Mong Thuyền Em Đừng Vướng Mù Sương là lời tâm tình về một cuộc gặp gỡ hữu duyên trong vườn thơ,…
Tại Sao Tôi Thích Viết Thơ Buồn
Bài thơ là lời tự bạch của người thi sĩ về những nỗi nhớ, day dứt, tiếc nuối và một mối…
Chọn Màu – Thơ Nỗi Niềm
Chọn Màu là lời tự nhủ về cách bước qua những ưu tư, hụt hẫng và hơn thua để giữ lòng…
Yêu Quá Bài Thơ – Thơ Nỗi Niềm
Yêu Quá Bài Thơ là dòng cảm xúc trước một bài thơ hay, từ đó đánh thức hình bóng người xưa…
Đoạn Cuối Một Cuộc Tình – Thơ Tình Buồn
Đoạn Cuối Một Cuộc Tình là lời giã biệt một mối duyên đã đi qua, để lại những kỷ niệm, xót…
Trăn Trở Dưới Mưa – Thơ Nỗi Niềm
Trăn Trở Dưới Mưa là dòng hồi tưởng về những năm tháng tuổi trẻ đầy nhọc nhằn, khi một chàng trai…
Mối Kết Nằm Đây – Thơ Tình Yêu
Mối Kết Nằm Đây là lời tâm tình về một tình yêu có những buồn vui, chao đảo nhưng vẫn còn…
Linh Hồn Nhẹ Đi – Song Thất Lục Bát
Linh Hồn Nhẹ Đi gợi hành trình vượt qua những nỗi buồn, hụt hẫng và đau thương của kiếp sống để…
Có Phải Ông – Song Thất Lục Bát
Có Phải Ông gợi một lời hỏi han đầy cảm xúc về người vẫn miệt mài làm thơ, gửi vào câu…
Thao Thức Tự Tình – Thơ Lục Bát
Thao Thức Tự Tình gợi những phút lặng lòng giữa cảnh vườn, chiều hoàng hôn và ký ức xưa, nơi một…









