Nhìn Ảnh Chạnh Lòng Con đường xác lá rải dầy kia Thấp thoáng chiếc xe, kẻ trở về Lặng lẽ âm…
Tâm Tình Phu Thê – Thơ Tình Yêu
Tâm Tình Phu Thê Giờ đây âm giới vợ chồng ta Sớm tối tặng nhau luống đậm đà Bù đắp một…
Tơ Vương Từ Nẻo Vắng – Thơ Tình Buồn
Tơ Vương Từ Nẻo Vắng Em có thấy ngập tràn bao nhung nhớ Dưới khung trời nguyệt tỏ ửng long lanh…
Đọc Cánh Thơ Buồn – Thơ Nỗi Niềm
ĐỌC CÁNH THƠ BUỒN Cặm cụi em ngồi đọc cánh thơ Tìm vơi khắc khoải nẻo chơ vơ Khi ngàn nhung…
Nỗi Đau Thương Nhớ – Thơ Tình Buồn
Nỗi Đau Thương Nhớ Nếu hỏi rằng anh có nhớ không Bóng hình duyên dáng, má môi hồng Lắm lần êm…
Nỗi Niềm – Thơ Tình Buồn
Nỗi Niềm Anh cũng như em mộng ái à Một trời thương nhớ đến “người ta” Dẫu đây là bóng, là…
Mộng Hồn Về Nhau – Thơ Tình Buồn
Mộng Hồn Về Nhau Phu thê ấm áp đậm đà Vì mang nghĩa nặng tạm xa một thời Bỏ em giá…
Thu Mãi Xoay Vần – Thơ Nỗi Niềm
THU MÃI XOAY VẦN Ảm đạm trời thu phủ sắc buồn Mây ngàn lơ lửng xám màu tuôn Gió hiu hiu…
Về Thăm Quê Ngoại – Thơ Nỗi Niềm
VỀ THĂM QUÊ NGOẠI Vỏ lãi phăng phăng, sóng giạt bờ Mơ màng nhè nhẹ nhớ thời thơ Cứ hè phượng…
Nỗi Niềm Dĩ Vãng (2)
NỖI NIỀM DĨ VÃNG (2) Đã lâu lắm không về thăm chốn cũ Biết người xưa còn đó nữa hay không…









