Một Đời Vương Vấn Nếu được vài giây phút nữa thôi Đôi ta tiếp tục chuyện trò vui Hoặc mai hay…
Ta Với Nàng – Thơ Tình Buồn
Ta Với Nàng Hỡi nàng ơi! Tiếng lòng tha thiết Ngày hôm qua ta viết ra thơ Tận ngàn phương ấy…
Em Cứ Khóc Đi – Thơ Tình Buồn
EM CỨ KHÓC ĐI Thương quá trời kia mộng của anh Một mình thui thủi giữa khung xanh Ngàn yêu trăm…
Ray Rứt Cả Một Đời – Thơ Tình Buồn
RAY RỨT CẢ MỘT ĐỜI Bất chợt đêm qua giữa giấc mơ Thấy em thoáng hiện dưới khung mờ Lạnh lùng…
Vương Vấn Gót Người Đi – Thơ Nỗi Niềm
VƯƠNG VẤN GÓT NGƯỜI ĐI Cánh ngọn vô tình ở nẻo xa Bất ngờ lướt đến thổi vèo qua Rung rinh…
Một Thoáng Se Lòng – Thơ Nỗi Niềm
MỘT THOÁNG SE LÒNG Không gian u ám trải buồn hiu Dẫu thế vẫn rong dưới buổi chiều Tìm một cái…
Còn Lại Dư Hương – Thơ Nỗi Niềm
CÒN LẠI DƯ HƯƠNG Ta quét lá sầu rải đó đây Gom chung một đống buổi chiều nay Rồi đưa bật…
Một Thoáng Ngỡ Ngàng – Thơ Nỗi Niềm
Một Thoáng Ngỡ Ngàng Hồn em mảnh khuyết ở bên kia Lãng đãng niềm mơ vọng hướng về Bát ngát đồng…
Có Em Rồi – Thơ Song Thất Lục Bát
Có Em Rồi Có em rồi sẽ không còn nữa Chuỗi thu hình trăn trở, bâng khuâng Tấc lòng hướng vọng…
Điệp Trùng Gợn Sóng Đang Tiềm Ẩn
ĐIỆP TRÙNG GỢN SÓNG ĐANG TIỀM ẨN Có phải chuỗi dài lắm nhớ chăng Mà sao thỉnh thoảng cứ bâng khuâng…









