Một Thời Dĩ Vãng là dòng hồi tưởng về một chặng đời nhiều gian truân, dập vùi. – Một Thời Dĩ…
Buồn Mênh Mang – Thơ Nỗi Niềm
uồn Mênh Mang là dòng hồi tưởng về hương xưa, tuổi trẻ và những tháng ngày phiêu diêu. – Buồn Mênh…
Chỉ Đó Trải Vào Thơ – Thơ Nỗi Niềm
Chỉ Đó Trải Vào Thơ là dòng tâm sự về những món nợ ân tình chưa thể trả trọn. – Chỉ…
Tạ Từ Cánh Nhạn
Tạ Từ Cánh Nhạn là lời tiễn biệt một mối duyên đã đến lúc phải khép lại. Trong đêm dài thao…
Bọt Trắng – Thơ Tình Buồn
Bọt Trắng gợi lên một mối tình từng sâu đậm nhưng cuối cùng phải rẽ sang một hướng khác. Người con…
Nỗi Lòng Con Nhìn Mẹ – Thơ Nỗi Niềm
T Nỗi Lòng Con Nhìn Mẹ là tiếng lòng của người con khi lặng nhìn mẹ mang nặng nỗi buồn và…
Một Mảnh Đời – Thơ Cảnh Đời
Một Mảnh Đời khắc họa những bóng người lặng lẽ mưu sinh giữa phố phường sáng đèn. Qua hình ảnh những…
Tình Vỡ – Thơ Tình Buồn
Tình Vỡ mở ra từ khoảnh khắc người trong cuộc đứng nhìn một lễ cưới mà tình yêu của mình đã…
Một Cánh Chim Bay – Thơ Nỗi Niềm
Một Cánh Chim Bay gợi lên hình ảnh một người rời quê, lên đường về nơi xa lạ giữa biển trời…









