trời Cũng đang tránh đụt ngóng mưa rơi Mà nay khác…
Linh Hồn Nhẹ Đi – Song Thất Lục Bát
LINH HỒN NHẸ ĐI Thật đúng vậy! Chính ta là kẻ Dưới ráng chiều quạnh quẽ đìu hiu Vấn vương kỷ…
Có Phải Ông – Song Thất Lục Bát
CÓ PHẢI ÔNG Này ông hỡi! Nay bao nhiêu tuổi Bến đỗ dừng đã tới hay chưa Mà sao ông mãi…
Phút Giây Mờ Mịt – Song Thất Lục Bát
PHÚT GIÂY MỜ MỊT Sao bỗng dưng hôm nay là lạ Dẫu ngoài trời có gió đong đưa Con tim vẫn…
Nỗi Niềm Và Sự Day Dứt – Thơ Nỗi Niềm
NỖI NIỀM VÀ SỰ DAY DỨT Em gánh nước, sắc chiều thu rười rượi Giọt buồn còn đọng dưới khoé vành…
Chơi Vơi – Thơ Nỗi Niềm
CHƠI VƠI Vườn cũ chiều nay thả bước về Mắt nhìn bốn phía dãy lê thê Cũng này lác đác vàng…








