KHOẢNH KHẮC CUỒNG PHONG Có mưa mới thấy quý trời trong Có ngát xanh um mới ửng hồng Có bóng lững…
Khuây Khỏa Phút Giây – Thơ Nỗi Niềm
Khuây Khỏa Phút Giây Chợt điếng bất ngờ nhận khẩn tin Gmail nàng đã gửi qua nhanh Cho hay tình trạng…
Khăng Khít Cùng Nhau – Thơ Nỗi Niềm
Khăng Khít Cùng Nhau Lởn vởn hình thương buổi sáng nay Khuôn trăng hiền dịu, ẩn hương đầy Giờ như ảm…
Bận Lòng Mà Chi – Thơ Nỗi Niềm
BẬN LÒNG MÀ CHI Lấp lửng vườn xuân ngắm nụ hồng Nõn nà, óng mượt sắc thanh trong Cuốn tròn e…
Nỗi Niềm – Thơ Tâm Sự
NỖI NIỀM Lất phất mưa bay giữa phố phường Khung mờ ẩm ướt tụ niềm sương Kềm ga, lởn vởn niềm…
Ta Muốn – Thơ Nỗi Niềm
Ta Muốn Đàn non nỉ u hoài văng vẳng vọng Từ trời tây theo lộng thổi vào tai Khúc âm vang…
Trở Lại Bến Sông Ma – Thơ Nỗi Niềm
Trở Lại Bến Sông Ma Nàng cứ viết, cứ trải thật nhiều đi Để tất cả những gì tim chất chứa…
Giây Phút Nhớ Cha – Thơ Nỗi Niềm
GIÂY PHÚT NHỚ CHA Lặng ngồi vén nhẹ cánh thời gian Ngắm lại ngày xưa thuở trắng ngần Có đứa trưa…
Trăn Trở Nhớ Thương – Thơ Nỗi Niềm
Trăn Trở Nhớ Thương Nhả khói thuốc, khe khẽ đọc bài thơ Nàng viết giữa khung mờ bên mảng trắng Hầu…
Phút Giây Trăn Trở – Thơ Nỗi Niềm
Phút Giây Trăn Trở Mấy chục năm dài chịu nắng mưa Lắm khi buốt lạnh với hanh hao Phủ trùm, cuốn chặt…








