Những Món Nợ Chưa Trả Có một sớm từ phương trời xa lạ Gót phong trần theo gió chuyển về đây…
Nỗi Niềm Khép Kín – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Khép Kín Ôi tha thiết! Thơ em đầy tha thiết Khiến lòng tôi thêm da diết niềm mơ Mảnh…
Chim Xa Đàn – Thơ Nỗi Niềm
Chim Xa Đàn Có những buổi giữa khung trời lồng lộng Kéo ngang hàng, hướng thẳng ánh nhìn xa Đường diệu…
Nỗi Lòng Chiếc Xe Đạp – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Lòng Chiếc Xe Đạp Đã lâu rồi ta cô đơn lạnh lẽo Bên góc buồn, khô héo cả tâm tư…
Gió Cùng Gió – Thơ Nỗi Niềm
Gió Cùng Gió Tôi hồn gió, còn em đây cũng gió Ngọn gió lành muôn thuở của yêu thương Hai chúng…
Trăng Với Gió (1) – Thơ Nỗi Niềm
Trăng Với Gió (1) Này gió hỡi! Sao giờ ngươi lồng lộn Như căm hờn dữ tợn trải không gian Kéo…
Khoảnh Khắc Nỗi Niềm – Thơ Nỗi Niềm
Khoảnh Khắc Nỗi Niềm Thơ của em làm xao xuyến con tim Lay tỉnh giấc loài chim đang ngủ nhánh Khiến…
Nói Với Con – Thơ Nỗi Niềm
Nói Với Con Tối đêm qua kêu hai con ngồi lại Kính cẩn nghe cha dạy với lời khuyên Nung lửa…
Chiếc Áo Em May – Thơ Tình Buồn
CHIẾC ÁO EM MAY Hai mươi năm khoảnh khắc một chuỗi đời Từ dĩ vãng xa xôi bừng tỉnh dậy Để…
Hồn Sĩ Giữa Bóng Đêm
Hồn Sĩ Giữa Bóng Đêm Cũng giống như anh, lặng lẽ từng đêm Ngồi thao thức bên thềm trông diệu vợi…







