TRÀ VINH NỖI NHỚ Chút nữa thôi lá vàng sẽ đổ Rải rác nhiều những chỗ thân quen Vì quay ngược…
Lẳng Lặng Tím Con Tim – Thơ Nỗi Niềm
Lẳng Lặng Tím Con Tim Ta luôn thấy ảnh nàng, hằng khi thấy Nhoẻn nụ hồng, êm ái cận kề bên…
Cũng Vừa Điểm Hoàng Hôn – Thơ Nỗi Niềm
Cũng Vừa Điểm Hoàng Hôn Này Sáng hỡi! Từ xa xôi vạn dặm Ta chuyển mình mấy bận vượt trùng dương…
Vĩnh Biệt Nhé – Thơ Nỗi Niềm
VĨNH BIỆT NHÉ Tuyết trắng dã trùm lên hàng cỏ lá Lẳng lặng ngồi rỉ rả tím trào ra Em lấy…
Vẳng Vọng Tiếng Con Tim – Thơ Tình Yêu
Vẳng Vọng Tiếng Con Tim Em vò võ bên góc đời hiu quạnh Còn anh thì nẻo vắng dạ hoài vương…
Giấc Mơ – Thơ Nỗi Niềm
Giấc Mơ Em có thích theo anh về bên ấy Dựng ngôi nhà phía dãy nước sông xanh Ngày thanh thản…
Để Khỏi Phải – Thơ Nỗi Niềm
Để Khỏi Phải “Liền âm từ cuối” Cũng lại thương thương, cũng lại chờ Cũng này vương vấn, cũng này mơ…
Cảm-Say-Chán – Thơ Nỗi Niềm
Cảm-Say-Chán Ta cảm lắm ánh vàng soi lối ngõ Giúp chân người đây đó bước đêm đen Được rõ thấy, bình…
Man Mác Gợn Con Tim – Thơ Nỗi Niềm
Man Mác Gợn Con Tim Vẫn thường lệ buổi lần xe ra cửa Tay ga rồ, lối ngõ lướt phăng phăng…
Thao Thức Mênh Mang – Thơ Nỗi Niềm
THAO THỨC MÊNH MANG Một nắm tro tàn lặng lẽ đây Hai ba bốn nữa ở đằng kia Và nhiều rải…








