Niềm Vui Của Cha Đã mấy trăng rồi cha nghỉ ngơi Thu hình gác lại mái chèo bơi Sau vườn lặng…
Nếu Đời Không Có Thơ – Thơ Nỗi Niềm
Nếu Đời Không Có Thơ Nếu ở cuộc đời không có thơ Làm sao những tối lúc chơ vơ Thả hồn…
Muốn Thăm Em Lại Ngại – Thơ Tình Buồn
MUỐN THĂM EM LẠI NGẠI Đời em bất hạnh biết bao nhiêu Bão tố, cuồng phong một buổi chiều Chợt đến…
Vấn Vương – Thơ Nỗi Niềm
Vấn Vương Bên trong cửa sổ nhà tôi Tình cờ nhìn thấy em ngồi ngoài sân Xõa mây hong dưới nắng…
Cảm Xúc Nhìn Con – Thơ Nỗi Niềm
Cảm Xúc Nhìn Con Hôm rày lặng ngắm hình con trẻ Giây phút hừng lên nét rạng ngời Nghị lực ửng…
Bước Chân Ngang – Thơ Nỗi Niềm
Bước Chân Ngang Tôi lặng lẽ bước dài theo ngõ vắng Dưới khung trời nhạt nắng tiết đầu đông Hồn mênh…
Nỗi Niềm Khép Kín – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Khép Kín Ôi tha thiết! Thơ em đầy tha thiết Khiến lòng tôi thêm da diết niềm mơ Mảnh…
Chim Xa Đàn – Thơ Nỗi Niềm
Chim Xa Đàn Có những buổi giữa khung trời lồng lộng Kéo ngang hàng, hướng thẳng ánh nhìn xa Đường diệu…
Nỗi Lòng Chiếc Xe Đạp – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Lòng Chiếc Xe Đạp Đã lâu rồi ta cô đơn lạnh lẽo Bên góc buồn, khô héo cả tâm tư…
Cây Viết – Thơ Nỗi Niềm
Cây Viết Em nằm khép nép sắc đan thanh Kề cận kế bên trắng đỏ vàng… Diễm lệ thu hình trong…









