GIỌT BUỒN RẢ RÍCH Mấy mươi năm đăng đẳng vội trôi qua Thời dĩ vãng quá xa rồi em nhỉ Buổi…
Chiếc Bóng Lang Thang – Thơ Nỗi Niềm
CHIẾC BÓNG LANG THANG Canh khuya êm ả giấc mơ màng Bỗng xuất linh hồn khỏi xác thân Lững thững đi…
Cuốn Vào Giông Bão – Thơ Lục Bát
CUỐN VÀO GIÔNG BÃO Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa Hồn xuân phơi phới, giữa mùa hương say Trên cao lóng…
Duyên Tao Ngộ – Song Thất Lục Bát
DUYÊN TAO NGỘ Không có em chắc không còn gió Nhẹ nhàng từ đây đó về tim Ru lòng dào dạt…
Em Đã Cho Tôi – Song Thất Lục Bát
EM ĐÃ CHO TÔI Trời hôm nay vẫn lay ngọn gió Vậy mà sao chẳng có nguồn thơ Làm cho thi…
Biết Đến Bao Giờ Quên – Thơ Nỗi Niềm
BIẾT ĐẾN BAO GIỜ QUÊN Thuở ấy bão giông phủ khắp chiều Nhớ em nhiều lắm, biết bao nhiêu Muốn về…
Nỗi Lòng Của Anh – Thơ Nỗi Niềm
NỖI LÒNG CỦA ANH Thấm thoắt thời gian đúng một năm Kể từ hôm ấy kiếm vầng trăng Đi vào ảo…
Lời An Ủi – Thơ Nỗi Niềm
LỜI AN ỦI Nỗi lòng em trải xuống vần thơ Se sắt hồn thu cuốn nhạt mờ Vọng ngóng con thuyền…
Vương Vấn Hình Xưa – Thơ Lục Bát
VƯƠNG VẤN HÌNH XƯA Em ngồi gần sát bên anh Nhẹ nhàng kể chuyện sớm hôm cảnh đời Bờ môi dễ…
Thôi Đành Nằm Yên – Thơ Lục Bát
THÔI ĐÀNH NẰM YÊN Chẳng ngờ anh gặp lại em Nửa vầng trăng khuyết của đêm năm nào Xanh xao vàng…








