Nếu Mất Em – Thơ Tình Yêu

Nếu Mất Em

Nếu mất em rồi, còn có ai
Để niềm thương nhớ ngập trong đây
Những chiều lững thững, bầu thanh vắng
Hướng vọng trời xa, nhấp nhố đầy

Nếu mất em rồi, biết lấy chi
Tăng nguồn động lực vó câu phi
Đến bờ bến mộng ngàn hoa nở
An ủi héo hon giữa quạnh bề

Nếu mất em rồi, tìm ở đâu
Vầng trăng lững khuyết đốt canh thâu
Cho anh thưởng thức, anh say ngắm
Điệp khúc dâng tràn tận đáy sâu

Nếu mất em rồi chuỗi sớm hôm
Bên lề bóng tối, kẻ cô đơn
Còn gì cảm hứng nhìn mây gió
Dào dạt, lâng lâng thả cánh hồn

Nếu mất em rồi nhạc ý thơ
Du dương êm ả dưới thu mờ
Ru hồn lữ thứ dài năm tháng
Còn nữa đâu mà sống với mơ

Nếu mất em rồi anh chắc sẽ
Với tay mở vạt tím khung buồn
Bước chân lặng lẽ vào nơi đó
Một góc âm thầm tụ ánh sương…

Thì làm sao thể nỡ đành cam
Ngước mặt thấy kia lủng lẳng cành
Lư lắc, vật vờ theo lộng gió
Mượt mà tròn trịa đợi thời gian…

8/12/2019
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *