Cảm-Say-Chán Ta cảm lắm ánh vàng soi lối ngõ Giúp chân người đây đó bước đêm đen Được rõ thấy, bình…
Man Mác Gợn Con Tim – Thơ Nỗi Niềm
Man Mác Gợn Con Tim Vẫn thường lệ buổi lần xe ra cửa Tay ga rồ, lối ngõ lướt phăng phăng…
Thao Thức Mênh Mang – Thơ Nỗi Niềm
THAO THỨC MÊNH MANG Một nắm tro tàn lặng lẽ đây Hai ba bốn nữa ở đằng kia Và nhiều rải…
Lặng Lẽ – Thơ Nỗi Niềm
LẶNG LẼ Lặng lẽ ông ngồi nghĩ đến ai Hoặc niềm trăn trở những điều chi Mà đôi mắt nhạt nhìn…
Lan Man Cái Sợi Thẫn Thờ
LAN MAN CÁI SỢI THẪN THỜ Trăng giạt lưng đồi, trăng lụn nghiêng Từ từ ánh tắt dưới sương đêm Trời…
Nếu Mất Em – Thơ Tình Yêu
Nếu Mất Em Nếu mất em rồi, còn có ai Để niềm thương nhớ ngập trong đây Những chiều lững thững,…
Giây Phút Vô Tình – Thơ Nỗi Niềm
GIÂY PHÚT VÔ TÌNH Bảng lảng mây mờ trong mắt em Đã làm lựng khựng một bàn chân Con đường bến…
Làm Sao Có Thể – Thơ Nỗi Niềm
LÀM SAO CÓ THỂ Chàng ơi! Sao lại ngồi kia Dưới canh khuya vắng lắc lư ánh buồn Phải chăng thao…
Vẫn Còn Kia – Thơ Cảnh Đời
VẪN CÒN KIA Ta đi một chuyến xe đời Từ rời bụng mẹ đến ngồi ở đây Trầm ngâm ngụm đắng…
Chạnh Nhớ – Thơ Cảnh Đời
CHẠNH NHỚ Thuốc rê mở bịch móc ra Xe tròn điếu bự, phì phà say say Thùng nhôm khom xách cầm…









